Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:-j over!!! it'll be over!!!
#:-S everything i do is just to wait and go underground:-$
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Buồn ngủ quá , ngày ngày đến lớp vẫn thế ,

Vừa sợ , vừa thấy thik cái cảm giác khi ai đó quét bút trên sổ điểm , trên sơ đồ lớp ,sướng lên 1 cái tên oan nghiệt và mình sung sướng hạnh phúc khi đó không phải tên của mình , thật là bệnh :|

Nhớ quá , ước mai là thứ 2 để lại đi học tiếp :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Không vào được web nào cả. Không vào được HAO, không vào được 360° T_T

Thôi ngồi offline nghe nhạc đọc code vậy.

Vào Liberation.fr thấy mặt lão Binladen to đùng, mất cảm tình +_+

Mãi mới vào được HAO, thử post 1 bài mà phải refresh không biết bao nhiêu lần. Thôi té. Tệ hơn cả dial-up +_+

Xiao mei biến đâu mất tăm :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

thật thô bỉ, thật kinh khủng, thật tởm lợm
từ khi cha sinh mẹ đẻ con chưa gặp thằng nào trơ thế này :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sáng nay đi học tiếng Trung :D
Viết gần 300 chữ :D
sai mất 1 nét của 1 chữ :))
Bị chửi như điên. Nhục như cúnT_T. Nhưng chịu thôi, ngu thì chết, lười thì chết T_T.
Thôi, em phải chăm lại thôi. Chuyện đó để sau đã :)) Ko cẩn thận mai đi học tiếng Anh bị chửi tiếp thì chết :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

/:) thú tính, đáng ghét, xấu xa,,.... hối hận là mình đã từng là bạn nó.../:)
đệ tử mới ko onl bao h /:)
bí thư thì bay đâu mất X( thứ 2 chả lẽ lại ngồi giải thích và mắng ngc lại nó ah X(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bùng bóng rổ ở nhà ngủ . Nhưng sau đó vẫn phải đi học tiếng Anh . Hic , dạo này lúc nào cũng buồn ngủ :( . Đi đâu cũng chỉ mún ngủ , nhưng về đến nhà là mắt lại mở thao láo , không ngủ được :| .
Khổ thân tôi :( . Lại còn 1 đống 1 nút bài tập đang chờ được xử lí 8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

PM cho anh Việt từ đêm hôm kia đến hôm nay vẫn chưa có reply.Anh Việt làm rì đấy , đọc PM của e chưa , reply đi chớ :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đi bảo tàng về mệt phờ người nhưng mà vui.:D
Hôm nay đc chụp ảnh với anh Phong và...cái máy chém.:-s
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tưởng Bình anh học tiếng nhật ?
Còn 1 tuần... còn 50 ngày .... còn 3 tháng .... còn 3 năm .... còn 1 đời nữa ....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mệt mỏi quá, mệt mỏi lắm ấy, mình chẳng quen đi ô tô gì cả. Thật sự là mệt lắm, mình chẳng muốn sang phòng bà (phòng ông:| ) ngủ tí nào, nhưng mà tối nay thì chỉ có mình có thể ngủ với bà thôi|-) . Mình ở lại là vì bà và mẹ mà, nên là không được nghĩ cho mình0:) . Lúc chiều mình lại thấy thương mẹ quá, thương lắm.
Ông không chờ con đã đành, ông cũng không chờ mẹ con, cho mẹ con gặp ông lần nữa...
Mỗi lần mình nhìn mẹ, rồi bất chợt nghĩ nếu như sau này (sau này sau này sau này sau này, lâu lâu lâu nữa), bố mình... Nghĩ đến đó, mình lại thấy thương mẹ quá, thương lắm. Đừng nghĩ thì thôi, cứ nghĩ đến lại buồn. Cái hôm mới ra đây, mình mệt mỏi quá, mệt mỏi lắm, nên chẳng nghĩ ngợi được gì cả, chỉ làm mọi thứ theo đúng trình tự, trong đầu trống rỗng, chẳng buồn chẳng hụt hẫng, và gần như không khóc. Trừ 3 lần mình nhìn ông... Dù mình chẳng dám nhìn lâu đâu. Mình có lẽ là người cảm thấy ít mất mát nhất, có lẽ thế... Vì nhiều lý do. Đừng nghĩ thì thôi, cứ nghĩ đến thì sẽ...
Ông ơi, ông phù hộ cho mẹ và bà, để mẹ con, bà con bớt buồn, để mẹ và bà khỏe hơn, mạnh mẽ hơn, ông nhé... Tất cả mọi người vẫn luôn yêu ông và nhớ ông rất nhiều|-)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@ Lộc : đi bảo tàng có gì hay ko hả em ;;)

1 ngày chán , đi theo các cụ để hưởng cái sung sướng ở đời thế mà b-(

Bó tay , lần nào đi 1 mình cho biết tay b-(

Tự dưng nhớ mai kiểm tra toán mà chẳng có gì trong đầu

Đành chờ chết .................
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mãi mới lại chui được vào HAO +_+

@Thảo: anh vừa đọc PM rồi, bất khả thi :D xin lỗi em :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày dài n trôi qua nhanh :)) ôi bó tay vs mình :(( N mà mong trì hoãn lại :(( chán quá :((
băn khoăn. Khổ quá, sao cái luk nào cần đầu óc tỉnh táo thì nó lại trở chứng thế này :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

@ Anh Việt :ôi , ko 1 bài nào trong từng ấy bài í ah :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Kiểm tra căng thẳng.8-}
Nhưng đc ăn 2 cái bánh ga tô.:))
Iu P1!=D>
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Làm bài tệ hại

Ko tươi cười đc , dù quá muốn 8-}

Mưa thế này đến mai thì đẹp b-(

Đang nghĩ gì thế nhóc ...........
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bão lại về, trời lại lạnh hơn, lại có mưa
Chỉ có một điều thay đổi, từ nay chúng ta chỉ còn 28 người mà thôi :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay là điên lắm rồi đấy nhá...
có gì thì nói thẳng cho nhau bít, đừng có bóng gió khó chịu.../:)


Hum nay đã đọc xong tập 5 mà quên ko bảo đệ tử mang thêm tập 6 :((
 
Back
Bên trên