Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nếu sau này mình có tiền, mình sẽ không là một người chồng chung thủy giống như các ông chồng lắm tiền rồi sinh tật. Mỗi tối thứ 7, cả gia đình sẽ đi ăn cơm bình dân cho đổi vị. Nhiều tiền quá thì sẽ sưu tập girl các nước, sưu tập tiền giả. Mình sẽ cho con mình đi học đánh chắn, đánh bạc, cho học ít đi, cho ăn mặc xấu để giả nghèo giả khổ. Mình sẽ ít lao động, nằm nhà thở nhiều, ít suy nghĩ, giữ nguyên phong cách, chứ không phải là dạng đàn ông cứ về nhà là ngủ
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

SÁng nay dậy onl đọc dc bài ấy.... Mất một ngày đpej!
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Tình hình là biết có 3 con điên :))
:-? Nhưng tình hình là mình rất quí 1 con, bắt đầu thấy quí 1 con khác :p
Và 1 con thì vốn đã :p ;;)
Nhưng :D 1 con mình ko biết chứ 1 con rất ngốc, còn một đứa thì quá tự ti :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Chuột ơi là chuột, điên quá :((.
Sáng nay chơi xăngti đo vòng với cái bọn con gái trong lớp, buồn cười quá :)). (Mình cũng chẳng hiểu trò này thật ra tên là gì nữa 8-|), buồn cười nhất là Hoàng Thủy, lâu lâu chơi mấy cái trò trẻ con này cũng vui :x.

Đấy đấy, cứ im im ngoan ngoan mãi thì đâu phải là mình ;;), tối qua thằng Minh nó cũng bảo dạo này mình ko vui như trc nữa :p. Hehe, chắc tại mới thi cử xong nên là nó lộn xộn như thế ;;). Mà cũng lâu lắm rồi mới chat chit bét nhè như tối qua, buồn cười quá :)). Nhất là cái đoạn chat với pete :)). He is not handsome, why is he your bf? :)).
Hôm nay vui, hi vọng ngày mai cũng vui như hôm nay :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đã lại là cuối tuần rồi,nhanh thế :-<:( Nhất định ko đc nản lòng lần nữa,hứa danh dự sẽ ko để bất cứ một điều gì chi phối.Chắc chắn sẽ làm được mà:)Đi ngủ thôi.Có người đã nói lúc mệt mỏi thì hãy tìm đến giấc ngủ để khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn:) 1,2,3 nhắm mắt nào |-) |-) |-)
tìm đến những điều giản dị nhất 0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

đã lại là cuối tuần rồi,nhanh thế :-< Nhất định ko đc nản lòng lần nữa,hứa danh dự sẽ ko để bất cứ một điều gì chi phối.Chắc chắn sẽ làm được màĐi ngủ thôi.Có người đã nói lúc mệt mỏi thì hãy tìm đến giấc ngủ để khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn 1,2,3 nhắm mắt nào
tìm đến những điều giản dị nhất
Nghe "điều giản dị" đi em :p
.......đau quá !càng ngày càng đau càng ngày càng nặng nề, mệt mỏi lòng ,như con thiêu thân tự thiêu đốt chính mình bằng lòng......., chân đạp sâu xuống cái hố mà mình tự đào ra ...ko rút lên đc nữa
bi h mà có ai cứu dc mình thì cám ơn quá đáng tiếc đời là đời, đời ko phải là tt
Xíu biến thành kẻ chuyên dùng dấu "..." từ lúc nào thế ;;)
Đã nghe anh chuyển câu gì qua 4 chưa ;;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

"Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
Nếu không có người mặt đất quá hoang vu "

Và em biết một điều thật giản dị
Càng xa anh em càng thấy yêu anh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

anh bình thật là vớ vản khi cho nó nghe bài điều giản dị :D
chưa! tại vì có 1 số thứ ko nói dc
chắc bi h thì đỡ rùi
bản thân em rất ghét viết bài kiểu "..." :)) nên chắc ko có lần thứ hai đâu
cái ava mày hay quá ;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay ngồi nhớ lại, ra là mình đã từng có thời rất ngạo mạn:))
bi h mình cũng ngạo mạn chẳng kém:)) , thậm chí còn xấc xược nữa:))
có lẽ trong mắt nhiều người mình đáng ghét lắm:-? , nhưng đáng ghét còn hơn là đáng thương hạib-)
điều quan trọng là bản thân dám ngạo mạn ngay cả khi kẻ khác cho rằng mình không có quyền ngạo mạn
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay lại là 1 ngày đáng thất vọng của đời mình :(
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

còn hôm nay nhìn lại , thấy cuộc đời mình chả là gì cả ... chưa làm được gì đáng phải tự hào mà chỉ toàn làm những chuyện gây đau khổ cho người khác , mình thì hối hận ....
từ nay sẽ làm lại ... cuộc đời chưa phải là hết .. tương lai còn ở trước mắt ..... tiến lên
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

phởn
phởn
phởn
:))
rất vui vì bạn vui trở lại :x
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hôm nay vui phết, tuần này mình có bài rồi.hehe
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:)) iu bà béo nhất trên đời
thấy có thêm bao nhiêu là lời khuyên
đỡ sợ hơn rùi :D
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Muốn lắm nhưng mà:(
Mình dạo này sao í nhờ:| Càng gỡ ra lại thành gỡ vào:|
8-|
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

anh bình thật là vớ vản khi cho nó nghe bài điều giản dị
chưa! tại vì có 1 số thứ ko nói dc
chắc bi h thì đỡ rùi
bản thân em rất ghét viết bài kiểu "..." nên chắc ko có lần thứ hai đâu
cái ava mày hay quá
;) Nghe thấy để quên :)) nhìn vào để quên, nhớ về để quên ;) Chân lý của 4 đấy :))
"Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
Nếu không có người mặt đất quá hoang vu "
Và em biết một điều thật giản dị
Càng xa anh em càng thấy yêu anh
;) Điều giản dị đôi khi ko nằm trong ca từ mà nằm trong "Điều giản dị" ẩn sau ca từ :)) Cái này chắc chỉ anh cảm thấy ---> Sozy nha
;) Ava đẹp, nhưng mà nghe chứ vô cảm thấy :- ss ;) Đừng như con bạn anh :D sợ lắm ;) :p Xem chân lý của 4 ở dòng trên ấy :D
hôm nay ngồi nhớ lại, ra là mình đã từng có thời rất ngạo mạn
bi h mình cũng ngạo mạn chẳng kém , thậm chí còn xấc xược nữa
có lẽ trong mắt nhiều người mình đáng ghét lắm , nhưng đáng ghét còn hơn là đáng thương hại
điều quan trọng là bản thân dám ngạo mạn ngay cả khi kẻ khác cho rằng mình không có quyền ngạo mạn
[-x Cái dùng từ dễ gây hiểu lầm quá :D ;)
:*:*
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

thi đh gì mà
tay phải giật dây thần kinh ko viết đc
ốm mệt
chán ăn
mất ngủ
ặc 8-}
chết đi còn sướng hơn :(:)(:)((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ối zời ơi, giờ này năm sau chắc mih cũng giống chị :D :((
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Mình phải trạ vờ dễ thương mới được :-B Xem nào, thế này được không nhỉ :
"Anh cứ hay nói xạo thế nhỉ. Ghét ghê" ;;):-B
"Anh mà cứ nói như vậy là em chít liền đó" ;;):-B
"Anh hông bít bơi à, eo ơi, đồ con giai hông bít bơi" ;;):-B
"Ôi anh nói chuyện hay thế :x Buồn cười ghê :x" ;;):-B

Tởm /:)
Mà mình mà đã muốn học mà mình học nhanh lắm đó nha ;;) Mình dễ thương được ngay liền hà ;;) Chẳng qua mình hông mún thôi ;;) Mình dễ thương đây ;;)
 
Re: Nhật ký Hao's members ... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Im ngay ! Cẩn thận 1 cuốc vào mặt đấy ;;)
 
Back
Bên trên