Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hehe
mua đồ về nhà PM nấu đê
tao cho chúng mày thấy năng khiếu đầu bếp của tao
mua đồ ăn sẵn mất vệ sinh mí lị tốn xiền ->bác bỏ :D
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
À quên

Bún chả hợp vì nó ngon , bổ rẻ ,

Soi lại mấy buổi ăn bún chả , ko bao h thấy thừa

Chỉ có thiếu

đấy thấy chưa !

Ơ này , chỉ còn 4 ngày nữa là học đội tuyển mà sao ko thấy cThu nói gì thế nhẩy ?????????????:-$ :-$ :-$

[-x, ăn đồ khô thôi, ăn bày ra lắm, rồi chả ai chịu dọn, ăn bún chả nhỡ nước mắm nó rơi vãi ra :|
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Trên ?
Nik nào >
Có phải chú định nhắc đên ava của anh ko ?>
Mèo béo của Minh Phương đấy
Nó xin anh cho nó lấy cái ava của anh làm ava chung , Phương nhẩy ??????
Mèo anh có đầy ảnh , mỗi tội là ko up lên máy đc .
Hôm nay sao chịu khó câu thế ?

trả ava lại cho em, ai cho tổ trưởng dùng chung mà dùng [-x
 
Khiếp, đọc mỏi cả mắt. Số mình đen thật cứ đến tối là ko vào được HAO nên chả câu kéo được j ????
Con Gầy láo toét đâu rồi ??????? Dám dọa sếp học thầy Hàm tăng lên 2 buổi X( Vẫn học 1 buổi/tuần như thường mà, láo X( X( X(
Con này cần phải cho lên thớt X(
 
Đỗ Minh Phương đã viết:
[-x, ăn đồ khô thôi, ăn bày ra lắm, rồi chả ai chịu dọn, ăn bún chả nhỡ nước mắm nó rơi vãi ra :|
Ok

Nhớ lần trc Minh Phương đau đớn 8-|
Ở nhà chắc ko phải rửa bát:-?
Thế mà đến nhà PM lại sắn tay vào rửa:-/
Thể hiện cho mọi người thấy tài nữ công gia chánh của mình :)) :))
ăn cái gì mà nó chẳng rơi vãi ra hả em ?:)>-

----------

Đỗ Minh Phương đã viết:
trả ava lại cho em, ai cho tổ trưởng dùng chung mà dùng [-x
Này
Em mới là người phải trả ava cho tổ trưởng Phương ak
Ai cho em dùng chung , hư thật[-x
@ Minh đen : avatar , xem từ điển nhé em !
 
Những cái khac rơi vãi ra ko sao chứ nước mắm mà rơi vãi ra thì hôi lắm dì ạ. Sao dì gà thế ????
Mà ở nhà dì Híu có phải nội trợ ko ???
 
Ko
Dì ko ăn nước mắm bao h nên chưa bao h có chuyện rơi vãi cả
Ở nhà dì Hiếu chẳng phải làm gì cả
Nhưng mừ nói thế thì ko có nghĩa là ko biết làm gì đâu nhé
Khi nào vắng bóng giúp việc là 1 mình dì đảm đương , gánh vác công việc lớn bé trong nhà .
 
:)) :))
Mồm dì điêu toa thế ???? :)) :))
Ng` VN mà lại bảo ko ăn nước mắm bao h có ai tin được ko ?????
Thế đời dì chưa ăn bún chả bao h à ????
Bốc phét cũng phải có lý 1 tí.
Chắc những lúc "đảm đương, gánh vác công việc lớn bé trong nhà" dì chỉ biết đặt thức ăn nấu sẵn vào lò vi sóng mí lị khui đồ hộp thôi chứ j :)) :))
 
À ,cái nước đấy ko tính là nước mắm nguyên chất cháu ạ

Ở đây là tính cái nước mắm mà mỗi khi ăn cơm nhà cháu lại dọn lên ấy

Nó thuộc loại " hóa chất cơ bản "

Và cái đấy là cái mình ko ăn đc , đau lòng !

đặt thức ăn vào lò vi sóng là quá thường , ta làm đc nhiều việc to tát hơn cơ

Thế ở nhà cháu có làm đc cái gì ki hả Kiên ?
 
Cháu nấu cơm trưa hàng ngày dì Híu ạ :D
Cuối tháng 7 chị cháu đi rồi thì cháu sẽ đảm đương luôn phần nấu cơm tối :D
Chả phải kiêu chứ cháu tin là cháu nội trợ còn giỏi hơn ối bạn nữ lớp mình :D Đặc biệt là dì Híu :))
Kiểm tra dì cái nhẩy :)) : dì kể cho cháu nghe công đoạn của việc luộc rau muống cái :)) Dì kể được coi như dì biết abc nội trợ, cấm ko được sử dụng quyền trợ giúp nhá.
 
Gọi cho 1088 , người ta chỉ ra như sau
B1 : xin tiền mua rau
B2 : vào siêu thị mua , chọn mớ rau to , ngon , nên chọn cuống to , rau xanh mát mắt , tươi roi rói , cẩn thận nhìn quanh xem có ai ko giật đứt 1 cuống rau để kiểm tra độ đàn hồi của nó sau đó vừa ý lấy trả tiền
B3 : mang rau về , gỡ lạt ra , nhặt lấy những ngọn non , còn phần cuống bỏ cho gà ăn hoặc cho vào nước gạo .
B 4 : cho rau vào chậu , nước 1 ngâm trong dung dịch vệ sinh rau quả tầm 30 phút , sau đó thì rửa thêm 3 , 4 lần nữa .
'B 5 : đi múc nước suối ( nước khoáng ) đã đc lọc cẩn thận , cho vào nồi , đun sôi nước , đến khi vừa già thì cho rau vào , dùng đũa đảo cẩn thận , nhớ phải mở nồi ra , ko rau sẽ bị đỏ , phải trông thật cẩn thận , ko đc tranh thủ lên HAO câu bài .
B 6 : đun đc 1 lúc thì cho thêm gia vị vào , cho thêm 1-2 quả sấu đã gọt vỏ ,
B7 : khi cảm thấy rau gần đc , lấy ra 1 cọng ăn thử , nếu đc rồi thì tắt bếp , vớt rau ra , lưu ý là phải lấy ra từng cọng 1 để lên đĩa , nếu ko sẽ rất ngứa mắt .
B * : với phần nước còn lại đổ ra bát , dầm sấu , thế là xong .

Công nhận mình siêu thật !
 
:)) :)) :))
Thế là cháu đủ bít trình nội trợ dì Híu = mo rồi :)) :)) :))
Dì đi học nấu ăn gấp ko có ế chồng ( hoặc bị chồng bỏ ) đấy dì ạ :)) :))
 
Ai cần chồng mà ế
Sau này lấy 1 đứa nào đấy
Bắt nó hầu hạ phục vụ mình thôi
Lao động nhiều dễ gẫy móng tay lắm !
 
Khiếppppppppppp
Dì nói ghê quá.
Thôi chuyển đề tài ko có cháu nôn mất.
Cháu vào xem thí sinh dự Mr Ams thấy nhìu giai chuyên Hóa phết. Quả là, con trai chuyên Hóa ổn dì nhẩy :D
 
Hẳn nào lâu thế

Ngồi chờ mốc mồm

Ko để ý là học lớp nào

Nhưng có ông gì ở đầu tiên mà cao 1m8x ấy , nói chung là đối thủ nặng kí nhất

Còn mấy khóa gần đây chẳng có ai cả , trừ 03-06 có ông Hòa Bình nhỏ con=> cứ thấy thấp kém so với các bậc đàn anh ấy !

Thế có mấy nhân lớp hóa tham gia thế ?
 
Ai thế hả Ngọc ?
Ai to gan dám trêu em thế huh ?
Câu này của Ngọc nghe hao hao giống câu của Vân Hồng post ở mấy trang trc
Vui thật đấy
Thế em có đi đến nhà PM ko hay bận hả Ngọc ?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên