Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:"> nhớ năm trước mình cũng kêu như các e bh :"> chỉ có điều mình kêu vì buồn + nhớ Ams :"> học hành thì chỉ bận cuối kỳ =((

hóa ra mỗi mình học ĐH nhàn :">

Tớ nữa Trúc ơi:x Tớ đang băn khoăn là sao tớ lại rỗi rãi đến thế này. Mai kiểm tra giữa kì và tớ chưa học chữ nào:">
 
"Thank you for sth I don't know"
Lol
---------
UHm, đúng, từ hôm đấy về ngày nào tớ cũng tập bài đấy đấy... Bao giờ mới được hát chung bài đó nữa hở ấy ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
rồi a cũng sẽ giống như những ng đó :)) đến và đi :)) và có những cái happy endings của riêng mình sau khi đi :))
tự hỏi là thế thì còn đến làm j để tôi cứ phải suy nghĩ mãi thế này :))

thôi tiếp tục quay lại với cuộc sống bận rộn ban ngày và tự kỉ về đêm nào:))

xong xuôi sớm rồi thứ 7 sẽ đi chơi vs bạn bè:x >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao bảo học năm đầu Đh nhàn
SAo mình cứ quần quật vs bài tập + đống kiến thức mới tinh vậy =((
 
ngày hôm nay mệt quá :(
đau tay trái từ sáng đến h :(
mỗi tội chiều đi chọn đĩa cho Na thì lại vác về nhà mấy cái đĩa :x thôi thì nghe dần :x
.

..
ya ~
 
hehe, cũng k chán lắm :x rất là vui vẻ :x :x :x (nếu như mình biết làm nó vui vẻ :p)
 
khiếp quá cơ
lúc đầu thì đuổi như đúng rồi í
:-&
xùy xùy =;
=))
sức mạnh của đồng tiền thật đáng sợ
=))
 
=)

chờ xem bóng bay

Lại có cái cảm giác háo hức chờ xem bóng bay rồi í:D. Một năm trc' chờ bóng bay với cái mặt ngu đần không thể đỡ và h thì ngồi chờ với những căn bệnh k thể đỡ như bệnh hay quên :))

Snhat năm nay sẽ khác năm trc:D

năm nay sẽ phải làm bài ktra, sẽ phải đi học thật đầy đủ và chăm chỉ =))

năm nay sẽ phải lớn hơn 1 tí:D. Vẫn thích làm trẻ con í:">

năm nay sẽ phải ngoan hơn:)

năm nay sẽ còn phải cố gắng thật thật thật nhiều nữa:)

----------

Có bóng bay rồi này:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hớ hớ
thế nào mà chỉ còn 7754 bài =)) đc viết 23 bài nữa rồi lại treo :"> hị hị

chúc mừng sinh nhật bạn Ngọc Anh
có người bước sang tuổi già rồi =))

phởn ...
 
Hôm nay mình bị đau họng và Thủy Tốp bị cúm.
Bị chị Xuân Hương và anh Newton úp sọt 1 trận tơi bời hoa lá nữa :-s
 
Thật ra là hát với cái con ôn đấy đ có tí cảm xúc nào.
Quen nghe và hát với H quá rồi.
Nghe giọng khác đi tí là không hát được đâu ^.^
Thôi, chả cần diễn đêm hôm tới. Chờ xem H diễn với ...thằng khác còn hơn là diễn với người không phải là H ^.^
 
Back
Bên trên