Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

linh cảm ...
chẹp
có lẽ là hơi quá nhạy cảm :-j không có gì là ngẫu nhiên, là tất nhiên thôi :D
 
từng rất ghét cụm từ này vì nó kiểu bị đặt mình trên người khác.
nhưng.
xin lỗi, quả thực là RẺ TIỀN.

thể hiện? gây sự chú ý? giả vờ yếu đuối? giả vờ thân thiện? giả vờ cá tính?
xin lỗi, là ai thì cứ làm ơn là chính mình đi.

dù biết phải có lúc thế này, có lúc thế kia, có lúc phải giả, phải khéo. nhưng đong đưa quá, giả tạo quá thì người ta cũng khó mà chịu được.
cảm ơn.
rẻ tiền.
 
có những con đường rồi sẽ có người du hành mới
có những yêu thương rồi sẽ có người giữ lửa mới
có những chốn nhộn nhạo có người trở thành vô hình
và có những cảm xúc mà cái đầu ko thể kiểm soát được.

tránh đường, ngắm nhìn, thắt tim, mỉm cười, nâng niu, băn khoăn, xót xa, nhẹ nhõm,
bình yên.
 
Khuôn mặt mình ngày càng dày thêm tội lỗi :-<
Và ông trời đã phạt mình cả ngày hôm nay phải xài gần hết cả hộp giấy vì sổ mũi =((
 
Ngồi buôn đt ôn lại kỉ niệm xưa giữa đêm với 1 ... thằng con trai=)). Bê đê vl =))

Hix nhớ lớp quá :(

Đến bao giờ mới có được 1 đứa bạn gái tri kỉ như xưa

Đến bao giờ mới tìm dc 1 thằng bạn hay chém jo' nhưng cực kì tâm lí

Đến bao giờ mới thấy 1 thằng bạn cực hài hước nh k kém sâu sắc

Đến bao giớ mới biết dc 1 thằng cục cằn lại rất tốt bụng

Đến bao giờ mới nhìn thấy dc tính cak của chính mình ớ bên trog 1 thằng bạn

Đến khi nào ... ?

!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngồi buôn đt ôn lại kỉ niệm xưa giữa đêm với 1 ... thằng con trai=)). Bê đê vl =))

Hix nhớ lớp quá :(

Đến bao giờ mới có được 1 đứa bạn gái tri kỉ như xưa

Đến bao giờ mới tìm dc 1 thằng bạn hay chém jo' nhưng cực kì tâm lí

Đến bao giờ mới thấy 1 thằng bạn cực hài hước nh k kém sâu sắc

Đến bao giớ mới biết dc 1 thằng cục cằn lại rất tốt bụng

Đến bao giờ mới nhìn thấy dc tính cak của chính mình ớ bên trog 1 thằng bạn

Đến khi nào ... ?

!

Đừng tìm lại những người kia, vì m` chưa bao giờ mất đi cả 8-|
 
sáng sớm đến đêm thâu fong fanh hứng gió lạnh, để cảm thấy thật rát sự cô quạnh của mình.

Đông bạn lắm bè những chẳng còn ai để tìm đến những lúc lạnh căm thế này nữa.

Và vì thế thích cảm cái lạnh, để đối mặt được với mình.
 
đau vai quá, thằng hậu vệ đội nó rắn vl T_T
 
sao trên đời lại có thằng vô tích sự như mình chứ >"<
 
aaaaaaaaaaaaaa, mình đc đi thi Rung chuông vàng, mình đc vào vòng 2 Ams' Got Talent 2010 thik quá :x
 
những đôi chân chẳng bh mỏi mệt =)
nhưg sẽ phải tạm dừg thôi.
đấm vào mặt thật >"<

"cho thương yêu dâng thành mê say"
( đúng lời k nhỉ :)) )

có vẻ ổn r :D
<3
 
Khi anh còn ở đây, tôi chả bao h cảm thấy mất tự tin trước khi exam cả, đơn giản bởi vì khi đó exam ko phải là suy nghĩ no 1 trong đầu tôi... tất cả thật nhẹ nhàng đơn giản
Khi anh biến mất rồi, thì trong đầu tôi chỉ còn quanh quẩn với những lo toan của một đứa sinh viên nhàm chán bình thường: học hành thi cử làm thêm tích cóp... ngày này qua ngày khác
Mà thôi :)
 
OMG hơn 100 người chúc mừng sinh nhật trên FB, và tin nhắn, gọi điện, vui quá :x
Cứ nghĩ sinh nhật thôi mà, cũng chả có gì, nhưng lại ngập tràn cảm xúc khi nhận được những lời chúc và nhớ lại từng người từng người một, những giây phút còn ở bên nhau, vui biết bao...
Rồi lại còn cái theme HAO màu nâu, và bóng bay nữa...
 
cố lên, sang đây là để học chứ có phải để chơi đâu :) :) :)
be mature!!!
 
Back
Bên trên