Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hơ hơ...
Ao ước thế... Ước gì mình là 1 cô gái ham chơi.
 
:-<
Kiếp trc mình làm j nó mà kiếp này nó báo hại mình thế lày b-(
Sáng dậy q/tâm quên :|
Đồ đàn bà =) Đồ hèn =) Đồ j j j cũg dc b-(
Nói chug là hối hận :((
Nói chung là muốn đập phá í :(
I kill uuuuuuuuuuuuuuuuuuu <3 or >3 or 3> ( chả nhớ =) bắt chước thế thui :"> )
 
Lại tiếp tục tháng ngày ngồi 1 mình đầy buồn chán =). Còn là bàn 1 nữa chứ =)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1 tối, 1 đêm, ( sáng đi học ), 1 chiều và 1 season prison break

2 ngày nữa mình thi triết rồi, mình biết fải làm sao đây , hự
 
Dạo này phát hiện ra là mình ác cảm với hơi nhiều người :|
Thực ra là mình cũng đã tự nghĩ lại xem có phải tại mình ác cảm lung tung hay ko :-s
Nhưng thôi nhiều chuyện đau đầu lắm rồi :-j Chẳng muốn nghĩ đến mấy chuyện đấy nữa :-j
Nếu mấy người đó đúng là như vậy thật thì trước sau gì cũng lòi cái đuôi ra thôi :-j Miễn là mình ko làm gì ko nói gì quá đáng là được :-j

Chủ nhật vừa mới đi xem Avatar về xong :x
Nói chung là tuyệt vời :x
Nhưng mà cái bệnh điên của mình nó chưa dứt :-s
Cứ lần nào xem xong mấy phim to tát như kiểu 2012 và bh là Avatar là mình lại bị đờ :-<
Chả hiểu là cái cảm giác gì :-s
Cứ thấy buồn buồn :-<
Chán chán :-<
Thấy suy sụp :-<
Chắc tại lúc xem phim thì thấy tầm vóc con người trong đấy lớn lao quá cao cả quá :-<
Hết phim, quay lại hiện thực, thấy cuộc sống của mình nó nhỏ bé chật hẹp tầm thường quá :))
Cho nên lại buồn thối ruột :))
Cũng chả biết diễn tả thế nào cho đúng :))
Tất nhiên là chả ai mong những thứ ko hay như 2012 xảy ra :))
Cũng chả ai thích có khó khăn đại họa gì đến với mình :))
Nhưng dù sao nhìn vào cái bối cảnh phim và vị thế con người trong phim :))
Rồi nhìn lại một số chuyện và 1 số con người hết sức nhảm nhí ti tiện trong cuộc sống :))
Thì tự nhiên thấy chán nản thôi :))

Bị lảm nhảm nặng 8-}
Nhưng mấy hôm cứ nghĩ trong người ko nói ra làm mình thấy rất bức bối 8-}
Mà ko sao 8-}
Trong nhật ký thì người ta có quyền được lảm nhảm 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dạo này gặp đủ loại người. :))
ngông cuồng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thức khuya làm Văn :))
đọc lại mấy trang đầu của topic Nhật ký, cũng bước sang năm thứ 6 rồi ấy :)
mọi thứ trôi qua nhanh thật :D
vào đọc lại những trang cũ mình từng viết mà cứ ngỡ ngày hôm qua ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
yêu nhau xong chia tay thì cứ đường ai nấy đi thôi, sao cứ phải rỗi việc ngồi đá đểu nhau thế nhỉ =)





ây da béo quá rồi núc ních núc ních xong mặt cứ tròn xoe thế này :((
 
đi hay ở ? băn khoăn nhỉ ?
~
thêm nữa vừa thi cái môn cơ sở văn hóa chết tiệt xong :-j nhạt nhẽo đừng hỏi:-j thi lại mất :-<
 
đi du học hay đi chơi thì cũng cứ đi đi :D.
 
Back
Bên trên