Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:) cố gắng hết sức, luôn luôn cố gắng, để bù đắp những điều mình còn thiếu sót. Cố gắng đến phát điên, cố gắng muốn phát mệt. Vẫn tiếp tục cố gắng ... Mình cũng được tính là may mắn, may mắn vì biết cố gắng ...
 
hầy đời chỉ cần gia đình bạn bè nay mai thêm vợ con nữa là chả thiếu gì 8->
 
1 tuần liền ở nhà và chỉ đến trg khi nhóm aerobics bắt đi tập để kiểm tra cuối kì=)
 
Hầy, em làm mất cái chìa khóa đấy rồi. Thứ cuối cùng em còn có thể giữ đc về anh : ))

Ừ thì thôi cũng đến lúc rồi ; )
 
hầy muốn viết 1 cái note mà fb chả viết dc, kiểu như nó đag lườm m và nói: Hey try to finish ur ess =)))))))))))))))

lảm nhảm.
dạo này m bị thik lảm nhảm, chắc là do hậu qả của việc ngồi k, nghĩ lắm, nhớ nhiều để viết ess. Thôi thì sẽ viết về 1 cái specific :))

Kẹo lạc.

Bt thì kẹo lạc ngoài chợ có vẻ đẹp thanh lịch lắm, nhỏ nhỏ, thanh thanh, bọc nilon, cắn 3 miếng là hết, nhanh, gọn nhẹ, ăn dc nhiều.
Nhưg kẹo lạc của mẹ thì qái đản @>@. Mẹ gọi đó là kẹo lạc cổ truyền qê hương :))
Uhm và để ăn dc cái kẹo lạc đấy cũng cổ truyền k kém.
Đầu tiên là cần nc, thật nhiều nc, dính dính, vỗ vỗ vào cái lớp giấy bên dưới, ngồi huýt sáo 1 bài, r ms tỉ mẩn bóc cái lớp giấy đó ra.
Roẹttttttttttttt, kể ra thì các bác thật đáng sợ, chỉ có những con ng truyền thống ms nên ăn món truyền thống này thôi. Có chỗ mật dính lên trên, thì thôi đành ăn cả giấy. Nhớ hồi xưa m ăn cả giấy cả chỉ mà vẫn k sao cả hehee.
Ahf nguyên liệu của kẹo lạc thì thôi r, chỉ có lạc và mật.
1st try: răng mồm dính tèm lem, cơ mà ngọt và bùi phết. Sức ép của 51kg k cho phép m cắn lấy miếng t2.
... mật dính ở tay mút chùn chụt. Chẹp. kể ra thì 51kg lên 52 kg cũng chả có mấy, thôi thì đã vận công 5 phút chế biến cái món kia thì phải ăn cho đã. bẻ ra, cho vào mồm, ngọt, bùi, dính răng :">
Mẹ đứng dậy pha nc chè. 1 phần 4 cái tảng to đùng nay đã bị ăn mất hơn 1 nửa. Nhìn mẹ, nhìn mẩu kẹo lạc. Con gái thẳng thừng: thôi mẹ bẻ ăn tiếp nhé, con ăn nốt đây =)))))))))))), và cho vào mồm nốt chỗ còn lại.
Nó k có thói qen uống nc chè đặc, và cái cảm giác ngọt khé cổ thật thik.
Kết luận là: kẹo lạc ngon :X, nhưg cần công sức và trí tuệ để ăn cái đấy. haizzz vs sự ăn kẹo dính dớp như trên thì 12H1 hãy tạm biệt đi vậy, hnao đứa nào sang nhà m thì m mag ra cho mà chiến :>

Câu chuyện nhảm 2:
Mẹ pha nước diếp cá. Bt thì diếp cá ăn rất tanh, đứa nào chả ghê, cơ mà nước rau diếp cá nó ngon hơn nc chanh, thề. Nó chỉ chua chua chứ k ngọt :X
Nhưg m lại k thik nc rau má @>@, bt thì rau má nó k tanh, cơ mà nc rau má nó lờm lợm => có những thứ tưởng biết r hóa ra k phải =))
Mẹ chế biến cả 2 loại nc, bảo là công dụng mạnh, cho bay hết cha mụn đi :">. Nhắm mắt vào mà uống, kết qả dạo này đi đ' nhiều.

Nhận thấy là mọi thứ diễn ra xung quanh m đầu thật hay và thi vị, nói chung là bị quá khích.

Nhảm r. Nhạt r.
( viết tiếp ess đi ) :">
 
Một ngày tồi tệ kết thúc không thể tồi tệ hơn >"<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Exceptional talents and achievements" really sucks, especially when you have nothing to fill in :))


Dad, stop being so unreasonable. Stop deciding the plan for MY future. Yesterday you said that and today you say this, sometime here and another sometime there; and now you tell me that I must be "stable" and have a "secure" standpoint? So ridiculous :))


Don't you think that it's a big waste when I was born able to talk and now after almost 17 years receiving your great nurture I don't have a voice? :)
 
OMG :(( I feel like I'm getting fatttttttttt :(( :( how could I gain 5kg since I came here :((((((( it's been only 3-4 months :(:)(:)(( I hate getting rid of my old skinny jeans :(( they R just my favourite :(( :( it's too difficult to find a pair of right-size jeans for me in this "weird" place 8-| having short legs is miserable :-<

ok, the moment of complaining is over. it's time to do the laundry :-< will write about one of the most interesting nights later :x
 
mỏi mắt quá, hậu quả của việc xem Man-Arsenal đêm qua T_T
 
những ngày không có mày sẽ khó khăn lắm...
nhưng tao sẽ quen thôi
thế còn hơn không
 
Back
Bên trên