Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Vì HAO mà vỡ lở "1 nửa" rồi : ) Thế cũng tốt. Từ giờ ít nhất cũng "tự do" 1 nữa... Và chờ đợi...
 
thấy anh Long có vẻ khắt khe :| :p
=))

Anh Long thì lúc nào chả thế hả anh
:)) Anh Long khắt khe w ng cần khắt khe thôi em ạ :))
Em Na cũng nên đi ngủ sớm đi. Thức khuya về sau hại sức khỏe lăn đùng ra ốm mới thấy xót [-x trẻ con giữ gìn sk đi :">
( Chị cũng đg tập ngủ sớm =)) )

em sẽ đi ngủ sớm í:-<. Quyết tâm 12h lên giường, ngoan ngoãn đặt tay lên bụng, nhưng mà nhắm mắt đc tí lại mở ra=)). nằm đọc hết truyện này r truyện kia=)). Thế nào đến khoảng 2h mới bắt đầu ngủ đc í chị ạh=((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tại tôi già rồi còn hai người còn trẻ :-< tôi là quí trọng sức khoẻ bản thân và những người thân thiết với mình lắm
---smth has been censored---
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh thì lớn với ai>:). Với em là cùng chứ j

@.@

Cổ họng đau rát, đầu quay quay bay bay, ng` nóng:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ừ thì nhật ký :))
hôm nay mình hơi bị hụt hẫng một téo thôi ty ạ :D
hôm nay bác xe ôm ở bến bus dạy mình
phải biết yêu bản thân mình đã
rồi mới yêu người khác được
thôi mình ích kỷ một téo, chết ai đâu, nhỉ :D
 
em cứ yêu bản thân mình hơn yêu người khác thì sẽ là ích kỷ không ạ? :D
Bản thân sự yêu không chứng tỏ nó là ích kỉ hay không em ạ.
Anh hoàn toàn có thể yêu chính mình hơn yêu em và yêu nhiều người khác, vì thế anh tập trung nhiều điều tốt đẹp nhất cho mình; nhưng anh muốn tích tụ những điều tốt đẹp là để cho đi, gửi đến em và mọi người. Anh biết mình hoàn toàn có thể yêu bản thân mà không phải là ích kỉ. Cho nên anh biết là em cũng có thể như thế.

Yêu bản thân mình thật nhiều đi em ạ, rồi em sẽ thấy rõ sự khác biệt so với sự ích kỉ. "Ích kỉ" là ảo tưởng về tình yêu bản thân thôi.

Kiểu tự dưng em muốn hơi hơi tiêu cực, không hoàn thiện một tẹo, cho nó "con người" :D
Anh sợ suy nghĩ ấy có nhiều phần sai lệch. Bản chất của con người không hề tiêu cực thế đâu, chỉ là người ta chịu gánh nặng của "cái tôi", bị khống chế bởi bản năng, sống theo xu hướng thỏa mãn nhu cầu sinh vật, nên mới không nhìn thấy được những điều đẹp đẽ ở phần "người" của mình thôi.

Hãy là món quà quí giá của những người quanh em, đừng đưa mình trở lại cách sống ích kỉ và tiêu cực nhé!

----------

cứ cái đà này thì chết vì lao lực, lol :-j
Thế thì đừng theo cái đà ấy nữa em. Dừng lại một chút để nghỉ ngơi đi nào!
Có ai "lao lực" mãi không nghỉ được đâu.

Mong em mềm mại với chính mình!
 
ici, c'est la vie, ps le paradis.

Vốn đi qua một con phố lạ thì chỉ nhớ thoảng khi đã bước ra.: )
 
Một phần nhỏ hạnh phúc đã đc đánh thức...
Mong chờ điều kỳ diệu sẽ đến
để đc sống lại
một lần nữa...
 
Chuỗi ngày đen đủi :)|

Bao jo mới kết thúc :)|

hôm nay trời mưa mát mẻ sướng thế :x,khốn nỗi 2 tiết buổi chiều k có áo mưa phải lang thang ngắm các bé lớp 6 đá bóng =))

----------

Một phần nhỏ hạnh phúc đã đc đánh thức...
Mong chờ điều kỳ diệu sẽ đến
để đc sống lại
một lần nữa...

Hay đấy ku :> <:p

mình thì chắc k dám mơ ước xa vời nữa =),càng hi vọng lắm càng thất vọng nh` mà =)

----------

Thiếu ngủ trầm trọng:(

Thôi thề từ nay đi ngủ trc 12h đêm:(.
Lại 1 lời thề :)
 
Cái em Na này trông tiều tụy hết sức :(
đã vậy còn ko bik bảo vệ sức khỏe, ko ổn đâu em :|
 
Anh Việt quan tâm mọi người như anh cả ý :)
"quý" anh quá :X :p ( thể theo nguyện vọng của mọi người nhé :p)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngọc Anh thân mến,

Anh nghĩ ngoại hình không quan trọng, nhưng bề ngoài cũng biểu hiện một phần sức khỏe của mình. Em gắng giữ gìn sức khỏe nhé!

nó bướng lắm anh zai àh =)). Nói mãi có nghe đâu

Kiểu này là bị suy nhược thần kinh rồi [-x
 
Back
Bên trên