Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bây giờ thì mình đã rõ
Vì sao ko nên yêu một thằng con trai nhóm máu B
[-x
 
buồn ngủ quá mà chả ngủ được :-<
tóc dài quá mai đi cắt thôi
haizzz hết tiền rồi, có bao nhiêu tiền đem đi đầu tư hết, chả còn tiền để mua sắm các thứ :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà Nội đêm trở gió - repeat one mode.

ngồi trên bus một tự nhiên thấy lành lạnh. Mọi thứ hơi nhòe lại...
 
sáng dậy mưa tầm tã
bảnh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy 1 em mèo con bị nhà hàng xóm buộc vào cái lồng ngoài trời ướt nhẹp
trông tội ko chịu đc
xong thấy con bé nhà hàng xóm đi lên ôm cái rổ rá j vào, nhìn mèo con bị ướt ko đưa vào còn nguẩy đít đi xuống :|
chạy sang bảo nhà hàng xóm cho mèo vào sấy khô đi ko nó chết mất, mèo con còn bé lắm mà, nhưng cứ ậm ậm ừ ừ
đi chơi về vào phòng ngó ra ngoài cửa sổ vẫn thấy mèo con nằm im đấy, gọi mãi, may mà còn sống, chắc bị cảm mất rồi
mong trời nắng lên để em mèo đc phơi khô :(
cứ nói người trung quốc giết mèo ác như thú chứ Việt Nam thì kém cạnh j :)) nghĩ mà buồn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1 là sống 2 là chết!
chọn!


h này lại tự dưng chằng chịt. 10 ngày sau thì có chết ai.
 
cây muốn lặng mà gió chẳng dừng :-<
chance phải k. rõ rệt đi. plzzzzzz.
juste cette sem et lun pro. /o\
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chơi trò tắt điện thoại suốt 3 ngày nghỉ. Nằm xem TV 1 mình.

Thấy đời yên ổn.

Và lòng thì tĩnh yên.
 
1- ghét những thằng con trai lụy tình. con gái thì không sao, tha thứ được =)
2- ghét những người la liếm. cái này thì trai gái như nhau. rẻ tiền =)
3- sợ stalkers =) (dù là mình cũng stalk nhiều bm ra =) )
4- có một số thứ đúng là không nên đụng vào. thừa biết là đụng vào sẽ bị nghĩ nghĩ. curiosity is the biggest sin ever. dù sao thì mình vẫn đang kiềm chế để sống đúng theo quy tắc của bản thân =)
5- ghét *việc đó*, *tính tình đó* và *con người đó* (có thể là số nhiều)
6- càng ngày tính tình càng khó chịu và tự mình biết là như vậy. tính công chúa càng ngày càng mạnh =) nên bắt đầu tập làm quen với những thứ mình không có được/ không hài lòng thôi.
7- giá mà cứ cười được như thế này thì tốt nhỉ :")
 
Chơi trò tắt điện thoại suốt 3 ngày nghỉ. Nằm xem TV 1 mình.

Thấy đời yên ổn.

Và lòng thì tĩnh yên.

thik trò tắt đt của chị :x

ai đời thi văn viết 3 tờ như mềnh mà rốt cục làm bài vẫn như ccc :))
từ tối hqua đến h vẫn chưa ăn j, mệt, sáng dậy 5h ôn bài, thi xong đi học thêm chữ nghĩa số má cứ nhảy lung tung cả lên, đầu óc toàn ong bướm vs trăng sao :))
mới ngẫm ra 1 chân lý là bọn ko học hành j, đi chép bài còn thoải mái hơn là ngồi nhà è cổ thức khuya dậy sớm ôn thi, hồi trc thì ước mình có ý thức học tập hơn để mấy ngày thi ko ở nhà chơi dài (vì mất gốc), h thì cắm đầu cắm cổ vào học :)) làm tn để ôn thi mà ko áp lực đc nhỉ :-<
đi ngủ đã :-< 2h lại học thêm tiếp, ôi chao chạy đua với kì thi 8->
hwaiting!!!
 
Ngày hnay tưởng đặc biệt cuối cùng chả có cái vẹo gì
thường thì cứ kì vọng lắm thì thất vọng nhiều
 
I'm steppin' around in the desert of joy
Baby anyhow I'll get another toy



and you wonder ;))
 
Back
Bên trên