Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

có bh đoán trc bất cứ thứ j =)
nhưng dạo này linh cảm nhẹ nhàng mà đúg phết :D
 
Đưa H xuống nhà anh.
Sương lạnh run người. Nói với nhau bao điều, thiếu mỗi không được nghe H hát ^.^. Bao lo lắng và hoài nghi hoá ra chỉ là thế ^.^.
Cảm nhận được một điều rất mơ hồ. Rồi tự nhiên quyết định một thứ. Có khi phải nhờ bạn thân của H làm chứng thoai ^.^.
... Những ngày tháng 10 đầy gió ....
City Tour nào ^.^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em không thích anh đến nơi mà em đã đang và sẽ ngày nào cũng đến
:)
anh lại còn xì tin ở đấy nữa
:)
em không thích
 
ngày hnay chắc cũng như bao ngày thôi nhỉ
thiếu và vắng
vẫn là cái đấy...
 
@Thủy (P1): em ở Bagneux hả? có gần ga không? Em đang học trường nào thế?

Chúc các bạn một tuần mới dễ chịu và mọi việc thuận lợi nhé!
 
Ở Linh Đàm muỗi to như con bò ý T_T
Cám ơn người mẹ vĩ đại đã làm chứng cho tớ nhá ^^.
H cũng chờ đấy nhá ^^
 
H mới nhận ra nh` bạn (đang) có cái cảm giác ấy giống mình :- <

À đâu,khác chứ = ).Ít ra các bạn ý còn có 1 tg hp : x,mình thì k : ))

Nói chung là đau khổ :- <

Cảm giác khó chịu :- <

Đừng gục ngã các bạn (và tớ) nhé : )

Luôn phải có hi vọng : )

Và hãy tự tìm cho mình cak đối mặt với sự thất vọng nhé

Let it be :- < : )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên