Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hơ hơ
dì híu gà thía
về sau ế chồng chít
lớp mình cho ngày đi chơi lun cái nhờ
 
Sao Võ Hà lại xóa bài

Hư thế

Ko tốt , ko tốt

@ Kiên , Quân : giỏi thì 2 đứa thử làm xem nào , nói nhiều !

@ Phương : như thế là hôm nay em ăn lẻ nhé !

@ quân : mai đi với tao và Diệp ko , 5h30 sân Y
 
Hoàng ?????????????

Lấy nik Võ Hà ????????????


Cái kiểu gì thế >>>>>>>>>>>>>>>
 
dì Hiếu đã viết:
@ Kiên , Quân : giỏi thì 2 đứa thử làm xem nào , nói nhiều !
Cháu với ku LQ làm thường xuyên :)) :)) :)) :))
Ai lại lười như hủi giống dì Híu chứ :)) Con cái phải biết giúp đỡ cha mẹ :)) :)) ( Chời nhân cách đầy mình :)) )
 
Sao toàn xóa bài thế

điên !

@ Kiên : uh

Biết thế

Giỏi thế

Thì hôm đến nhà PM

Làm hết xem nào

Tinh tướng khoai nướng !
 
đã là H1 thì mặt phải dày

Ko đc tự ái vớ vẩn !

Ko , mình ko tự ái đúng ko

Ko đến nhà PM à

Uh , thế thì để dịp khác .
 
Hum nào rỗi cháu mới bà con lớp mình đến nhà cháu :))
Nhà cháu chắc ko rộng = nhà PM nhưng mà về độ đẹp + tiện nghi thì chắc cũng ko kém đâu ( cực tự hào về cái nhà mình :D )
Cháu sẽ trổ tài nấu nướng cho mọi ng` xem, nhg cháu ko rửa bát đâu đấy :))
 
Trời !

Cái khoản quan trọng nhất thì bỏ qua à

Thôi ,

Ko sao

Lớp mình có bạn Minh Phương rất thích và rửa bát tốt lắm đó , bạn ấy sẽ sắn tay vào làm ngay !

Nhà tiện nghi lắm à

Có mấy cái điều hòa nhiệt độ /tivi/máytính

Có máy rửa bát , hút bụi , máy giặt , máy đong gạo ko ????????????
 
Ko

ý Kiên là 1 dịp khác nào đấy sẽ đến , hiểu chưa ngốc !

Sao dạo này câu bài lắm thế

1 ngày câu đến mấy chục bài thế à

hư thế !
 
Trần Sơn Tùng đã viết:
Đề nghị ko đến nhà Kiên ú:))
Chú chết rồi Trần ạ X(
Sếp cho chú ăn thịt lợn lở mồm long móng + thịt gà bị cúm và chết lưu khoảng nửa tháng, đảm bảo bệnh viện trả về luôn :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Chú chết rồi Trần ạ X(
Sếp cho chú ăn thịt lợn lở mồm long móng + thịt gà bị cùm và chết lưu khoảng nửa tháng, đảm bảo bệnh viện trả về luôn :))
Phải dụ dỗ Trần đi đc đã chứ

Dì cũng ghét thằng này lắm

Cho nó quả này chết luôn

đến nhà PM bỏ 1 ít chì xianua (có cái này ko ) vào đồ ăn là die ngay !
 
:)) Dì vào phòng thực hành hóa mà xin, cả lọ :))
Nhg mà dùng cái í chết nhanh lắm, ko hay. Cháu cho nó ngộ độc thực phẩm, để nó nôn mửa quằn quại rồi mới chết :))
 
Phải hỏi Thảo gầy

Hoặc đi tra cứu sách xem

Ngộ độc chất nào vui nhất mới đc

@ Trần : mày thích vô cơ hơn hay hữu cơ hơn hả em ??????

đâu rồi , sợ quá ko dám vào nữa à ?????????????
 
Cháu bảo rồi, mấy cái ngộ độc chết ngay ko được, với lại ko tự nhiên, sau này công an cho đi tù chít. Cháu cho nó ăn đồ ăn lởm, nó chết ko ai ý kiến j :)) :)) :))
Nhắc đến Gầy mới nhớ : Gầy ơi trả sếp 2 cái đĩa nhạc nhẩy số 1 + 10 nhanh lên, om lâu thế X(
Còn 2 cái đĩa dạy nhảy của sếp ai cầm trả sếp mau
 
tao thích vô cơ hơn -> cho tao chết bằng Br2 cũng được :D:D
 
Ko , Brom nhẹ nhàng quá'

kìa cháu Kiên

Chất gì vô cơ , ngộ độc nôn mửa chết đau đớn mà ko phát hiện ra là bị ngộ độc

Kiếm mấy tập conan về xem rồi nghiên cứu nhá

À , cháu nói với Thảo gầy ở đây thì tí nữa câu sang trang bên kia nó ko quay lại đọc đâu !
 
Ko được ko được X(
Đã bảo phải cho chú Trần nôn mửa quằn quại rồi X(
Ko chơi Br2
 
Chú Trần mouse mặt búng ra sữa quả này chết chắc rồi

Trần ơi ,còn điều gì trăn trối thì nói nốt đi em !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên