Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

uh hmm cái chỗ này... :))
bây giờ không còn cần thiết nhưng vẫn có nhiều điều gắn bó :D
 
đúng là cách mình thik, dành tình cảm cho ai có vấn đề...sao đọc lại,nhớ lại n~ cảm xúc từng dành cho ai cứ thấy hơi rợn rợn...bị làm sao í, cứ thế này thật sự sẽ hìh thàh nỗi sợ trao đi tình cảm mất T_T
 
Bọn VNPT lại chặn FB rồi >"<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm qua đen vãi chưởng, đánh rơi cục pin điện thoại đi 15km đến sân tìm không thấy, xong đến chỗ bảo hành thì hết hàng, xong rồi đúng lúc đấy thì có việc quan trọng mà điện thoại mình hỏng anh kia không gọi được, bình thường thì chờ mốc mồm chả thấy gọi. May mà còn kịp.
May mà hôm nay đã mua được cục pin.
 
Chúc mừng năm mới, cả nhà mạnh khỏe và hạnh phúc nhé! @};-
 
Chúc mừng năm mới !
Chúc tất cả đều đạt được nhiều thành công trong năm nay :x

p/s: lâu lắm mới lại thấy a Việt tái xuất :p
 
Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.

Vàng thật thử lửa, gian nan thử lòng:).
No, I don't blame senior year; I am blaming you. I don't think that I've treated you badly or something like that. Indeed, I've been quite nice to you. Are you trying to take advantage of me??
Trust me, if you do not deserve it, I'll certainly kick you out of my list. And now you're officially out from my friendlist. Next time, please be nice to those who have been nice to you. Don't just take, please learn how to give back.
Hey Beauty, when you admit that you're mean, please don't count us. We're at a different level!
 
Ê hê rét run x)
Lạnh co ro và lúc nào cũng trong trạng thái cố gắng ấn thân mình vào sâu trong áo :-ss

Trời này dễ làm hư người lắm :( Chỉ muốn ở mãi trong chăn thôi. May mà vừa nãy đấu tranh thắng lợi đã quyết định bật dậy để học =) Thật là thỏa mãn b-) Thôi bh cứ luôn phải nhìn đến kết quả lâu dài để đi đúng con đường cách mạng 8-X

Trời lạnh làm rất hứng thú học hành dù ngồi 1 lát là tê tay trước cả tê mông :-< Căn bản trời lạnh làm nhớ đến hồi lớp 9 :( Ôi nhớ quá hôm trước vừa về trường và "mạnh dạn" chạy vào trong trường chụp ảnh lung tung ngó nghiêng linh tinh. Nhớ quá :( Nhớ điên :( Xong ra chỗ cây tre, hầy, kỉ niệm trẻ con :)) Bamboo Wind haha XD Hôm đấy trời cũng gió lộng và lạnh khủng khiếp :-ss

Với cả trời rét thế này lúc nào cũng trong trạng thái rất là hạnh phúc =) Mùa hè mới là mùa tự kỉ =) Chắc dư âm lớp 9 =) Trời lạnh là vui tươi phơi phới và vô lo kiểu trẻ con + suy nghĩ độ lượng bao dung hơn nhiều :"> Tóm lại ngoài việc lạnh là chất xúc tác cho tình yêu giữa mình và cái chăn phát triển thì nó quá là tuyệt XD Tâm trạng độ này cũng tuyệt =)) May đc thời gian lý tưởng cho tuần quyết toán 8-X

tada~ muốn làm nhiều thứ quá òa òa :-S Mà kiểu dạo này mình bị tăng động giảm trí nhớ =)))))))))))))
 
nào nào
*dựng dậy*
*uống thuốc*
*bật đèn**kéo ghế*
pha cốc trà nóng. với trên tủ 1 cái kẹo gậy còn lại Noel.

cố lên tôi ơi!!!
[nhật kí những ngày sát partiel]
 
Mai bắt đầu đi làm chỗ mới. Đúng lúc mình cần nghỉ ngơi để dịch nốt 1 số cái mình thích, học 1 số cái mình thích. Nhưng thôi sẽ cố gắng vừa đi làm vừa dành thời gian làm những việc đó.
 
Back
Bên trên