Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đầu tiên, H bảo sáng mai ra Ga đón H sớm.
Rồi H lại thôi...
H đang ngại L lắm có phải ko ?
Và vì sao lại ngại ?
Rồi liệu tương lai H có ngại một chuyện lớn hơn chắc chắn sẽ đến không?
...
Vùi mình vào công việc, học hành ...
Mong TC cho C sức mạnh, và thật nhiều ý chí...
 
trăng hôm nay méo xệch.
mây trời hôm nay âm u.
nhạc nhẽo hôm nay xé vào đầu.
...
lòng người hôm nay lạnh ngắt.

:)


nhầm.
hôm qua :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
03.09.09.
1 tháng.
đủ để tất cả kết thúc. thay đổi. và bắt đầu.:)
nhớ rằng
k có j là k thể thay thế.
 
Đêm qua đi thác loạn :x :x. Tiếc mỗi cái đứa ngồi sau xe mình k phải là bạn kia 8-|
 
Không được đón H.
Thế thì 3h sáng lang thang trong sân ga cũng vui ^^.
Để rồi phải lẳng lặng bỏ đi khi tàu đến.
Và ngày nay H vẫn chưa liên lạc cho tớ.
...
Làm sao H biết ?
... Vừa mới nói chuyện với H...
Chả hiểu vì sao người ta không chấp nhận được nhỉ ... Làm mình với H giờ cũng lạnh nhạt nhau quá..
Phải lạnh nhạt?
Muốn khoe chiến tích với H lắm... Nhưng thôi, đại công cáo thành đã hẵng hay ..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Một sáng thức dậy, thấy điều khiến mình khó xử bấy lâu như mất sạch sẽ ^^
Có lẽ nên đi xin lỗi nhiều người ^^
 
có thể loại nào đi học ĐH phải ngồi theo sơ đồ lớp và kt 15' k :-<
 
trời ơi, hnay đi học ĐH làm mình có cảm giác mình đang ở cấp 3 học TA :(( aaaaaaaaaaaaaaaaaa ngày mai lặp lại ntn nữa mình chết mất :((
 
học ĐH của tớ là ngày nào cũng kiểm tra 15' giấy =(( mỗi sáng đến lớp là 1 nỗi sợ hãi :(
 
final countdown to exam ...
3 dayz more!!!

chít tui rồi

bình tĩnh nào
nhất định sẽ trên 80 tất cả các môn >:)
 
:"> nhớ năm trước mình cũng kêu như các e bh :"> chỉ có điều mình kêu vì buồn + nhớ Ams :"> học hành thì chỉ bận cuối kỳ =((

hóa ra mỗi mình học ĐH nhàn :">
 
Cùng nhau trả qua một tối ý nghĩa đấy chứ
Đố H biết tớ gửi gì trong cái Pence đấy..
Cám ơn TC, vì đã cho C một dấu hiệu...Cám ơn người rất nhiều...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ờ vâng
thì xấu xí thích gây chú ý
thì đã điệu còn kiêu
thì...

hết việc ngồi nói xấu nhau à, bó tay
mình thành hồ trút mấy câu bêu riếu của các bà này từ khi nào ko biết
 
Back
Bên trên