Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đêm ko mưa, nhưng có chút j` đó...

It will be fine, soon, neh? :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

;;) Hôm nay là ngày đầu tiên em đc ăn cháo lưỡi thứ thietẹ, nhiều và ngon quá,bọn em ăn suốt 1 tiếng đồng hồ, cứ ăn , rồi nghỉ, tán gẫu rồi lại ăn ;;)
 
Midori no yume...

Nàng tiên cá
.:eek:O Bạch Tiểu Băng Oo:.


" Sao còn mãi kiếm tìm
Cổ tích muôn đời là cổ tích "

Em tìm gì giữa đại dương xa xăm
Tiếng sóng vỗ lặng buồn như tiếng khóc
Nghe tái tê một tình yêu tuyệt vọng
Ráng trời chiều đỏ như máu về tim

Em tìm gì trong cổ tích ngày xưa
Dẫu có đau cũng chỉ là cổ tích
Gió thổi suốt đường đời xa tít tắp
Tóc em bay , nức nở tiếng khóc ai?

Cuộc đời ko vẹn nguyên......
Cổ tích chẳng tròn đầy........
Em đừng trách chàng hoàng tử vô tình
Cũng đừng buồn vì tình yêu tiên cá

Sự ra đi phải chăng là giải thoát
Cho một tâm hồn đã vĩnh viễn khổ đau

Con sóng xanh cứ mãi kiếm tìm nhau
Đừng khóc nữa em , dòng đời bão táp
Bên bãi biển sóng vẫn thì thầm hát
Nước mắt rơi , tình yêu trôi lang thang

Bên em.......
Hiện tại nhạt nhòa...............
Cổ tích mênh mang..........
Tiếng hát của đại dương từ ngàn xưa vọng lại
Gió vẫn thổi. Em kiếm tìm. Vời vợi
Chiếc cốc đời sóng sánh vỡ làm đôi.

18140_p283533.jpg
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sắp hết thứ 2... còn 1 tuần nữa khai giảng nhỉ. Hè trôi qua nhanh thật, nhìn lại thấy 3 tháng chẳng làm dc gì nên hồn, chán chẳng buồn chết. :(

Bắt đầu từ ngày mai lại đếm ngược đến tết thôi.... :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

như điên như rồ
ưc chế
chán

1 lũ thần kinh
nhìn ai cũng muốn chưi


sao có cái loại nguoi gì kỳ quá vậy
đã thê đi câu bài:((((((((((((((((((((((((
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày hôm nay bực mình quá :)):)):)):))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:(:(:(:(:(
:(:)(:)(:)(:)((
Lý trí lớn, tình cảm lớn, nỗi khổ lớn.. :(
:x
:(
:((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mai đã là ngày hẹn của một năm trước đây ... :)
Khó xử quá :-s
Nam mô a di đà phật ....
[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

tự nhiên thấy đầy ứ một sự nhàm chán


lạ lùng

biết thế nào là đủ
những khoảng cách và những thiếu vắng...có lẽ đều thế...sau đỉnh dốc là trượt dài...


một người về đỉnh cao..một người về vực sâu..để cuộc tình chìm mau như bóng chim cuối đèo..
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ôi thế là hết:(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hix...HÔm nay đi làm....mới 2 tuần ko đến mà sao mọi người xa lạ quá. tự dưng thấy mình hình như hơi thùa thãi thì phải.
Buồn 1 chút...
Hụt hẫng 1 chút...
Nhưngt hôi kê. Rồi sẽ qua cái cảm giác ấy. Tại mình cả mà...
~~~~~~
Hôm nay đi ăn kem với thằng bạn. hơ...vui phết...Thằng bạn mình...tốt thật...:-*iu nó ghê....:X :X :X
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thèm bánh bao của người đấy :(...
Hết thật rồi :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:x 1 ngày....bình yên
:))
sắp 2-9 rùi :x
ui, áo dài đỏ....8-}8-}8-}
:))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

phải chẳng chuyện gì ko đáng đến cũng sẽ đến ?

Chẳng nhẽ , sắp xảy ra rồi hay sao ?

Càng lúc càng xa hơn

Càng lúc càng cảm thấy đen tối hơn

1 rào cản vô hình hay chỉ là tấm rào sắt dễ dàng trèo qua ?

Tầm bậy hết , ko chấn chỉnh thì có nghĩa là chấm hết mất !

Mai mình phải làm việc này !
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mưa ngày xưa


Anh có biết lòng em đang trống vắng
Buổi chiều buồn lặng lẽ bên ai
Ánh chiều đọng đỏ rực trên má
Hòa với nước ánh lên màu nhớ anh.

Em không hiểu và anh cũng không biết
Lá rời cây rồi sẽ về đâu
Có chăng mãi mãi là với đất
Hay cùng gió cuốn theo những ngày sau?

Sao con đường vẫn cứ dài rộng thế
Lẻ bóng ai ngơ ngác đứng chờ
Mưa ngày xưa hay mưa nỗi nhớ
Mưa vào lòng ướt đẫm cả tim em?

Mệt mỏi lắm, hạnh phúc lắm yêu anh
Những hờn ghen trút xuống bờ vai
Vòng tay ấm siết em thật chặt
Đặt môi hôn lên ánh mắt em cười.

Hạnh phúc nhỏ nhoi, hạnh phúc xa vời
Là rồi cũng thành màu vàng úa
Nắng sẽ tàn trong góc phố cũ
Một ngày mưa anh có đón em về?


:)) 40' tự học, nghệ thuật :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cảm giác như mình là 1 đứa em gái bé bỏng :">
^^ Simplie hippie ^^
Life is betta day by day >:-D<
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tired, too much...
Party nhiều quá ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chán chán chán

càng nói càng chán

anh nói đúng lắm, đổi tên đâu phải là chuyện nhỏ:(( em cũng không thấy nó nhỏ chút nào:(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

he he , hả lòng hả dạ rồi ! b-)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

cấm đg` 8-|8-|8-| sao đi chơi đc :((
sao nahf mình lại ở khu cấm đg` nhỉ :((
mùng 2-9 ....12h trưa :-s :(( thế thì hết ngày à :(( tối đã ko đc đi chơi rùi :((
sắp phải vào học rùi 8-|
những ngày hè ko còn
------
thực sự đã trải qua 1 mùa hè đầy.....mùi vị :)
mệt , chán, stress, vui, buồn, bực tức, hạnh phúc< cái này ít lắm8-| >
nhưng rồi cũng đã qua
cố gắng chờ thêm vài tháng 8-| để rồi sẽ vươn lên . rồi bc' qua 1 ngưỡng cửa của cuộc đời :) ko biết tương lai sẽ thế nào :)
dont know what does future bring ...:):):)
:)>-:)>-:)>-
đạt đc những gì mình muốn nhé :x em iu :* , luôn mong em đc hạnh phúc :x , sẽ ko bao h xa em bởi...chị là chính em . :)):)):))
>:-D<:*:x
 
Back
Bên trên