Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

mình ăn nhiều và vẫn gầy đi :"> nhưng đây k phải dấu hiệu tốt vì 3 vòng đều bé lại :"> =))




ây da thức đến 2h30 sáng để nói chuyện và ngủ đến 10h :"> mình học thi finals kiểu j thế này 8-}
 
VN hôm nay đá hay :x
Thích cảm giác cờ đỏ ngập trời ở HN và bóng loáng ánh đèn + mũ bảo hiểm
 
mỗi tuần lên 1 kg :"> ối dời mai bo đì =))
@ chị Thoa: capitalize chữ thương dưới ava đi chị ới :">


đừng như vậy một lần nữa
đừng lao vào cái quỹ đạo xoáy ốc ấy, mỗi vòng lại quay về chỗ cũ, nhưng với mức độ lớn hơn.
đừng.


vận dụng một cách lệch lạc về phủ định của phủ định
hâm rồi
:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình ăn nhiều và vẫn gầy đi :"> nhưng đây k phải dấu hiệu tốt vì 3 vòng đều bé lại :"> =))

Vòng 2-3 còn hiểu được, sao ăn ít vòng 1 lại bé đi được :( ?

Mà hoàn cảnh giống mình, mình cung ăn nhiều nhưng vòng 1 và vòng 3 to lên, còn vòng 2 bé đi =))
 
Thèm ăn canh thiên lý.
Thèm ăn sườn ..cay ngọt.
Thèm ăn cải thảo ..luộc mì :)).
Thèm ăn cùng ấy. Món gì cũng được. Tớ với ấy ai nấu cũng được..

Thôi ngủ cho đỡ thèm, cho đỡ bồng bềnh ...

Nào hát Nhớ để luyện giọng nào ;)). Vẫn chờ ngày được hát ;))

@ CHị Thoa ;)). Ảnh gì xí quá ;)), sao ko gọi em, em chụp cho vài chụp kiểu đẹp hơn n lần >:)
:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hậu qả nghiêm trọng là tất yếu của hành vi và suy nghĩ điên loạn.

.
.

Trên đời k có sự ngẫu nhiên
chỉ có,
Sự đương nhiên mà thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngày mới nào
càm hứng mới
đi đóng tiền làm cái mới
mong rằng sẽ có hihi mới
 
@ CHị Thoa ;)). Ảnh gì xí quá ;)), sao ko gọi em, em chụp cho vài chụp kiểu đẹp hơn n lần >:)
:|


Em Thương xử lý Bình giờ=)) . Ảnh em Thương chụp đới8->

@ chị Thoa: capitalize chữ thương dưới ava đi chị ới :">



:))

Kê kề. Đổi rồi nhá "còi". Hị hị. Khâm phục thật. Ước gì 1 tuần chị cũng lên được 1kg:x

Haizzz... Câu bài8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đồng cải h nhiều chỗ mà :)) nhưg sau 1 thời gian thì hình như là cũng nát tươm r :)
 
ở INSA?
Lyon thiếu chỗ đến độ phải chui vào nhà xí tự sướng sao Líe?
 
Back
Bên trên