Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

cái nhẫn yêu quá :*
ghen tỵ đấy :p tủi thân :(

Bình nhẫn cưoi của em đâu :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Buồn ...!
Dường như càng ngày mối quan hệ ... càng trở nên tồi tệ!
Xa mặt thì cách lòng!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chắc trượt mất8-| :-s
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

loạn xạ :))
cuối cùng cũng nhận đc rồi :) bao nhiêu tham vọng ước mơ của mình cuối cùng cũng come true, step by step:)
mặc dù tons of money left :D nhưng mà nếu Dad đã nói thế thì chắc có thể đi đc
ko cảm thấy tội lỗi nữa :) cơ hội ko đến 2 lần :)

buôn với Béo vui quá :D

có thể phải deal with mom:D như bố nói , nhưng có lẽ sẽ ko sao đâu
mình sẽ trình bày tử tế :)
meh sẽ hiểu mà :)

keep smiling :)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hết svuk rồi ... nhanh quá... vừa đi spain về nữa... kế hoạch ăn chơi hết sạch rồi ... hehe nhưng ngại học quá ...sắp thi rồi ...lười học quá.. toàn chơi bời rủ rê nhau chơi , hết cái này đến cái khác... weekend đi làm khổ thân thế ...keke , mình đợi cũng mệt chứ bộ :p ... hi` iu quá :x :*
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ai bảo em ko dám đeo
em đeo vào ngón giữa =)) :))
bình nhỉ????????
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

[-x Ai cầm nhẫn anh đều phải đeo đúng ngón đấy :))
hỏi Hà mà xem:->
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

lấy lại được cảm xúc :)
chứng tỏ vẫn còn là người
dù thế nào đi chăng nữa, dù là thế nào, bất cứ thế nào, điều ấy cũng đáng mừng đấy chứ, có phải ko:)
trở lại như ngày xưa, đôi khi chỉ cần phía mình thôi là đủ:x
hạnh phúc......:x
thấy vậy ko?

sáng hôm qua nhìn thấy một cảnh thật đáng buồn:| (mặc dù nó ko buồn:)) )
và hôm nay thì hình như...:-/
còn cơ à:eek: , lạ đấy:-? , lạ mà ko lạ:)) , mình biết quá rõ mà:(( , mình đúng là đồ nói dối[-x
kể cho con pé việc đó vì biết rằng nó sẽ chẳng bao giờ tin:p, mà mình cũng chẳng mún nó tin, như thế tốt hơn, mình cũng sắp ko tin đây|-) , cố lên nào:)>-

vì bây h mình giống như mình của những ngày tháng đầu tiên:x , rất hi vọng:* , rất chân thành0:) , rất nồng nhiệt8-} . mình lại biết sợ:-s , biết lo:(, biết mong ngóng8-| , biết vui mừng :D.

Nắng và gió. Bye bye...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đúng là... làm sao tao có thể tìm được những đứa bạn vừa hiền dịu, đáng yêu lại thuần chất như bọn mày được cơ chứ :) Yêu Anh1 nhất :x:)
Đi chơi về càng thấy chán là sao. Mày đừng làm tao khó xử chứ :-s
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

8-} Một ngày vui vẻ mở đầu bằng việc gặp Sex đầu tiên :D
KT Toán ko thật hoàn hảo nhưng cũng thấy là ỔN ĐỊNH
:D THi HK Lý thì Vô đối :))
:-? Nhưng tại sao thằng ku lại nói thế nhỉ
8-} điên đầu lên mất :((
Tại sao
8-} Nếu có chuyện j` :( Mình sẽ bực thật sự :( Thật sự X(
Chết, mình sắp điên mất rồi :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Vũ Hồng Quang đã viết:
Chắc trượt mất8-| :-s
EM trai cố lên - Go go go !!! ale ale ale !!!! Cố lên em Quang Sọt của chị :* ;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chúng mày.... là những đứa bạn thân nhất của tao, là nguồn sống của tao trên cái sa mạc nóng bỏng này....
Toa không biết mày lại nghĩ về toa như vậy.... Tại sao lúc nào tao cũng là ng` có tội, có lỗi.... tại sao?
Tại sao nhỉ? Vì mẹ tao bảo thế, hay là vì tao quá coi thường tình bạn của chúng mình?
Tao tồi quá rồi!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:) :)) Bông hồng thủy tinh này :))
:-? Cảm giác ol ở cái hàng quen thuộc này thật đặc biệt :))
Thik hơn ở nhà nhiều :)) :D
:-? Bình thường rồi :D
:) Ít ra mình có 2 đứa em gái :D
;) Cố lên nào :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Lại 1 chủ nhật nữa:(. Nhanh ko chịu được:(. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã sắp hết 1 năm học nữa rồi:-s. Mới hnao` vào lớp tập quân sự chán thê tham mà vèo 1 cái đã lại hết năm:-s. Chẳng mấy nữa mà thi ĐH/:). Hnay sẽ cố gắng ngồi học hết Sử để thi HK. Còn đợt này nữa để gỡ điểm:). Phải cố lên:)>-. Mà nghĩ cho cùng đúng là nếu chăm học thì sẽ chả có gì ko làm được:). Hqua được 10 điểm 1 tiết Sử:D. Ko uổng công ngồi học hành chăm chỉ:), chẳng bù cho những hôm quay điểm cứ phọt phẹt\:d/. Càng nghĩ càng thấy chả có gì mình ko làm được:)),chỉ cần chăm chỉ thôi b-). Cố lên nào!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

nhìn chữ ký của em Dương thấy tình bạn đẹp quá :)


to anh BÌnh :D em thích cái ava này hơn cái ava mặt kia trông gớm chít :))
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

to anh BÌnh em thích cái ava này hơn cái ava mặt kia trông gớm chít
:)
Cái đấy đầy tình nghệ thuật và lại thể hiện được phong cách mà :D
:-?
nhưng ... đúng là 1+1 = 0+0 thật :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nothing lasts forever....
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Happy day! :x
You're always in my heart! :* :* :*
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm qua làm em gái buồn, tội lỗi quá :((
 
Back
Bên trên