Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lâu roài không về đây chơi ...
Hôm trước đi biển về , bị đá cắt cho 8 phát đúng lòng bàn chân ... xong lại chân trần đi về nhà .. Báo hại bi h giờ đi tập tễnh như thằng tàn tật :))
Ra biển 1 mình ngồi suy tư cũng có cái hay .... :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm qua cãi nhau với bố, bô ko cho nuôi mèo nữa! Mà đã hứa là lấy 1 em mèo của nhà con bạn rồi, bây h ko đem về ko dc! Hic thế này thì 2 chị em phải trốn trên nóc nhà mất thôi!
Con chó nhà hàng xóm vừa đi mất, khổ thân con bé nó khóc như mưa! Muốn sang dỗ nhưng mà bố mẹ nó khóa cửa! 2 chị em nói chuyện qua đt, mặc dù 2 nhà cách 1 bước chân! :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chết mất. Ốm yếu :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:|
CHết mất>_<
Dạo này lại hâm rồi:-B
:((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

dogdead X(
Rõ ràng hôm trước(cụ thể là hqua) còn leo lẻo cái mồm là chăm học để gỡ điểm/:) thế mà hnay làm bài 15' lý như shit:((. Làm hộc máu mồm ra rồi mới biết là sai:-s. Chỉ tại ko làm BT về nhà:((. MK! X(. Đúng là chỉ giỏi nói mồm thôi:-s. Bây h thì sáng mắt ra chưa con?;;). Cái bài đơn giản trong sách BT còn ko làm được thì còn làm ăn gì nữa:((. Nếu chăm chỉ làm bài về nhà hoặc ít ra động chạm 1 ít để chuẩn bị KT thì đã ko đến nỗi thế 8-}. H thì hộc bơ ra mà gỡ nhé:((. Nhục chưa hả con ngu này?/:). Đúng là quả báo màb-). Mình biết ngay sẽ có ngày thế này thôi:(. Cũng phải thế để cho mình mở mắt ra chứ ko thể lúc nào cũng may mãi được:). Ko sao,rồi sẽ cố gắng và sẽ lại tốt cả thôi:)>-. Hnay dù sao cũng đã học xong Sử rồi:).Chăm hơn mọi người rồi=D>.Cố gắng ko làm bố mẹ thất vọng nữa:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chán nản vô cùng....
Sắp thỉ òi, cố lên!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Dê làm gì mà ức chế thế .. không việc gì là có thể làm nhanh chóng được cả , từ h đến lúc thi cứ cố mà học , đừng vì thế mà nản . ok ?? Dê ngày xưa tôi biết có ý chí lắm cơ mà :D Cố lên !! HÔm qua rỗi rãi lôi ra đống thiệp mọi người tặng từ năm lớp 6 :D Nhìn lại cái thiệp mà "tứ đại mỹ nhân" tặng thật là .... :)) cái đống mọi người tặng còn lại hộp Doublerich với Junchi đấy :))=))
Hôm nay vui vẻ lạ thường , tại động lực tối quá :D yêu đời biết bao nhiêu :*
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:)). Nghe ông nói lại nhớ đến vụ quá cáp ấy:)). Quà hay Nguyên nhờ;;). Sao dùng tiết kiệm thế:)). Cứ thoải mái đi hết năm sau bọn tôi tặng thêm bộ mới nhiều thứ hơn:)). VD như thuộc rụng lông chẳng hạn :))=))

Hnay được 10 LÝ 1 tiết nhưng vẫn thấy ức chế bài hôm qua X(. Cố lên nào:).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đang giai đoạn thi đang giai đoạn thi mình có hiểu không vậy??? 2 hôm nay mình ăn ngủ rất đều đặn, ngủ rất lắm, không học được gì, mình muốn đấm mình một cái quá...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đời vẫn trôi, ta cứ để đời trôi
Ta thử trôi theo, và đời trôi, trôi mãi...
Liệu có khi nào đời sẽ đứng lại
Ta cũng đứng, hay kệ, cứ bước đi ?

Ôi băn khoăn với lo nghĩ làm chi
Đời đi đời đứng phiền gì đến ta :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

úi
hum nay có nhìu chuyện nhắm:
bọn con gái xúm xít vào kể chuyện ma, đứa nào đứa nấy nổi da gà này
bọn con trai thì nói chuyện bệy bạ với nhau /:)
mất 5000 mua mít dầm, ăn đc 1/3 thì bị đổ mới khổ :((
lên mạng nài
sắp xong bài họa này
thể dục chưa bị kiểm tra nài :D
...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Này quả táo! nếu con quạ nó bảo mày rất tuyệt, nó dùng lời ngon ngọt để mày chịu cho nó đến gần, mày gật cái rụp thì mày dại rồi. Vì trước mày, có những quả táo khác cũng được thưởng thức những lời êm ái kiểu như thế; có những quả được ăn xong rồi con quạ nhổ hạt ra, thế là xong; có những quả thì được nhấm dần, hoặc cất tạm lúc khác nhâm nhi tiếp; và mày cũng có thể bị róc hột thế đấy, và còn bao nhiêu quả táo phía sau nữa chứ ^^
Quả táo, mày nên ngó trước ngó sau, hãy suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi cho bất cứ con chim nào tới gần!

Tạm thế, chào mày, quả táo! :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay, ra chơi thật là tuyệt, chơi lăng quăng đi dưới mưa với TL yêu quí của mẹ :x
Lâu lắm rồi mới thấy vui và nhẹ nhàng đến thế :x
Cũng khẳng định hơn : ở bên bạn bè chẳng bao giờ có buồn vui, ko bao giờ cô đơn cả :)
Yêu CE, yêu cái giờ ra chơi hôm nay, yêu tất cả những người luôn bên tôi.

You make me smile, make me fly........ :*
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Này quả táo! tao thấy con chim đấy nó gặm nhiều táo phết đấy, thành ra tao bảo mày đề phòng là không thừa đâu ^^
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Buồn........
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sợ chết ...
Tự nhiên rất sợ chết :((
Vì chết sẽ ko vui vẻ như thế này nữa :D
:x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lại đang ...chỉ vì nghe... chán...ko muốn quên những hình ảnh đó...ko muốn nó thay đổi...nhưng cũng ko nên...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

lê thùy dương đã viết:
:)). Nghe ông nói lại nhớ đến vụ quá cáp ấy:)). Quà hay Nguyên nhờ;;). Sao dùng tiết kiệm thế:)). Cứ thoải mái đi hết năm sau bọn tôi tặng thêm bộ mới nhiều thứ hơn:)). VD như thuộc rụng lông chẳng hạn :))=))

Hnay được 10 LÝ 1 tiết nhưng vẫn thấy ức chế bài hôm qua X(. Cố lên nào:).
Oài, không phải là tiết kiệm mà là không thể dùng nổi . Kiểu như cái thuốc xịt chân , bà bảo dùng nhiều chả hóa ra tôi bị hôi chân à :))
Hôm nay đúng là slack day , mai cũng thía .. từ nay sẽ thật sự chăm chỉ , vì 1 niềm tin 1 niềm vui :*
 
Back
Bên trên