Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

sắp đi phạt con nhà người ta :| sờ đến đâu cũng thấy có lỗi
mình già rồi khó tính à :| hay rối loạn tuổi trung niên nhờ :|
 
@ Thành:Ko :D
hihi đừng hiểu sai nhé, "yêu" như yêu ba mẹ anh chị thui :D hay đổi thành quý đi nhỉ :) :D
mà anh Long lại tự trách mình đấy à :p ;))
 
Ô hay!
lên kiểm tra miệng thì học bài cho kỹ
lại chả hay quá :D nếu mình mà biết cứ nói câu này là KT miệng thì mình chẳng sợ KT miệng nữa( có đề phòng rùi mà :)) :)) )
mà niềm vui thì còn nhiều lắm
ai biết đâu đấy :)
 
Ô hay!
lên kiểm tra miệng thì học bài cho kỹ
lại chả hay quá :D nếu mình mà biết cứ nói câu này là KT miệng thì mình chẳng sợ KT miệng nữa( có đề phòng rùi mà :)) :)) )
mà niềm vui thì còn nhiều lắm
ai biết đâu đấy :)
tố sư =))

ví dụ thôi mà =;

nhất thời chưa nghĩ ra cái j` =;

----------

Nhưng sự thật là thế đấy =). kiểu nói trc bước k qua =)
 
" em như con lật đật ý "

" em cảm tính quá đấy, e chả khéo j` cả, kệ ng` ta đi e "

" c thấy thỉnh thoảng em hơi lập dị đấy, e đã chào S chưa mà e đi veo veo thế ? "

" em có vẻ hơi xúc động quá đấy :D thôi nào, không có gì mà :-j "

" cô nghĩ vừa thôi "

" m đúng là đồ ... con gái "

" a góp ý tí ... "

" vị trí phó còn trống, e cố lên đi chứ , ... , a cũng chỉ cần e thế thôi "

" lần sau nói chậm thôi e nhé ... "


ngày nào cũng miên man những nhận xét + góp ý cực kỳ chân thành từ những người thực lòng lo cho mình, thế mà mãi mình chả sửa được tí nào T__T

em xin lỗi :( lần sau e sẽ không thế nữa :(( e sẽ hết làm mấy trò nhảm nhí ... e sẽ sống = lý trí ... e không làm được ngay đâu :"> nhưng e sẽ cố hết sức

--------------

nhiều khi mình như bị thần kinh ý :)) nghĩ ngợi tự kỷ mà làm gì khi mà mình còn may mắn chán :-j đúng là ngu dân bẩm sinh =)) thần kinh không ổn định một cách có cơ cấu :">

buồn ngủ òy :)| đi ngủ :">

--------------

cm nốt :"> từ khi a Việt vào làm các e xôm tụm hẳn :p a Việt như a cả + thiên sứ hoà bình của các em ý nhỉ :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm ơn Trúc vì lời khen tặng dễ thương! :x

Anh e là mọi người vẫn chưa sẵn sàng để nhận ra hạnh phúc vốn có trong mình. Nhưng anh rất mong ngày ấy sẽ đến sớm với mỗi người.

@};-
 
e thik ava chị Trúc quá :x
hồng song hỷ :x lâu lắm r chả có thời gian tìm w ngắm hoa :(
 
Hôm nay bị mắng :(
sao thấy bực bội với những thứ ko đâu thế nhỉ??? :|
 
i love you.
but i dont like the way u tap your face in my life,i can check your attendance for everyday.
but i cant touch u kiss u hug u or simply keep your hand.even i cant see your face...then?
im shaking inside.but nobody knows...please,disappear!
 
Tự nhắc mình phải chăm sóc sức khoẻ bản thân:>

hôm nay cô dạy thay thím vào lớp=))/ Léng phéng thnao lôi đt ra xem h thì bị cô bắt gặp=)). sau một hồi bị đứng cùng với vẻ mặt vô cùng hối lỗi thì cô đã trả em yêu về8-|.
 
Back
Bên trên