Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:-w cái j` đấy :-w ấm bụng j` :-w vớ va vớ vẩn, uống rượu rồi say hửm?
Chị đã bảo là tai nạn nghề nghiệp mà :-< Số là fải đi quay cái opening của 1 cái bar on boat. Trời thì mưa bay bay, gió hiu hiu vài chục cây số giờ typical Dutch =)) chị fải đứng bên bờ sông quay fim :-< cho nên là lúc quay xong nó có party 1 đống champagne các loại chị uống 1 ly thấy ấm bụng, uống tiếp xong là ko biết là tiếp mấy nữa :">
_ _ _

Chúng mình ... dating đi :))
 
Hôm nay đi ăn cơm Việt, bù lại lần trước lỗi hẹn.
Mặc dù hơi mệt, nhưng đến cuối tuần cũng có được chút gì đấy vui.
Hôm nay trời có tuyết rơi nhé, nhưng mệt quá, mắt cứ díp lại >"<

Chắc tí nữa take a nap -.-
 
Mọi thứ thật khắc nghiệt quá nhỉ :)
đừng buồn
khó đấy, nhưng cố lên nhé
chả biết nói gì nữa..
helpless
 
bố khỉ nhà chúng m chứ :-w

1 thằng thì kêu như chết rồi, Bates

1 đứa thì buông xuôi, thế nào cũng được, Richmond

=(( chơi với toàn các bạn bay hết =(( tủi thân quá =(( ước j` mình học giỏi TA =((
 
lớp mình lên Tv ảo thật=))=))
nhưg căn bản chuẩn sẵn rồi mà=))=))
 
Ôi không đỡ được.
Hôm qua, đang chat, thì ngủ gật.
Mà đã thế.
Còn để wc mới nhục chứ---
 
1 ngày nghỉ vô dụng :-<
nước sôi lửa bỏng mà mình cứ nhởn nhơ ăn ngủ xem TV tnày 8-}
tác hại khôn lường ko chỉ là ngu đi, ko đạt được mục tiêu mà còn béo phì, bụng phệ đương vô lúc xuân xanh tn :))
 
3 phút,3 giờ,3 ngày hay 3 tháng,3 năm cũng đâu còn quá quan trọng nữa :)

"The one in your arm is not the one in your heart" :))

như là đang đi trong sương mù vậy...
hình như chẳng nhìn thấy anh đâu cả : )
sao không mang nắng đến cho em?
 
Hnay ngồi làm bài sưu tầm Sinh, vào Google search for "Bệnh truyền nhiễm" thì tự dưng hiện ra cái này :p

11795271233995486.jpg


Định nghĩa tình yêu

Tâm thần học: Tình yêu giống như bệnh tâm thần : người đang yêu nhìn thấy, nghe thấy những điều mà người bình thường không nghe thấy. Họ cười, khóc, giận, buồn, vui vô cớ mà vẫn cho rằng mình rất tỉnh táo. :-?

Lịch sử: Tình yêu là một cuộc cách mạng giải phóng chủ nghĩa độc thân. ;))

Địa lý : Tình yêu là một trận động đất trong tâm hồn và trái tim là “núi lửa”.:-j

Hoá học: +Tình yêu là một phân tử trong đó hai người yêu nhau là hai proton liên kết bền chặt với nhau tạo thành hạt nhân nhưng vẫn phải sống chung với các vệ tinh electron bay xung quanh nó.

+Tình yêu là một phản ứng tỏa nhiệt. >:)

Vật lý: +Tình yêu là một hiện tượng ngoại lệ của định luật bảo toàn năng lượng, chỉ có hai trái tim băng giá mà vẫn sưởi ấm được nhau. >:d<

+Tình yêu là hiện tượng hút nhau giữa hai điện cực trái dấu. :kiss:

Toán học: Tình yêu là phép trừ của túi tiền, phép chia của trái tim, phép nhân của nhân loại và phép cộng của mọi điều rắc rối. :-ss

Thiên văn học: Tình yêu giống như một mặt trăng được nhìn từ trái đất, không lớn lên thì chỉ có nhỏ đi. :|

Văn học: Tình yêu là quyển sách dày mà đọc từ trang đầu đến trang cuối ta không hiểu gì cả. [-(

Ẩm thực: Tình yêu là một mâm cỗ chứa đầy những món ăn ảo tưởng. 8-|

Tâm lý học:
+Tình yêu là một cuộc rượt bắt mà chàng rượt theo nàng cho đến khi nàng bắt được chàng.

+Tình yêu là sự hòa điệu của 2 trái tim, làm cho người trong cuộc say sưa và thấy mọi vật tốt đẹp hơn. :x

Nông nghiệp: Tình yêu giống như một cây mạ non, nhổ lên cấy lại ở nơi khác nó vẫn mọc. :-bq

Y học: +Tình yêu như một chứng bệnh truyền nhiễm, càng sợ nó bao nhiêu càng dễ nhiễm nó bấy nhiêu.

+Yêu là lúc huyết áp tăng lên, tim đập mạnh hơn, bộ máy hô hấp làm việc dồn dập hơn. Tình yêu rất nguy hiểm đối với sức khỏe những người tim yếu. =))

Âm nhạc: Tình yêu giống như một bản nhạc giao hưởng mà mỗi người nghe có một cách hiểu khác nhau nhưng hai người yêu nhau lại hiểu giống nhau.:x 8->

Sư phạm mầm non: Tình yêu giống như một đứa con nít, khi bỏ đói thì khóc và ăn vạ, khi quá no thì bội thực và tống mọi thứ ra ngoài.

Dược học: Tình yêu là kích thích tố làm cho con người đáng yêu hơn, sảng khóai hơn, nhưng nó cũng có thể là thứ thuốc độc làm họ trở nên buồn bã, yếu đuối. :(

Đạo đức học: Yêu là cầu mong cho người mình yêu có được sự may mắn, hạnh phúc và tìm mọi cách để đem lại điều tốt đẹp cho người đó. %%-

Luật học: Trái tim có những điều luật của riêng nó, nhưng không phải là những điều luật mà ta dễ xếp đặt thành một bộ luật đầy đủ và có hệ thống. :p

Triết học: Bản chất đích thực của tình yêu là giúp cho ý thức ta chối bỏ được bản thân, dễ quên mình trong cái “tôi” khác, nhưng đồng thời lại tìm thấy mình, làm chủ được bản thân ngay trong sự tan biến và quên mình ấy. (*)

Mỹ học: Tình yêu là thứ thờ phụng từ xa, sự chiêm ngưỡng thầm lặng, sự thần thánh hóa con người trước đây mình cảm thấy còn xa lạ.

Tình yêu là gì?

rose2.gif


Bác sĩ: Tình yêu là căn bệnh, cần chữa trị bệnh nhân bằng chế độ nằm giường. =))

Nhà vật lý: Sao lại gọi tình yêu là căn bệnh được khi mà nó tiêu hao năng lượng nhiều như thế. Phải gọi tình yêu là hoạt động. 8-}

Nhà cơ học: Sao lại gọi tình yêu là hoạt động được, khi mà tổ hợp máy chính vẫn đứng yên? Phải gọi tình yêu là nghệ thuật.

Nhà nghiên cứu nghệ thuật: Sao lại gọi tình yêu là nghệ thuật khi mà ai cũng e ngại phô ra cho người khác xem? Phải nói tình yêu là trò gian lận. [-(

Luật gia: Sao gọi tình yêu là trò gian lận khi mà hai phía đều thỏa mãn. Phải nói tình yêu là hợp đồng sản xuất.8-|

Nhà doanh nghiệp: Sao lại gọi tình yêu là hợp đồng sản xuất được khi mà chi phí tốn kém nhiều hơn giá trị sản phẩm cuối cùng. Phải nói tình yêu là khoa học.

Giáo sư: Sao gọi tình yêu là khoa học được khi mà đám sinh viên làm được còn tôi thì không? \:d/

Còn bạn thì sao??? ;)) ;;) >:)

(st)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Từ ngày hôm qua sau buổi sáng thi xong thấy rất tự ti
Chiều bước ra khỏi phòng thi thì vô cùng tự kỉ
Đã cố gắng hết sức để tự mãn
nhưng mà càng cố càng thấy thiếu tự tin
ghét mấy cái đứa tự kiêu thế ko biết>"<
Và kết quả là giờ đang rất muốn tự tử

phỏng theo đề thi olympic Văn=((=((=((=((
 
Thật sự là rất là ép, ép quá:(( ép quá đi thôi:((

Cầu mong các cụ tổ cho con nghỉ thứ 7 này [-o<
 
.... ngày thứ 227/296....

... có lẽ, lần này mình sắp quên được rồi ....:)...
...có lẽ, cuối cùng...trái tim mình sắp thanh thản rồi...
...có lẽ, mình sẽ sắp không còn phải vào HAO nữa....
...có lẽ,:)... được rồi....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ảo chưa, có đứa tẩm ngẩm tầm ngầm định đua với bố :)) để coi
 
dạt nhà, say, khá fer :">

mình vẫn không hiểu , hơn 1 h đêm về đến nhà, 2 thằng khá nát rượu =)), sàn nhạc đến tân 3h sáng mới đi ngủ. Nhưng mà mình thì 6h theo thói quen dạy và tỉnh bơ, bố kia vẫn nát trên giường =((
 
Back
Bên trên