--> Ngắn Lưỡi Thiên Hạ Đệ Nhất Độc Bang <--

anh cũng nghĩ như em mà , em cũng nghĩ bậy lắm phải ko :))
 
2 anh em nha này bậy bạ quá:mrgreen:
hehe vụ đi chơi hồ tây tiến triển đên mô roài:d
 
To anh Tú: Anh nói cho em ai bảo với anh là em lưỡi dài ,em đến cắt lưỡi người nào nói thế luôn. Lưỡi em có số đo hơi bị chuẩn (thi lưỡi khỏe lưỡi đẹp đấy !!)Chắc người ta ghen tỵ nên mới thế,ko chấp...Ko phải cắt lưỡi em đâu anh ạ ,ko dài quá ,ko ngắn quá,thế là đẹp rùi!!Anh đòi cắt lưỡi làm em sợ quá :(( .Còn về ảnh để em đi kỹ thuật số đã anh nhé !!
Trời này đi chơi Hồ Tây mọi người nhớ độn nhiều nhiều quần áo vào nhé!!Ko thì gió thổi bay người đấy :) (Tại hum nào em cũng đi qua Hồ Tây ít nhất 2 lần nên có nhiều kinh nghiệm lắm !)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tú béo,với Vân béo mà độn quần thì thành cái gì hả em :(
 
Nguyễn Đức Hòa đã viết:
Tú béo,với Vân béo mà độn quần thì thành cái gì hả em :(
Chỉ những ai "nét buồn như cúc , điệu gầy như mai " (Sorry cụ Nguyễn Du) giống em <hix>...thì mới cần thôi !!
Dạo này bao nhiêu người khen mình béo lên , sướng vật !!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
B-) đồng chí sơn xa tổ quốc gần shoping ko phát biểu linh tinh nhá...
To Tú Béo: tình hình là anh em mình mà ko đoàn kết là hơi phiền đấy B-)
 
Nguyễn Cẩm Vân đã viết:
B-) đồng chí sơn xa tổ quốc gần shoping ko phát biểu linh tinh nhá...
To Tú Béo: tình hình là anh em mình mà ko đoàn kết là hơi phiền đấy B-)
:| đoàn kết kiểu gì :mrgreen: đã cực :-s rùi còn đoàn kết lại thì :| thôi rồi :))
 
lại thêm đồng chí Sơn béo hùa vào nữa thì ....... ;;)
hội mình toàn người giống nhau ... đáng yêu vật :D hehe
 
he he...đã cực rồi...đoàn kết lại thì anh em mình cứ gọi là... :)) :)) Công nhận dạo này Tú béo lên cân ghê gớm quá :( Chỉ có ôm nó là sướng thôi...thương thằng bé quá...tập đi em.
 
anh Sơn dạo này rảnh rỗi gớm nhỉ:-B có thời gian lên net thì post ảnh đê/:) em hơi bị khản cổ rồi đấyB-)

Các đồng chí ơi đợi thi HK xong nhé:D
 
Thương cho anh Tú bị bao người bắt nạt!!!

Hôm nay được ngắm anh ý chơi bóng rổ những 45' nên đối với em là một ngày đẹp vô cùng !! Vì thế em xin giới thiệu 1 chút về bản thân :
Tên : Ở kia đấy!!
Nick name thân mật : Ruồi điêu ( Ghét nick này thế ko biết)
Ngày cả thế giới hân hoan chào đón 1 nhân tài sinh ra : 21/2/1990 (sau Valentine đúng 1 tuần , mẹ mình khéo chọn ngày ghê !!)
Đ thoại:8292803
Nơi cư trú : Ko tiết lộ đc , nhỡ bị đánh bom thì chết ;)
Buổi sáng mọi người có thể tìm em ở lớp 9A ( cái lớp gần nhà WC ấy )
Thích:-Ăn ...ăn...ăn
- Ngủ ( 1 ngày ngủ 12 tiếng là chuyện bt)
- Net
-Xem Chó trắng
-Màu đỏ ,trắng ( tại hồi trước anh ý hay đi giầy màu đỏ trắng, em nhìn lâu thành thích, nhưng bi h anh đổi giầy rùi, chắc phải chuyển gu thui !!)
- Won bin, Kwon sang woo :x :x
..v...v...
Căm thù:- Kẹo mút
-Cô Lan văn phòng (làm ăn quan liêu cực, con thề lần sau ko bao h dám nhìn cô ăn phở nữa đâu ạ !!)
...v...v...
Pet:1 con chó tên Mizu , 1 kon mèo tên Dogdog
Ước mơ cháy bỏng: Làm Phu nhân tổng thống.(Nếu như mấy ông tổng thống ngu si ko chịu lấy em thì đành đi làm cô nuôi dạy hổ vậy...Ai cũng bảo em hiền lành tử rế nên làm nghề này hợp lắm !!)
Y!M Hơn 20 nick cơ ( cả thật cả ảo) vớ bừa một cái vậy :bonny_lass9000

Thế thôi nhé...Thiếu gì em bổ sung sau!!
 
Hey, cái topic này là về kí gỉ cậy (hơn 30 trang roài nên ngại đọc qué :D)
 
con Ngân kia , ai cho phep may ghet keo mut, hơi bị ngon.Hix, độ này tình hình học tập của em rất chi nà bấp bênh(chết rùi), ở đây có anh chị nào giỏi tiếng anh, toán, lý, hóa ko, làm gia sư cho em với, đảm bảo học sinh cực chăm chỉ và lương tháng hơi bị cao:được nhận học trò làm em gái vô điều kiện, thỉnh thoảng nếu lên hứng học trò sẽ khao một bữa, okie. mọi chi tiết xin liên hệ:Linh Chi "xù" lớp 9c-ams
 
em có cần dạy ăn dạy nói thì bọn chị nhận đào tạo...chứ toán lý hóa ý ah....tu vị như NLBH mà fai đi dạy những thứ tầm thường thế nào B-)
 
oke, dạy gì cũng được, chị Vân muốn đăng kí dạy môn nào,dạy ăn hay dạy nói?????????????
 
chị Vân dạy ăn thì hợp lý quá rồi:mrgreen:

thôi để chị Zz chịu phần thiệt dạy nói cho:mrgreen:
 
Back
Bên trên