Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hầy, kì thi học kì cuối cùng của đời học sinh cũng đã kết thúc !!!!
Nhớ làm sao những con người cùng phòng :x
Chờ điểm chờ điểm
Mong trường đừng pub điểm cho cả khối biết :">
 
lúc này niềm tin dường như là thứ xa xỉ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1. Khám phá ra cái Remote cluster wts vô cùng kì diệu
2. Khám phá ra khả năng chém trên giấy của mình cũng ko đến nỗi lắm =x
3. Khám phá ra nhiều thứ kinh khủng

fufufu
 
Ô sao cứ phải chọn nhg lúc như thế này chứ. Uống cái gì bây giờ :(.
Chả bù với năm ngoái sang đây có bị cái bệnh gì đâu haiz
 
chết chửa nhà quê quá tối nay có pháo hoa mà mềnh k biết =)
lên search trên mạng tìm địa điểm thì nó ra cái dư lày :">
(LĐĐT) - Vào lúc 20h ngày 30.4 tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Thị ủy-HĐND-UBND-MTTQ thị xã sẽ long trọng khai mạc Lễ hội Du lịch biển 2009, kỷ niệm 15 năm thành lập thị xã (1994-2009), công bố quyết định thị xã Cửa Lò lên đô thị loại 3 và đón nhận Huân chương lao động.

Nhân dịp này Văn phòng Chính phủ cho phép UBND thị xã bắn pháo hoa tầm thấp trong vòng 15 phút bắt đầu từ 21h. Lần đầu tiên tại thị xã biển Cửa Lò và sau 14 lần tổ chức lễ hội du lịch, hàng vạn du khách có mặt trong đêm lễ hội sẽ được chứng kiến pháo hoa thay vì pháo bông như các năm trước.

thật là hem đỡ nổi mềnh 8-} cứ như ở remote area ko = í =((
 
luôn tự tin vào khả năng nhìn người của bản thân =) những người mình đã cho vào list VIP/Best Friends không bao giờ làm mình thất vọng (ultimately) cả =)



à, nhưng mà có một ngoại lệ. đã sai lầm 1 lần. và chỉ được 1 lần thôi nhé.



con gái có hai tính xấu: ghen tị và thích nhận vơ là người khác đang ghen tị với mình =)



em đã bảo rồi mà :-j
 
I hate him
b/c his blood type is B
b/c he acts like a fool
b/c he is a Korean Chinese, which means his Korean and Chinese are way better than me but he can't speak English
b/c he is careless
...

I must find a better reason to hate him.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Người dân Vn có 1 cái hay là cứ nhằm nhè ngày lễ ngày tết, bất kể tết, giáng sinh, valentine, trung thu, 30.4 thậm chí cả 1.6 là đổ ra đường đi chơi hết :x
cảm cái không khí đông đúc tí cho nó VN :->
 
ôi ngủ dậy thì mới biết là có pháo hoa và pháo hoa đã hết =))
 
lâu lắm mới được nghe chim hót buổi sớm :x

tự dưng có hứng đọc thơ :))

When you cry

The other day when I looked into her eyes
It was not the usual sunshine that I could see
Instead, only melancholy
I asked, was that the wind blowing her mind
She only looked faraway, into nothingness, and sighed
She could not cry

We sat still like that for hours
Watching the rain, lightning and thunders
The little girl in her was becoming stronger
She did not want to cry

She smiled, she laughed but dying inside
Her heart shattered into pieces, like shards of broken sunlight
The cold breeze made her shiver –
In her eyes, hope still lingered
And she cried.
- trích thơ của 1 anh bạn -
 
anyone who dresses nicely for the mere purpose of seducing people misses out the true joy of fashion. won't it be nice to put on a lovely new dress to love yourself more?
 
rõ là anh ta gửi con virus ấy cho mình, rõ là gửi mấy lần lận.
Mình tưởng là ảnh chó ảnh mèo mình mới click vào link ấy, rồi giờ thì máy vốn đã tàn tệ lại còn bị dính virus, tức quá đi cơ.
Tức nhất là

Rồi anh ta chối
Rồi anh ta bảo mình sida anh ta ko dây vào
Tsb, đúng là đồ vừa ăn cướp vừa la làng :((
 
Back
Bên trên