Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Này

Câu bài trắng trợn quá rồi đấy

Hư quá

Tao mà tử tự thì lấy ai phá mày hả em ???????????

Tao phải ,,,,abc,,,,,,,,xyz,,,,,,blablabla,,,,,,,,,,,
 
Hỏi lại: mọi người thích ăn trưa món gì ở nhà PM?
 
Em thích bún chả
khoai tây chiên
nước ngọt
bánh kem kiểu Pháp ( cái mà hôm gì ở nhà PM mình ăn ấy nhớ ko )
Toàn những món Diệp ko thể ăn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
bún chả: không có khả năng tự nấu.
Mấy món kia: chịu khó đóng nhiều nhiều tiền tí thì chắc có ngay mà :))
 
Trời !

Bún chả là món tủ của lớp mình

Em thấy là ko thể ko có !

Còn khoai tây rán thì có gì đâu nhẩy ??????????

Gì chứ ăn chơi là lớp mình máu lắm , bi h chỉ cần thuyết phục mọi người nghĩ đến cái điều hòa mát lạnh nhà PM là hào hứng ngay !
 
Sao lại gọi là món tủ? Đã bao giờ lớp mình tự làm chưa ý nhỉ? Mấy lần trước toàn đi mua về đấy chứ. Mà nhà PM như thế nướng chả có mà hun khói hàng xóm à? Trời này nóng lắm, ngồi nướng chả có mà ... :))
 
Em bảo là mua về ấy !

Chứ biết là tài nội trợ lớp mình có hạn , đâu thể làm dc chị nhở !

Chị làm ơn post bài nhanh nhanh 1 tí đc ko ,em chờ lâu quá , thế này thì bao h box đc 5000 ko biết .

Mấy hôm nay điều hòa nhà em hỏng , nhớ Pm thế ko biết , hehheee.e....
 
Hơ hơ bún chả mãi chán rồi, -> đổi món đi.



Mày mới là đứa nên xem lại con ak !

Xem hồ sơ cá nhân

Và phần tìm những bài viết của nó

Đồ ngốc

Nó câu đc 8 bài

Mà chỉ có 3 bài trong box mình

Thế 5 bài kia vứt đi đâu

Chẳng hiểu cái gì cả

Có mỗi chuyện vớ vẩn này mà cũng cãi nhau, chúng mày hết chuyện rồi à?:-/ :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ko ăn thì thôi !

Biến !!!!!!!!!!!!!!!!

Phải rủ rê mãi mới thèm vào đấy mọi người ạ !

Vô trách nhiệm , lên là phải post bài , sao xem xong bỏ đi là thế nào >

Bún chả là phù hợp nhất ăn đông người đấy em ạ

Còn chuyện cãi nhau là vì chú LQ cứ cãi tao nên tao mới nói thế , với lại đấy cũng là 1 cách lên bài nhanh

Thế cuối cùng mày có đến nhà PM ko , hình như nó ko mời mày !
 
Tại sao bún chả là hợp nhất?
Đây là muốn bày trò ra làm. Dù gì làm cũng rẻ hơn mua.
Ăn sẵn chưa chán hả dì? Phải nấu ăn nó mới thấy xúc động :)) :D

Cùng ý kiến với Trần: không ăn bún chả nữa (sorry chị Dậu :p)
 
Rồi , thế là 2 người ko ăn bún chả rồi

Toàn người béo => sợ tăng cân ! Ko ăn là phải :))

Tùy nấu ăn cũng đc

Nhưng đừng cho mấy bạn MG nhúng tay vào , kẻo ko ai ăn đc gì đâu

Chị đi đâu làm em chờ mãi ngáp phải mấy con ruồi rồi đây này !
 
Nguyễn Hương Thảo đã viết:
Tại sao bún chả là hợp nhất?
Đây là muốn bày trò ra làm. Dù gì làm cũng rẻ hơn mua.
Ăn sẵn chưa chán hả dì? Phải nấu ăn nó mới thấy xúc động :)) :D

Cùng ý kiến với Trần: không ăn bún chả nữa (sorry chị Dậu :p)

À quên

Bún chả hợp vì nó ngon , bổ rẻ ,

Soi lại mấy buổi ăn bún chả , ko bao h thấy thừa

Chỉ có thiếu

đấy thấy chưa !

Ơ này , chỉ còn 4 ngày nữa là học đội tuyển mà sao ko thấy cThu nói gì thế nhẩy ?????????????:-$ :-$ :-$
 
Chị Dậu dở hơi. Bún chả thì liên quan gì đến tăng cân. Ăn bún là không có vấn đề đấy rồi. Mà Trần có béo đâu mà sợ tăng cân? Nó bảo với dì thế hử?
Bún chả là đồ nướng dễ ung thư :)). Mà không thừa là vì đông người ăn. Về độ bổ thì nhiều thứ khác còn bổ hơn. Và mua về là đắt hơn tự làm rồi.
He he, về khoản này dì không lại chị đâu. :)
MG là gì?
Sao 4 hôm nữa đã học tuyển rồi cơ à. :(( Không muốn đi đâu.
Chị biến mất là vì papa và mama của dì về----> chạy
 
Chị Dậu dở hơi. Bún chả thì liên quan gì đến tăng cân. Ăn bún là không có vấn đề đấy rồi. Mà Trần có béo đâu mà sợ tăng cân? Nó bảo với dì thế hử?
Bún chả là đồ nướng dễ ung thư :)). Mà không thừa là vì đông người ăn. Về độ bổ thì nhiều thứ khác còn bổ hơn. Và mua về là đắt hơn tự làm rồi.
He he, về khoản này dì không lại chị đâu. :)
MG là gì?
Sao 4 hôm nữa đã học tuyển rồi cơ à. :(( Không muốn đi đâu.
Chị biến mất là vì papa và mama của chị về----> chạy
 
Câu đê !


Câu đê !

Dì là dì phải nói thế thì chú Trần mới vào câu tiếp chị ạ

Béo ! Béo ! Béo !

Ăn bún chả ngon lắm đó , ko thích thì thôi

Nhưng nè , phải biểu quyết đấy nhá !

Thế ko ăn bún chả ăn gì bi h ?
 
Nguyễn Hương Thảo đã viết:
MG là gì?
Sao 4 hôm nữa đã học tuyển rồi cơ à. :(( Không muốn đi đâu.
Chị biến mất là vì papa và mama của chị về----> chạy
MG là Mean Girl đấy
Chứng tỏ ko chăm đọc bài rồi !
Trời !
Lại nghĩ đến
1 buổi trưa nắng gắt
Nhiệt kế chỉ 39 độ
Uế oải bò đến lớp
Đôi mắt díp lại vì buồn ngủ
Ngồi nghe tiếng giảng bài đều đều vang lên
Nghe cứ ầu ơ ầu ơ như tiếng mẹ bồng con ...........8-} 8-} 8-} 8-}
 
Trên nick mày có con mèo trông béo phết -> ăn được ko?:-? b-) b-)
 
Trên ?
Nik nào >
Có phải chú định nhắc đên ava của anh ko ?>
Mèo béo của Minh Phương đấy
Nó xin anh cho nó lấy cái ava của anh làm ava chung , Phương nhẩy ??????
Mèo anh có đầy ảnh , mỗi tội là ko up lên máy đc .
Hôm nay sao chịu khó câu thế ?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên