Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

I was born to fall in love
You know we're all alone
Hold your dreams, it never ends
Naked eyes in the sky....

.
.

Lạ.: )
 
some ppl just need to choose the very right time to piss me off <3 but no, I'm gonna keep my senses, cauz I know that I'm so much better than you, you cheap **** =)
 
cả trường đi hết.

từ mai là chiến đấu thật sự...
 
Ấm áp. Lạnh lẽo. Lãng mạn. Khô cứng. Thông minh. Ngu ngốc. Nhạy cảm. Chai lỳ. Sống động. Vật vờ. Khao khát. Vô mục đích. Quyết tâm. Bất cần. Muốn. Và không muốn.

"If we are in love, we shouldn't worry about our hearts becoming lonely or broken.."
 
vâng
VN đã thua
lại thêm 1 lần nữa chúng ta lại nhận HCB ở seagames
sau bao nhiêu năm chúng ta vẫn ko thể đổi màu huy chương sao? ng` hâm mộ lại thêm 1 lần nữa ko đc mỉm cười đến phút chót?
trận này trọng tài quá bênh vực bên Malay, Malay dù trận này đã có rất nh` cải thiện nhưng bàn thắng vào lưới chúng ta thì hoàn toàn nhờ may mắn và sự bất lực của Tấn Trường lúc đó khiến cả triệu con ng` phải chết lặng :<.
VN có đáng thua như thế ko?
Các cầu thủ VN khai triển tấn công vẫn có nét nhưng khâu dứt điểm lại ko thể giữ dc bình tĩnh,có bóng thì cứ sút xa dù biết cơ hội vào chỉ là 50/50.Tấn Trường đã chịu đau để tiếp tục bắt nhưng tuyến trên vẫn cứ dâng cao để lọt nh` quả quá nguy hiểm.Cũng nhờ chút may mắn và sự cố gắng của Tấn Trường mà chúng ta ko bị nhận quá 1 bàn thua như trận vừa r`.
Lại 1 lần nữa kịch bản lại giống như tiger cup 98 :)),chúng ta tràn trề cơ hội vô địch sau khi loại đc đối thủ nặng kí nhưng lại kết thúc vs vị trí thứ 2 khi thua đội đc đánh giá thấp hơn.
Trận đầu đã kết thúc dc gần 1 tiếng r` mà giờ vẫn thấy chết lặng:<,lúc tan học cố gắng phi về thật nhanh để hi vọng dc xem VN vô địch :<,chưa bao h kể từ khi xem VN mà thấy hi vọng VN vô địch lại cao như thế này,nhất là sau khi đã đè bẹp Sing ở BK và TL- đối thủ nặng kí của chúng ta- bị loại từ vòng bảng.Nhưng r` lại phải chấp nhận kết quả thế này thì ko thể chán hơn.
Mồm dù muốn chửi bới lung tung nhưng cuối cùng cũng phải nghẹn cứng :<,dù j thì VN kì này thi đấu cũng ko đáng j chê trách trừ trận cuối cùng do chưa đủ bản lĩnh để có thể viết đc cái kết tuyệt vời của bóng đá VN kì seagames này.
Thôi hãy coi như VN vs Malay hiện nay giống VN và TL 1 năm về trc AFF cup vậy=)
Lứa trẻ VN sẽ có động lực để phấn đấu về sau này, với Đình Tùng, Mạnh Dũng, Ngọc Anh ....
Hi vọng vàng seagames sẽ lại đc duy trì, cơn khát sẽ tiếp tục kéo dài.
Đợi thêm 2 năm nữa vậy
đội tuyển VN vẫn là những nhà vô địch trong chúng ta :)>-
anw,phải chúc mừng các bác CSGT hnay sẽ ko phải quá vất vả r`:))
 
Dù không phải một fan bóng đá (thậm chí khá là thành kiến với môn này )
nhưng hôm nay khi xem 20' cuối trận, nhìn 1 Vn cứ chới với, cổ động viên thì hò hét nuôi hy vọng và để rồi là thất vọng :(
mình cũng thấy buồn quá :( không biết lúc này đây có bao nhiêu cổ động viên Vn đang khóc vì một lần nữa ta lại để mất ngôi đầu bảng..

Hôm nay lúc đi học về thấy ngoài đường nhiều cờ hoa lắm, thấy ai cũng rạng rỡ chờ đón một chiến thắng...

Cái cảm xúc này thật khó chịu >"<
6' cuối cứ ngồi chờ 1 điều kỳ diệu, cứ ước "vào đi, vào đi" :|

Thôi, có lẽ giờ chỉ có thể mong chờ vào SEAGAME 26 :)
Và giờ này năm đấy hy vọng sẽ có tin vui :D
 
:)| chả lquan

keep your lesson. don't mess with me. ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bao nhiêu lần mà lần nào ta cũng một hành động : cho rằng tất cả là lỗi của tuyển thủ Vn
rùi la hét và mắng thậm tệ :(
em nghĩ nếu bây giờ chúng ta ko ủng hộ họ thì chẳng ai làm đc hết :p
nên hy vọng thì có mất j` đâu niềm tin ko bao jo` cạn cho Vn :D
 
Back
Bên trên