Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Oh my God mình lại ngủ quên qua giờ học mất rồi :(( Trời ơi mất 1 cái tut rồi :(( môn này mình mất bao nhiêu % attendance rồi, phí quá cơ :(( Huhuhu đã để chuông rồi mà còn ngủ cố :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

phí quá
hôm nay là 1 ngay free mà chưa làm được gì cả
chưa gì đã tối vậy rồi nè
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đã bao lần em ngước mắt nhìn trời thổn thức
Đã bao lần em ngước mắt nhìn trơi tìm kiếm, tìm kiếm ngôi sao nào riêng em

Đã bao lần anh ngước mắt nhìn trơi tìm kiếm
Đã bao lần anh ngước mắt nhìn trời rồi nói , sẽ thấy em giữa muôn vì sao. từng giọt sương long lanh ướt run làn môi anh dã thấy mắt em long lanh như vì sao sáng

Sao anh và sao em, vẫn luôn gần nhau
Dù mây den và bão tố ta luôn kề bên nhau
Rồi bão tố cũng qua di , và mây kia cũng tan di
Tình yêu dôi ta sáng như sao khuya
SAO ANH VA SAO EM

:D Giã Từ Hố Đen ;) Tìm sao :D Đếm sao nèo :p
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ặc
bạn bình còn hứng đếm sao à
:(( hôm nay nghe tin thi sử tớ chả còn hơi đâu mà đếm sao với chả trăng nữa :(( :))
:-< cuối cùng thì cũng thấy
nhưng mà biến đâu roài :-w , chả them nữa nhá, lên học bài tiếp
quyêt tâm lên nào :x còn có 3 tháng thoai :x
còn 1 câu lý nữa mà sao nó khoai quá, đã bao h mình làm thể loại này đâu :((
thôi, mai lên hỏi thằng anh b-)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Don't confess the tiredness to keep everyone's energy.

Don't regret my doings, coz I always act with the joy of my life.

Just think of what I will do this summer and smile... :) At least I have something to do and save some memories with it. I have nearly two months just for leisure, no assignments, no projects, no force from the parents for this time. If I don't do, who will...?

Am I responsible enough? :(

In those days studying seems to be the most peaceful thing to do... boring but needful...

........................................................................................................
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mới có vài tiếng không lên mà con số 2000 đẹp đẽ lại chỉ còn 1998...
Ai chơi khăm mình đây... :((

Chiều đi học rồi... ăn nói ra sao đây... lại đấu tranh tư tưởng... :|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

khốn nạn chẳng lẽ lại nói là mình đang8-|
nhưng quả thật là 8-| , rất8-| :((
nếu thêm một lần nữa:| , thêm một lần nữa chắc mình không đủ sức chịu đựng mất:| , chắc thực sự trở thành đồ vứt đi mất:((
căng thẳng quá:((
đành ngồi cầu nguyện vậy, vui nốt 2 ngày nữa thui vậy:((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đôi khi trái tim ta làm những việc là lý trí takhông thể nào hiểu nổi.
tối nay phải nằm 1 mình rồi chả có a nói chuyện cả
điều ước lớn nhất bây h là đc xem phịm cinderella
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tại sao lại có ngày tồi tệ với mình như hôm nay?Nhưng mình biết sẽ còn có ngày tồi tệ hơn khi mình nói ra điều đó.
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

KHốn nạn thật :(( Con nhợn [-x Sao dám ...
Quên đi...
Hôm nay thật hãm :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đặng Minh Phương đã viết:
Sao hả cưng ;;) Chị đang viết nhật ký tự nhiên anh Vũ cứ chen vào đấy chứ :( Nên chị phải đối lại :x

Dạo này nhiều tâm sự thía ;;) Lại yêu rồi ;;)b-)
:">
Thế thì PM vài bài thơ cho em đi;;) Lúc nào stress quá đọc cũng hay đấy;;)
:p
:x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chết chửa! Chết chửa! Mấy cô em gái dạo này nhớn nhanh thế, đã yêu yêu đương đương rồi!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Em nằm em nghe
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh cò nghiêng cuối trời

Em về nơi ấy
Một bờ vai xanh
Một dòng tóc xanh
Đó là chân trời
Hay là mưa cuối trời

Và gió theo em
Trôi về con đường
Và nắng theo em
Trên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi
....
NGười đã quên đi những lần em buồn ...
Từng dấu chân xưa trên đường em về
giờ đã ra hoa những cành hoa thắm
Người đã đi qua như lời em kể...
Này giấc mơ trưa bao giờ em về...
...
Một tiếng chuông chùa...
Bình Yên wa' ...
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

/:)
Anh Phương vào đá xoáy ai thế hả/:)
:-B
b-(
yêu ai, ai yêu? Làm gì có:|

<thôi.k câu nữa:">,bị del bài mất:( 8-|>
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Sáng nay đi đăng kí nghĩa vụ quân sự. Mệt thí mồ.
Đến sau làm trước, đến trước ngồi đợi đến trưa.
Bất công
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Anh đá bóng có giỏi như anh cô đâu mà xoáy được! :D . Mà thôi, cũng nhớn thật rồi còn gì nữa, nhẩy?
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày Cn nhạt nhòa , ngồi dí mặt vào HAO chơi , chả làm rì khác
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Vâng ạ/:)
Anh có ava chất thế:x Một thoáng Hà Nội:x


Hết vấn vướng:):D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay lên nhà ông bà về :)
Ngồi nhổ tóc bạc cho mẹ :x
Thấy đầu mẹ bạc trắng :((
Thương quá :)
Lâu rồi ko nhổ tóc cho mẹ :-s
Nhiều quá ko đếm xuể :((
Nghĩ thầm sẽ nhổ 100 cái rồi mai nhổ tiếp :p
Nếu cứ thế thì vài hôm cũng sẽ đỡ :)
Thế mà đếm chưa đủ mẹ đã giục đi học bài :(
Mai lại KT Lý :(
Thương mẹ quá :*
Ngồi học mà cứ nghĩ ước gì đến hè :)
Để ngày nào cũng có thời gian nhổ tóc cho mẹ :)

----------

@bạn Trần Bình Nguyên: :D Ấy cũng biết bạn Diệp xinh xắn của tớ ah... :x
 
Back
Bên trên