Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày thứ 3 rồi nhé :)) A tưởng cứ bơ lác thế thì e sẽ chịu nhường a thêm lần nữa à :)) Suy nghĩ lại đi a =;
Lúc nào e cũng phải chiều lòng a, phải nhường nhịn a như nhịn 1 đứa em bé xíu vậy à ? E mệt mỏi với kiểu đấy lắm rồi. Cứ chơi bời, say xỉn, rồi nói linh tinh, gây chuyện, làm như e ko thấy e ko biết j hay sao ?
Ảo quá a ak. =)) Ảo vô cùng =)) :)
 
có hứng học hành rùi :x sướng sướng :x :))


mày ơi, bay nhé :-h
năm sau nhất định tao sẽ gặp lại mày >:-D<
 
Just knew that my best friend won the gold medal and I was the last person to know :)) :)) :)) Haizz, we should care abt each other more!

If come back to 1 year ago, I might be jealous and blame myself for not being the best one but now, I am truly happy for you.

Hope you find what you truly want in life ;)
 
ngày hôm qua như trong giấc mơ, còn ngày hôm nay là nỗi nhớ...
 
hức
buồn chán quá
bao h mới được đi học típ đây
lâu vãi cả ra
dạo này kĩ năng đánh vần của mình tăng lên rõ rệt :x
 
chút đổi thay có thể làm mọi thứ như tan chảy... món bánh khoai tan chảy:)), cái nồi nhà tôi tan chảy :|, và trái tim tôi tan chảy :x mặc dù hôm nay rất mát giời nhé ;))

F sẽ đón nhận mọi thứ, chỉ cần biết đó là sự nỗ lực thì to nhỏ, đẹp xấu có khác gì nhau đâu, nhỉ :) Gọi tên tớ to vào nhé^^
 
tự nhiên nhận ra, mình còn yêu đấy, đã hết yêu đâu :-j
mình yêu nhà nhé, yêu trường nhé, yêu Hà Nội , yêu mọi thứ xung quanh, yêu cả thế giới này :x
thật hạnh phúc khi nhận ra mình đang yêu :x
yêu một cách rất khác :)
 
bh mới chơi được những bài như thế ... :( hức :(( hay quá :((

tình hình là hn mình chưa luyện tập phút nào =((

còn bn thứ, ngập ngụa :((
 
Back
Bên trên