Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chồng chất chất chồng T_____T
chưa cái j ổn định mà cái j cũng ùn ùn kéo tới. @@

*thở dài*
 
Trà chanh chém gió hóng hớt chuyện thiên hạ vui vãi :))
 
còn sức ko em? chiến chứ?

dần cảm thấy bất lực vì ko giúp j đc ai nữa. Ko thể gánh bớt những tức giận, mệt mỏi, chán chường, ko thể chia thêm chút lạc quan tự tin và thoáng đáng.

!
 
Tự nhiên lại nảy ra ý tưởng kiếm tiền... hix, nghĩ ra 1 đống mà không làm thì tức lắm >"<
 
Làm ơn, nếu xuất hiện trong cuộc đời tôi lần nữa, thì hãy xuất hiện vì có lí do
Chứ đừng làm tôi thêm ngu ngốc và lãng phí thêm vài năm nữa chỉ để cho tâm trí tôi hồi phục và quên đi những cảm xúc điên rồ ngày xưa....
 
[-o< Lạy Chúa đừng để con mắc những sai lầm ngu xuẩn như thế chứ
 
ghi 2 bàn mà vẫn bị chửi T_T
lại còn bị 2 phát kê chân đau vl :-<
 
Tôi không tìm kiếm sự hoàn hảo bao h

But you are the closest idea of perfection to me....
Or you are the imperfection that I've always had feelings for..
 
Back
Bên trên