Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mày ơi mày tồi lắm :((
Mày ơi bọn tao ghét mày :((
Mày ơi mày làm các bạn khóc :((
Mày ơi ... bọn tao yêu mày :((, yêu lắm :((, con nhỏ ngốc nghếch ạ :((

Nhớ mày, sẽ nhớ mày lắm :((
Lớp mình ơi sao giờ vắng thế này :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Time flies and people die ... đời nó cứ thế, ngày qua ngày nối tiếp nhau .... vô vị
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mấy ngày gần đây thật thanh thản.
Thấy học hành ko vất vả như trước nữa :D Có lẽ vì bây giờ mình thực sự thik học chăng.
Mấy ngày nay mình cũng thật lạ. Bỏ sức lo cho một người mình ko hề quen biết trước đó. Vì sao ư? Vì mình cảm thấy như thế mình ko đơn độc :D Ít nhất cũng có một người để mình lo cho :D He he, dù mình chẳng giúp được gì cho người đấy :D Nhưng, ko để thời gian trống, và một cái đầu trống là tốt rồi.

Nhưng. Càng ngày càng lờ mờ cảm thấy ...cảm giác đó. Quái dị nhỉ :D mình chẳng biết gì về người ta ngoài 1 cái tên :D. Thế đấy :D
;) Nhưng đó đúng ko phải là một người đơn giản :D ;) Mình biết mà :) Thấy giống giống mình :D he he.

Chẹp, mình thanh thản ít ra, mình đang ko dối lòng mình, như ai đó. Mình chỉ tiếc thôi. Giá như mình có thể.
Thôi, ngày mai mới là ngày quan trọng. Tạm thời quán triệt thế đã :p

Ai đọc thơ, văn H2T (ngày xưa) ko :D Dạo này mình tìm lại được nhiều phết :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay mới thật sự cảm nhận thấy mùa thu đã đến 8-| lá vàng rụng bay tạt vào ng`, vào mặt, ran rát.... ko khí buổi tối mát dịu, mùi hoa sữa phảng phất khắp nơi.... :x thích thật đấy :x..... nhg mà trg lòng trống rỗng :(
nhận ra 1 điều.... có n~ khoảng cách ko thể lấp đầy, cũng ko thể rút ngắn...... nó chỉ càng dài hơn mà thôi..... 8-| 0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lẫn lộn hoàn toàn....mình phải làm gì trong hoàn cảnh hiện nay... nhìu việc quá X(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lúc mày nói... mày cười đểu... tao tưởng mày lừa tao...
hóa ra ko phải...
mày... bây h mới nói ah`....
tao ko dám nói chuyện với mày lâu... sợ khóc...sợ mày nhìn thấy nước mắt của tao...sợ yếu mềm...sợ....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lại đi gây sự

Ko thể có cái kiểu ngang ngược như vậy đc , đã bao lần như thế mà không chừa

Có người chẳng thể hiểu nổi nó bị ghét đến thế nào

Đáng đời b-(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cái blog vứt đó 1 tuần ko viết đc chữ nào.:(
Đến lớp mà chán chết, ko học đc gì.X(
Bế tắc trầm trọng.:((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

PHù, cái đầu mình lạnh trở lại rồi :D Thật kinh tởm :))
T_T Sáng nay hì hục bắt ...chuột T_T
Mình đánh vật bắt chuột còn con Mun nằm trên ghế ngủ mới đểu chứ T_T Ko biết đâu là meo đâu là chủ nữa [-x
Oánh nó 1 trận tơi bời rồi đem nó đi tắm :)) Cho chết con mèo ngu :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm qua bắt đầu kế hoạch xa rời Net nủng mà hôm nay đã onl :">
Toán còn 43 bài nữa, khiếp quá, sao mà lắm thế hả trời :(( :(( :((
Triết thì còn 5 câu chưa làm, cả chương 2 phải đọc nữa chứ :((
Đã quyết tâm học xong để mai đi chơi cả ngày cơ mà :((
Hôm nay đi khám sức khoẻ chờ lâu quá mượn sổ mấy thằng khám trước ký nháy phát >:) thật là tội lỗi >:)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ôi trời ơi! Sao chán học hành quá! Cứ cái đà học hành không ra gì thế này thì làm sao mình lên được T1 làm sao có thể thực hiện được ước mơ của cả cuộc đời đây? Có anh chị nào có thể cho em ý kiến để mọi chuyện của em có thể tốt hơn không?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

E đã mơ đến thiên đường..nơi ấy chỉ có 2 chúng ta..
Mong mùa xuân ko quay trở lại
Mong mùa đông cứ mãi kéo dài..để ta gần bên nhau mãi ...
Xin yêu thương như chưa bắt đầu..Xin quen nhau như s phút đầu..
Nhẹ nhàng kỉ niệm yêu dấu..

Đi trên đường mới , cảm giác cũng vẫn như thế mà chả biết có mãi như thế ko??.Muốn mất đi cho hết ..nhưng cảm thấy mất đi sẽ buồn tẻ.Muốn trở lại như ban đầu nhưng thế mình sẽ ko còn là mình như bi h.. Được như bi h là tốt rùi ! Thỉnh thoảng còn luẩn quẩn,lơ vơ..Dù sao cũng có kinh nghiệm hơn được 1 chút cho những chuyện này ..Cứ từ từ mà quen thui :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày dài. Chiều lại bận bịu. Cãi nhau chán rồi lại chat chit, bao h tao vs mày mới hết cái trò trẻ con này đây :-/
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Khi mà 1 trong 2 đứa trưởng thành và chán cái trò đấy :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chả hết :)) lúc trưởng thành lại muốn cưa sừng làm nghé.
Biếyt là không giận đc lâu mà cứ nổi cáu với người ta làm gì thế /:) mà cũng có cáu đc tử tế đâu :* đúng là trẻ con :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Con Link vẫn chưa nói cho tao thực sự little angel là ai /:)

Hôm nay mình được tôn làm sư phụ :)) sư phụ trong h sử làm bài hộ trò và ngồi dạy trò học :)) :)):)) cuối cùng suýt bị cô bắt 8-}8-}
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đổi sim đổi máy 8-} sao mình phải khổ thế chứ ??? cứ sờ đến cái j` y như rằng bị mẹ với a tranh :( chán thật :( từ bỏ cái số kia thật khó :((

1h tiêu 300K :)) mình sắp phát điên rồi :))

Dạo này học nhiều ghê, thấy bình an và vui vui, tuy rằng thời gian ko làm j` khiến mình nhớ lại và 1 chút nhớ nhung buồn buồn - e My Tuyết có điệu buồn lãng mạn nhỉ - chài chài :))

Suốt ngày ngồi nhà, hết ngủ đến ăn rồi lại học, học xong ăn rồi lại học tiếp ... có cảm giác học kì đã bắt đầu đc cả năm rồi ấy. Tâ sắp đi du học, thấy nó lúc nào cũng ôm sách, mình cảm thấy ghen tị, ước mơ của nó sắp thực hiện đc trong khi mình thì còn bao nhiêu ước mơ nhưng chưa cái nào hoàn chỉnh và "lên kế hoạch thực hiện" - mình ghét mình quá, chỉ giỏi nổ, đến lúc làm thì linh tinh.

Ặc, mai ai khao mình mì tôm chanh??? hay ngồi trên lớp bàn về các chủ đề muôn thuở??? ặc ặc ặc ặc ặc
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đang nghe lại Right here waiting... đột nhiên yêu đời lạ :)):))

Đệ tử ko onl 8-} Bí thư ko thèm onl mà nhận file :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mai chủ nhật tao ko khao dc
thứ 2 tao khao mày nhe :)) :D


ps.a tao mang mũ ví cho mày luôn :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:) HÌnh như một số người đang nghĩ linh tinh điều gì đó :D :))
Thật buồn cười cho việc mình vừa làm tối nay :D
 
Back
Bên trên