Mỗi năm hoa đào nở...(Lớp Văn ơi!)

Ui Vinh Linh! Dau tien chao Vinh Linh mot cau!! Moi viec on ca chu? Nhung tinh hinh la PNQA nao the? Hinh nhu khong xuat hien o day! Nick de chat cua Linh la gi?
 
Ừ đúng là không xuất hiên ở đây :D
Nick Yahoo của tớ là tvinhlinh
 
Ui, chào NP, không biết bao lâu rồi tớ không gặp NP nhi. Ảnh đẹp lắm NP ạ. Trông NP vẫn như xưa nhỉ ( à không, xinh hơn chứ). Vân Linh và Nhân tình cảm nhỉ. Có ai biết số điện thoại của Vân LInh và Nhân không cho tớ với. Tớ mới biết số dt của Mai thôi. Ai có số dt cho tớ với nhé. Số của tớ là 0983011817.nhưng ma may hôm nay tớ đang dung tạm số 0904179174, khoảng 6 ngày nữa se quay lại dùng số cũ. Liên lạc với tớ nhé..Chào mọi người...
 
A, bạn Vĩnh Linh là bạn nào nhỉ, có phải là bạn của Điệp không nhỉ??????
 
to Đào: uh, rồi tao sẽ gửi ảnh lên để mọi người xem nhưng chưa gửi ngay được, đợi nhe....mày kiếm đâu mà nhiều ảnh của mọi người thế? thèm quá......
 
Và cơn mưa tới , mát tâm hồn ...

Mở bài : Hì , hơn 1 năm nay tớ chả login vào H-A-O rùi , hôm nay login vào đây tìm cái đề thi vào lớp 10AMS cho con em gái ở nhà.

Thân bài : Lọ mọ vào xem phần hình ảnh 96-99 Album ảnh của lớp Văn , thấy bạn Anh Đào bây giờ khác trước ghê, xinh xắn ghê :)
Tớ được cái nhớ dai nên vẫn nhớ bạn Anh Đào hồi trước hay đi xe 82 màu xanh, mặc quần bò ống loe áo phông , thắt 2 bím tóc sau lưng ...

Kết luận : Chúc bạn Anh Túc , à nhầm , Anh Đào và các bạn nữ lớp Văn zui zẻ trẻ khỏe.
Xin hết ạ .
anh2.gif
 
hi ban Anh Khoa, hihi , to van nho ra ban Khoa hoc lop Sinh day, nhin anh , thi ko biet la anh cu hay moi ( nhung van dep trai nhu thuong) .
Ben canh do , to mac quan bo loe bao gio , :(
Dung la to di xe Honda 82 , hehe, nhung ko co quan bo loe ( quan thụng hoac quan bo thoi a ).
Nhan tien hoi tham ban Khoa dao nay the nao , ti nua to phai vao lop Sinh xem moi duoc , ma ko biet lop Sinh co anh khong nhi ?
Bao gio ban Khoa cuoi vo the, de lop Van xin dong gop vai cau chuc mung , hihi .Nho hoi xua co phai la lop minh cung co may ban de y ban Khoa khong y nhi ? hihi , to biet may dua day, muon biet thong tin , chac phai hoi lo thi to moi noi cho .
Ma em ay dinh thi vao lop 10 ha, the thi den co Mai Phuong va co My Hanh on thi di , hihi , chac ne tinh anh giai , cac chi y giup cho nhiet tinh day .
Ma sao Nguyen Mai Phuong ko vao chao ban be mot cau nhi , hic, chan qua di mat .
Ban Duong lop Hoa cung bao gui anh MP , the ma chuon dau roi ,
Hic , to di hoc day, sap thi roi , huhu , chao moi nguoi nha, Anhdao
 
Ui , bạn Anh Đào hỏi tớ bao giờ cưới vợ làm tớ giật mình thon thót. Chắc bạn Anh Đào sắp chống lầy nên nghĩ ai cũng "sắp" như mình hả :)) ( thấy mấy cái ảnh Anh Đào chụp cùng anh xã mà ;;) )
Tớ thì khác hồi xưa nhiều ( ai cũng bảo thế ) nhưng vẫn giống hồi xưa ở điểm : "24 mùa râu ngô chưa cầm cổ tay ai , 24 mùa râu khoai chưa làm ai đau khổ" 0:) + sắp tốt nghiệp rùi.
Hồi xưa tớ cũng thích 1 bạn nữ lớp văn đấy ( hồi xưa mình dát wá /:) ) , bạn Đào có muốn biết thì cũng hối lộ tớ đê.

Mà bạn Đào vẫn còn đi học cơ à , cuối tháng 12 này chắc cũng về VN dự kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường nhỉ.
Hy vọng hôm ý gặp lại nhiều nhiều các bạn lớp Văn.
rose.gif
rose.gif
rose.gif
 
Hị hị, ông Khoa chỉ được cái khéo mồm, tôi chưa thấy con gái ai già đi mà xinh cả. Tớ thấy bạn Đào ngày xưa hơn bây giờ nhiều chứ (ý kiến cá nhân nhé). Còn cô giáo Mai Phương có thổ lộ là tớ vẫn vào HAO để xem mọi người bàn luận nhưng tớ chả pót piếc gì đâu, thật là nguy hiểm.

Nhắc đến ông Khoa tôi mới nhớ, không biết dạo này ông thế nào chứ hồi trước tôi có lỡ chân lạc vào box Làm đẹp trên ttvnol thấy mấy cái ảnh ông ở bể bơi làm tôi choáng váng và tự trách mình trước đây đã vô tâm (đừng có hiểu nhầm nhé).

Tháng trước sinh nhật Tâm có được vinh dự gặp cô giáo Mai Phương, bạn Việt Linh, bạn Châu, bạn Phượng và người iu của các bạn đó. Có bạn Phượng vẫn thế.
 
Chào Thái Kiên, hi vọng đến ngày thành lập trường tớ lại được ngồi hàn huyên cùng bạn.
Mà mày cho tao hỏi cái, mày đi học ở bên trời tây có biết cái "râu khoai" nó hình thù thế nào không, biết thì mở mang cho tao với.
 
Chú Kiên .......... Ko được nhiều chuyện nhé .
Bạn Khoa đang khen cháu mà. Chú đừng lắm nhọt nhé . :p
( Bạn Thái Kiên lớp Hóa, ko ngờ vô tình lại là chú họ của tớ - họ xa , bắn đại bác mấy chục phát ... chắc mới tới . Hồi cấp 3 ko biết , chắc cũng để ý đến nhau được ý nhỉ ?!!!)
@ Anh Khoa : chắc bạn Khoa bây giờ đẹp trai lắm. Đàn ông hơn nhiều nhỉ :x ( có phải hồi xưa thích Điệp ko nhỉ ? Hay la Phượng nhỉ ? Ko nhớ lắm .... Hê hê, ma hồi xưa tớ nhớ là, có 1 danh sách, bạn trai các lớp được xí phần, ( tức là những người khác ko được qua mặt , hiểu ko? ---- mà trong đấy có ban Anh Khoa - hơi bị oách dấy ).
@ ban Hùng : Tớ kể cho bạn Hùng nghe là, cũng hồi xưa , lớp Văn có 29 bạn nữ .
Các bạn trong lớp bình bầu, bạn nữ nào khả ái nhất . ... Kết quả : tớ đứng thứ 27/ 29 =))
Thế là tớ cứ tưởng , chắc chẳng ai dám thích mình, vì xấu mà :)) ( tiết lộ là học hết cấp 3 ko co ai cả --- trong khi các bạn khác đầy người hâm mộ . :()
Nghĩ lại ngày xưa cũng nhiều kỉ niệm phết. Tớ chả bao giờ nhận được quà 8.3 cả ( trừ bố tớ tặng- suýt nữa tưởng mình là con trai cơ đấy :))) --- ( Đây là kể chuyện hồi cấp 3 )
Lại nói với chú Kiên , hôm nào chú Post cho bạn Hùng xem quả " Râu Khoai " đi, ko bạn ý cứ thắc mắc =))
Bis dann , Anhdao
 
Đào cháu thân mến,

Không ngờ mày cũng lại nai như thế :))
Thế tóm lại là mọi người đều thấy là mày XINH, ok nha, khỏi phải lèo nhèo

Còn cái mà bạn Hùng hỏi chú mày chắc là cái "râu khoai" mà bạn Anh Khoa đã đề cập tới trong câu thơ có mùa màng, gái trai gì gì đó

Thú thật là cái râu khoai Việt Nam hay cái râu khoai Tây như thế nào thì tao cũng chịu Hùng ạ
 
Không ngờ topic của lớp Văn lại có nhiều hàng xóm đến chơi thía. Zui phết nhẩy. Mấy hôm bận tối mắt tối mũi quên béng cái forum lẫn cái website đang trong quá trình creat của mình, hic, hôm nay giở ra thấy xôm ghê. :)

@Đào ơi, tao có thấy mày khiêm tốn như thế bao giờ đâu nhỉ..hehe...đừng có giả nai thế chứ, ai mà chả biết bản chất của mày. b-)

@Khoa: Vừa hỏi thăm bạn Khoa ở topic kia, nhảy sang đây lại thấy bạn tiện thể chào hỏi luôn. Hehe...Khoa đừng lấp lửng kiểu đó, ngày xưa thích bạn nào lớp tớ thế?Ai bảo không qua lớp trưởng thì làm sao mà thành được cơ chứ ;) Nói lửng lơ con cá vàng thế lại làm cho các bạn gái lớp tớ ngồi mơ mộng ăn dưa bở thì mệt lắm..Khà khà :) Khi nào lấy vợ (hay là vợ lấy ấy cũng được) thì nhớ báo cho bạn một tiếng nhé =D>

@Others: Hùng, Kiên vv...là ai thế nhỉ??Nhưng nhiệt tình tham gia với lớp Văn thì cũng Welcome!Hì...Đào ơi, sao mày quen biế lắm thế, lớp nào cũng quen, mày giỏi lắm, địa bàn hoạt động rộng nhỉ. :*
 
ông Khoa đâu chả thấy ra trả lời cho anh chị em cái nhỉ, té đâu rồi. Tiếc là tôi tìm mãi không thấy cái ảnh của ông đứng ở bể bơi đâu cả, chắc các em yêu hâm mộ xóa đi làm của riêng rồi.

Đúng là bạn Đào hơi bị giả nai, con gái bình bầu sao bằng giai bầu được cơ chứ
 
:) Chao ca nha a,
Nghe moi nguoi noi ma giat ca minh , hoa ra bay gio moi biet minh " nai" ....
Hehehe, ko dam a, cac bac noi lam em so qua ! :(
Den ca ban Mai cung len tieng :p .
Voi ca ban Hung noi ro la la. , lop Van co hau nhu la con gai thi kiem dau ra con trai ma hoi , ma day la cac ban giai lop to cung tham gia ma, hihi .
@ to Mai : May khong biet tao biet nhieu a , hihi , voi ca , may ban noi tieng nhu Ban Hung( dep trai noi tieng lop Hoa- Ban than cua Thanh Tam y, ko nho a, hoi xua cha dung ngam ban y suot con gi =)) )--- ( cai nay sorry truoc, neu ma nho nham nhe, ma hinh nhu co may ban nao lop minh hay ngam ban Hung - nhung ko nho ro la ai - ma luc day to nho la ban Hung co ban gai hoc cung lop hay cung khoa gi do roi ma)
Nguoi thu 2 la chú Kien cua tao , ko biet a, phi cua qua , dep giai , cao to ,thong minh , mat may sang sua , nha giau, con ut ( e, chu , dung ko nhi ?)
Thoi , noi nhieu lai bi lộ "bản chất "hehee, chuc moi nguoi vui ve ha !:)
Ban Khoa o dau, nghe Mai hoi tham , nho tra loi day ;)
 
hehe, chú Kiên ơi , chú hơi bị bỉ đấy :p - khen chú đẹp trai cũng ko được à :p
Sốt ruột quá, sự thật, ko phải giấu :D
Nói " bốc", làm hạ giá chú đi :)) - để hôm nào cháu bổ túc văn hóa cho .
:x
 
Thằng bé và con bé :D

Đây đây , tớ đây cả nhà nè.
@Mai, Anh Đào :
Năm mới nói chuyện cũ, hồi xưa tớ thích 1 bạn lớp Văn lắm ý
love.gif
.
Có lần lén bám theo bạn ý về . Khổ thân thằng bé hì hà hì hục đạp xe (địa hình) trong khi nàng cứ phóng xe máy vun vút, vun vút
sad.gif
,
Vừa tất tả đạp xe bám theo, vừa phải giữ 1 khoảng cách nhất định ( sợ nàng phát hiện ra ) . Hix , tự nhiên đến 1 đoạn phố đông, mất dấu nàng ....
... lòng buồn rười rượi ... thằng bé đang đạp xe chầm chậm + thở hổn hà hổn hển thì vèo 1 cái , thấy nàng phóng xe máy từ sau vọt lên ...
... 1 mùi hương thoáng qua làm thằng bé ngất ngây trong giây lát rồi tan biến theo bóng dáng nàng :(( :(( :((

...
...
7 năm sau : thằng bé vừa mới tốt nghiệp ạ ( ĐH Y HN) - chuyên Sinh thì chạy đi đâu ngoài Y, Dược ?
____________________________

Cô giáo Mai bây giờ dạy ở AMS hả , zỏi thật. Chắc dạy môn Văn hả.
Còn bạn Anh Đào tớ xem profile thấy bạn đang học bên Đức hả.
Đàn ông bên đấy thích phụ nữ Á đông lắm đấy .

Chẳng hay : "Bây giờ tớ mới hỏi Đào (và Mai) vườn hồng có lối ai vào hay chưa? " ạ ? :))

@Hùng : ông giữ mấy cái ảnh tôi mặc đồ bơi làm gì ? GAY à
toung.gif


@Kiên : tình yêu tình báo thế nào rồi hả ông? Cao ráo, mắt nâu, mặt mũi baby búng ra sữa như mấy anh F4` thế chắc nhiều em thích lắm nhẻy.
naughty.gif


À, tranh thủ quảng cáo phát , nhà mình ai muốn gửi thiệp và hoa (ecard ) cho bạn bè và người thân thì lên website của tớ nhá , www.anh2.net


logo.gif

 
Back
Bên trên