Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Cháu thấy mấy ông đầu, có vẻ là ổn, thành tích đầy mình. Nhưng càng về sau càng thấy kém đi, nhất là về khoản học tập.
@ Ngọc : Đứa nào dám bắt nạt con gái bố ???? Con dùng súng hum qua bố cho bắn chết nó đi :))
 
Đúng đấy
Nhưng người đầu tiên vừa đẹp người , đẹp mặt lại thành tích rất ấn tượng
Mặt khác những người đấy lại đc ưu tiên có nhiều ảnh
Càng về sau càng thấy đuối
Như thế kể cũng hơi bất công đấy nhỉ ?
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Ok

Nhớ lần trc Minh Phương đau đớn 8-|
Ở nhà chắc ko phải rửa bát:-?
Thế mà đến nhà PM lại sắn tay vào rửa:-/
Thể hiện cho mọi người thấy tài nữ công gia chánh của mình :)) :))
ăn cái gì mà nó chẳng rơi vãi ra hả em ?:)>-

----------


Này
Em mới là người phải trả ava cho tổ trưởng Phương ak
Ai cho em dùng chung , hư thật[-x
@ Minh đen : avatar , xem từ điển nhé em !

đừng nhầm, em ở nhà rửa bát hàng ngày đấy, thế nên mới dám rửa bát nhà bạn ý, ko nhỡ vỡ mất thì chết, hôm sau bạn ý chả dám mới mình đến chơi :|

--------------
tổ trửong điêu toa, con mèo nhà em mà dám cứop [-x, ngừoi ta đánh giá cho đấy
 
Mấy ông sau trông thê thảm quá :)) :))
Cháu mà cao được 1m8 như mấy ông đầu cháu cũng đi thi dì ạ :)) :)) :)) :))
Rất ít ng` đang học trong trường dám đi thi ( khóa mình có bạn Hoàng Hiếu Milo, công nhận là dũng cảm )

----------

Oh Minh Phương đã ngủ dậy :))
 
Đỗ Minh Phương đã viết:
đừng nhầm, em ở nhà rửa bát hàng ngày đấy, thế nên mới dám rửa bát nhà bạn ý, ko nhỡ vỡ mất thì chết, hôm sau bạn ý chả dám mới mình đến chơi :|

--------------
tổ trửong điêu toa, con mèo nhà em mà dám cứop [-x, ngừoi ta đánh giá cho đấy
Sao em lại cứ phải chống chế thế Phương nhẩy
Sơri Phương vì hôm đấy bắt gặp nét mặt đau khổ của Phương khi rửa bát
Hình như hôm đấy có cả Thảo gầy với Diệp xếp bát nữa ,.,,,
Mình tệ thật , ko giúp các bạn 1 tay , lại ngồi hát karaoke nữa chứ ....
Con mèo nhà tổ trưởng đấy
Đừng điều
Em có bằng chứng gì ko ?????????????
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Hẳn nào lâu thế

Ngồi chờ mốc mồm

Ko để ý là học lớp nào

Nhưng có ông gì ở đầu tiên mà cao 1m8x ấy , nói chung là đối thủ nặng kí nhất

Còn mấy khóa gần đây chẳng có ai cả , trừ 03-06 có ông Hòa Bình nhỏ con=> cứ thấy thấp kém so với các bậc đàn anh ấy !

Thế có mấy nhân lớp hóa tham gia thế ?

[-x, các bạn zai lớp mình đừng có chê các anh, các bạn ko khéo chưa đựoc đến thế :p

ui, có cái anh tên là Dương 01-04 Tin ấy, kool ^^

PS: em vừa đi bơi về, ko phải mới ngủ dậy, hôm nay trời ko nắng, bơi thích ơi là thích :x
 
Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Mấy ông sau trông thê thảm quá :)) :))
Cháu mà cao được 1m8 như mấy ông đầu cháu cũng đi thi dì ạ :)) :)) :)) :))
Rất ít ng` đang học trong trường dám đi thi ( khóa mình có bạn Hoàng Hiếu Milo, công nhận là dũng cảm )
Bó tay .com với bạn Hoàng Hiếu
DŨng cảm đấy
Nhưng chưa biết mình biết người rồi
Công nhận là mấy bác sau thê thảm thật
Mình ko hiểu là mấy người đấy có đc cái giải vớt nào ko
Nhưng mà sao cao thế nhỉ b?
Toàn 1m8x !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![-x
 
Boys lớp mình ko lo ế
Chỉ lo cho những người như em thui Phương ạ
Hé hé !
đấy là thấy chỗ rửa bát nhỏ quá , vào ko tiện
Với lại , có 3 bạn đứng đấy rồi
Nhỡ đâu vào lại phát hiện ra Phương thỏ rửa bát ko kĩ thì ...........
 
:)), nếu ko kĩ thì là 2 bạn ấy tráng bát ko kĩ, chứ em sát xà phòng mà :))
lo cho những ngừoi như em hả, lo gì ;;)
 
Ăn ở nhà LQ với PM lân trước cũng nước mắm còn gì. Thôi nói chung là tớ sẽ quyết định ăn món gì :p, miễn bàn cãi :))
 
Sao lại thế >

Biểu quyết chứ !

Ai ủng hộ tớ nhỉ ?????????????????
 
Biểu quyết thì dễ cãi nhau, để dì viết thêm cách làm vài món như món rau muống luộc thế có nhiều đứa làm theo thì chết.
 
Ơ , thế món rau ;luộc kia làm sai hả em >
làm như thế là đc đĩa rau ngon lành rồi còn gì
Thôi , tùy
Thích làm gì thì làm
Sướng chưa
Giúp box lên vài bài nữa đi !
 
Thì cháu chả bảo "thế mới biết trình dì Híu = mo mà lị" :))
Hum nay dì xuống bếp xem mẹ dì luộc rau xem có giống ko nhé :))
 
Hơ ở nhà tôi cũng toàn làm rau muống như thằng híu đấy chứ , ăn ngon mà :D
a để bảo vệ Phương sư muội ta quyết định tung ra 1 thông tin tuyệt mật
hôm ăn ở nhà tôi mặc dù đang ốm đau dặt dẹo nhưng Phương cũng đã lao vào rửa hết đống bát -> cũng có tí đảm đang :D
em đề nghị ko có bánh ngọt trong thực đơn vì em dị ứng với kem bánh ngọt như nhìu người đã bít
 
:)), hehe, cảm ơn bạn LQ tốt bụng
:D
tớ cũng thích ăn bánh nữa, ngon lắm :x
 
ko ăn bánh đâu :((
a
mua thạch dừa ăn
lần trước đến nhà PM thấy 1 đống thạch dừa thằng Hoàng mua mà quên mất ko ăn để thằng Phan nó ăn hết :((
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
B 6 : đun đc 1 lúc thì cho thêm gia vị vào , cho thêm 1-2 quả sấu đã gọt vỏ ,
B7 : khi cảm thấy rau gần đc , lấy ra 1 cọng ăn thử , nếu đc rồi thì tắt bếp , vớt rau ra , lưu ý là phải lấy ra từng cọng 1 để lên đĩa , nếu ko sẽ rất ngứa mắt .
B * : với phần nước còn lại đổ ra bát , dầm sấu , thế là xong .

Công nhận mình siêu thật !
em tưởng luộc rau là ko cho gia vị chứ
mí lị ở nhà toàn vắt chanh ko bít cho sấu vào nước có trong như vắt chanh ko
 
Thì sếp đã bảo là dì Híu nói sai toét mà lị :)) :)) :))
Ng` ta chỉ cho gia vị khi làm món rau muống nấu, mà món í thì ko thể cho sấu vào được. Còn nếu chỉ định luộc rau thì ko ai cho gia vị, nếu có chỉ cho 1 chút muối để rau được xanh thui :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên