Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
cute là gì ?
Em đang chán ốm người đây .Trông cái ava của sếp rất tối , nói chung là em không thích mấy ảnh hoạt hình ,truyện tranh cho lắm , cái ava của em là do người khác down về chứ em co thích đâu !

----------

cute là gì ?
Em đang chán ốm người đây .Trông cái ava của sếp rất tối , nói chung là em không thích mấy ảnh hoạt hình ,truyện tranh cho lắm , cái ava của em là do người khác down về chứ em co thích đâu !=;
 
Bó tay. Xóa 1 bài đi ko có người ta tưởng chú hởi dơ.
cute là kawaiiiiiiiiiiiii :D ( thằng ku lại càng ko hiểu cho xem :D )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kệ , do mạng nhà người ta lởm quá
Bó tay với bà Thảo gầy , bảo hẹn 9h lên câu thế mà...
Ông nói thẳng ra đe : kawai là cái quái gì ?
 
kawai là cute :D
Đùa thế thôi nó có nghĩa là dễ thương :D
 
thảo gầy đây!
thảo gầy đây:D
tôi tưởng ông bảo 9h tối chứ:-/
nhưng hôm nay nhà có khách chắc không câu dược nhiều đâu Hiếu ơi:D
tạm thời hợp tác với Kiên đi, cãi nhau cũng được :D
sếp ơi cái avatar trông cũng hay hayy (an ủi đấy ):))
 
:(( :(( :((
Ở nhà chán quá, thôi tớ ko câu bài nữa, đi mua đĩa DVD về đúc thêm vậy :D
 
Chẳng hay gì cả
Bắt đền Thảo gầy
hại ta bao phen
sao không thấy online thế
Hơi bực đây
gửi cho tôi cai link xem đoạn nhảy hôm giao lưu xem nao
 
Cô vớ vẩn ý , xem lại ngay , nó ghi là " sorry
the page you're looking for may no longer exist "
Bây h ai vớ vẩn đây ???????????????

----------

À này , sao online mà không để availble
Hôm nay nhà có khách à , nhân dịp gì thế ?
 
thế ah thế thì tớ chịu thôi máy nhà tớ xem được luôn không cần down gì cả nên tớ chịu :D
ấy hỏi thằng Quân đi nó xem được rồi đấy.
ol nhưng không phải lúc nào cũng ngồi trên máy nên không thể để avail được .
nhà có khách thì có thôi chứ biết làm gì :D
còn hỏi gì nữa không , vớ vẩn quá :))
 
Thằng Quân hôm qua nó chỉ cho tôi bao lâu , làm bao nhiều bước mà mãi vẫn không xem được . cô mới phải xem lại thế nào ấy !
Mà đâu ra cái kiểu nói chuyện với bạn bè lại cứ "còn hỏi gì nữa không , vớ vẩn quá : là thế nào nhẩy ?
 
Thiện là bè với Bảo Ngọc , Phương à. Thế Thì thua m.. nó rồi còn gì
Topic bi giờ nhạt quá. Thằng Hiếu câu ít thôi......
 
Thua là thua thế nào ?
Mày bảo thế nào là nhạt hả Thiện?
Mày nghĩ ra cách để không nhạt xem nào ,tao sẽ nghe ngay nếu hợp lý.
Cứ 1 tuần vào 1 lần thì làm sao mà biết được ?
 
Bó tay. Nhạt thật. Từ khi chị Hiếu tái xuất giang hồ box lớp mình xuống cấp hẳn. Đề nghị nói chuyện gì có muối tí đi.
 
Bao nhiêu lần em toàn nói chuyện theo đúng chủ đề đấy chứ
Ai cũng bảo nhạt , nhưng không lên thì còn nhạt hơn
Mọi người đưa ra chủ đề mới xem nào\
Lúc nào cũng bảo người ta câu bài nhạt
Thế lúc các người câu bài thì có nhạt không ?( không nói toàn bộ những mem ở đây )
Phê phán người khác thì dễ lắm , ai mà chẳng làm được .
Đưa ra cách giải quyết vấn đề thì mới khó !
 
Bài này của chị lại nhạt phát nữa. Thà đừng câu, chỉ post mỗi ngày 1 bài cho box nó khỏi bị del có khi còn đỡ nhạt hơn.
Nghĩ ra ba cái trò thi đua phát mệt. Tôi chả hứng thú gì. Câu được nhiều bài, lên nhiều sao hay DCL cao thì sao ??? Nhạt thếch. Tôi ngồi ol suốt vì chả có việc gì làm thôi chứ nếu tôi có việc khác tôi cũng chả câu làm gì đâu. Just like old times.
 
Anh bảo là anh mua đĩa DVD ngồi đúc còn gì?
Những người trong box này có phải ai cũng post 1 ngày 1 bài à?
Nhạt hay không nhạt là ý kiến của riêng mỗi người , tôi không can dự vào
Tại sao lại phải quan tâm khi người ta lúc nào cũng có con mắt nhìn :phiến diện " về mọi thứ chứ ?
Box bây h không bị del , chỉ có người câu là bị trừ điểm CL thôi , sếp yên tâm .
Còn vụ thi thố bầy ra cho vui .Coi như hủy bỏ vì đúng là nó chẳng có ý nghĩa gì .
Nếu ông không thích tranh cãi thì ngồi xem thôi , đừng post nữa
Tôi làm gì kệ tôi , miễn là không ảnh hưởng đến topic của lớp là được chứ gì ?
Tôi vạ đâu tôi chịu , không cần ông phải dọa dẫm này nọ , nào là không chịu trách nhiệm , không tham gia
Thiếu 1 người trong chúng ta , tập thể vẫn sông bình thường , Đứng quá đề cao vai trò của mình như thế.
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Tôi vạ đâu tôi chịu , không cần ông phải dọa dẫm này nọ , nào là không chịu trách nhiệm , không tham gia
Thiếu 1 người trong chúng ta , tập thể vẫn sông bình thường , Đứng quá đề cao vai trò của mình như thế.
Tôi chả bao giờ có suy nghĩ là thiếu tôi thì mọi người chết cả.
Tôi ko tham gia thì bảo là ko tham gia, thế thôi, chả dọa dẫm gì ai. Còn có những việc, rõ ràng lớp trưởng là người đứng mũi chịu sào, thế nên nếu tôi phản đối mà mọi người vẫn làm thì rõ là tôi ko chịu trách nhiệm còn gì.
Go on, còn cái gì ko vừa ý thì nói nốt đi.
 
Nhớ nhé : không dọa dẫm . Nếu ông lặp lại điều này nữa thì chứng tỏ ông không chân thực ( trừ trường hợp đùa , đùa phải nói )
Tôi không thích việc ông sang các box khác ( ngoài 11H , 10H ) kể linh tinh gì về tôi (cái này tự ông biết )
2 là ý kiến của ông khi nói ra thì đừng gây ức chế cho người xem .
Thế thôi hay sao ấy , chẳng còn gì nữa .Rút kinh nghiệm chung !
 
Nàu tớ nói thật topic này lúc trước tuy nhạt nhưng vui .
tự nhiên 2 người nổi hững cải nhau lamg gi thế.
cuối cung vừa nhạt vừa căng thăng chăng ra đâu vào đâu cả.
Thiện , hình như vụ này là do cháu khơi ra thì phải:-? :-?
đưng có đổ thêm nước vào nươc chứ:D
nhạt lắm rồi :))
còn kiên ơi , ấy nghi không hết việc thì mọi người lên câu làm gì, có phải một mình ấy thấy trò này là rỗi việc đâu .
rốt cục cũng chỉ để giải trí trong những ngày nhàm chán thôi mà:D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên