Chào cả nhà. Mấy ngày qua đối với tớ thật là buồn. Trước thềm xuân Mậu Tý mà thế này thì chán quá, không chấp nhận được. Nhưng thật may mắn khi mà lúc này đây, tớ thấy thật vui vẻ và nhẹ nhõm trong người, những điều không vui đã qua đi rồi. Tự nhiên tớ thấy phấn chấn lạ thường.
Lên Topic lớp mình, đọc các bài viết của mấy bạn, thấy anh em nhớ nhà nhiều, nhớ cái Tết truyền thống quá, mọi người dường như cứ loạn hết cả lên.
Mình như đang nghe thấy những tiếng kêu gào trong trái tim của các bạn phương xa.
Chính từ thực tế đó, Quang Tèo tôi đã quyết định lên kế hoạch thực hiện một buổi đi chơi, thăm thú mấy khu phố cổ, nơi mà không khí sắm sửa cho Tết nguyên đán được thể hiện một cách rất rõ nét. Trước là mong muốn đem chút "hơi Tết" chia sẻ cùng anh em, nhất là với những bạn Tết này không có dịp về nhà, sau là để tìm niềm vui cho bản thân mình.
Có thể tạm coi đây là "ký sự" ảnh ngày Tết cho nó oai.
Xuất phát từ số nhà 15, khu Trung Tâm Thương Mại, Đô thị mới Định Công, nhóm ký sự trên chiếc xe Future Neo dung tích 124, vừa được lau rửa rất sạch sẽ với giá 7.000đ, đã tiến thẳng về khu vực hồ Hoàn Kiếm, trung tâm thương mại của thủ đô.
Đầu tiên, chúng tôi đến chợ Hàng Da. Không khí mua bán ở đây thật sôi động. Những dòng xe cộ đi lại tấp nập, khiến chúng tôi cứ hoa cả mắt. Vốn từ vùng xâu vùng xa của Hà Nội lên đây, tôi thấy trong lòng thật rạo rực và phấn khởi trước cảnh sống của chốn phồn hoa đô hội.
Nhóm ký sự lại tiếp tục đi qua các phố Hàng Điếu, Hàng Gà và dừng chân ở số nhà 77 Hàng Mã, ngôi nhà mà tôi đã gắn bó hơn 20 năm và nhỏ hơn 21 năm.
Phải nói rằng, mấy dọc dãy phố cổ này thật rực rỡ vì chúng được trang hoàng với những ánh đèn màu, những đồ vàng mã,v.v. Nhìn chung, mọi người xung quanh, cả người bán và mua, ai ai cũng tươi cười, vẻ mặt rạng rỡ. Chúng tôi bắt gặp nhịp sống hối hả, trái ngược hẳn với vẻ tĩnh lặng, chậm rãi ở khu chung cư mà tôi hiện đang sống.
Còn đây là một số hình ảnh về khu vực bán đào, quất và các loại hoa khác dọc theo dãy phố Hàng Rươi, Hàng Lược, Hàng Khoai và chợ Đồng Xuân.
Chia tay với ngôi nhà cũ thân thương, chia tay với những thiếu nữ bán hàng xinh đẹp, dịu dàng và mến khách, anh em chúng tôi tiếp tục cưỡi con Future Neo đến chợ hoa Quảng Bá. Suốt dọc đường Nghi Tàm và Âu Cơ là những cây quất, cây quýt, hoa đào, hoa mai được bày ra. Lúc đó, trong tôi xuất hiện một cảm xúc ngỡ ngàng vì nghĩ rằng: mình như đang được vẫy chào hai bên, trên con đường tiến vào khu trung tâm của chợ hoa vậy.
Đến nơi, sau khi đã gửi xe xong xuôi, nhóm ký sự bắt đầu cuộc hành trình khám phá cái nơi mà suốt bao năm qua mình chưa từng bước chân đến.
Ở đây, tôi có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhiều loại hoa nhưng ấn tượng nhất là Lan Hồ Điệp
Cái chậu này đề giá 19500. Lúc đầu nghĩ vui là 1 triệu 950 nghìn. Ai ngờ khi hỏi bà bán hàng, bà ấy nói là 19 triệu 500 nghìn. Khiếp quá, giật cả mình. Hóa ra mình thật không khác gì nhà quê lên tỉnh =))
Còn đây là cảnh mua bán và thưởng thức hoa của người dân trong vườn hoàng lan:
Có thể nói chợ Hoa Quảng Bá thật hoành tráng. Nhóm ký sự bắt gặp một khung cảnh mua bán, vận chuyển hoa về chợ rất tấp nập. Những chiếc xe tải cỡ lớn cứ ùn ùn kéo vào chợ, gây tắc nghẽn giao thông. Hoa được chuyển về đây nhiều lắm, thích ơi là thích.

).
Đang mải đi loanh quanh ngắm nghía, thì bất chợt, tôi phát hiện ra một em gái bán hoa đẹp mê người

.
Tớ cam đoan với anh em rằng: bác nào đi qua mà không dừng lại nhìn thì chắc chắn không phải đàn ông

.
Em này trông mặt hơi lành lạnh. Nhưng bằng một số biện pháp nghiệp vụ, mình đã tiếp cận được và đã khiến em ấy nở nụ cười. Úi giời ơi, nhìn em ấy cười mà đứng ngây cả người . ;

Chẹp, thật đáng tiếc, do bản tính nhút nhát, tôi đã không đủ can đảm để mời em ấy chụp một bức ảnh kỉ niệm và gửi tặng anh em sản phẩm được.
Thêm vào đó, nhìn ánh mắt em ấy, tớ chợt nhận ra: em ấy đang muốn nói với tớ rằng: Anh ơi, em vẫn còn bé, hãy để em được yên, hãy để em được sống đúng với cái tuổi của mình anh nhé.

)
Vậy là thôi. Nhưng rồi nhất định sẽ có ngày mình sẽ quay trở lại đó để...

)
Giờ em ấy còn bé quá, theo suy đoán của tớ thì chắc là học sinh lớp 6 hay lớp 7 thôi, cùng lắm maximum là lớp 8.
Chúng tôi ra về, trong lòng vẫn còn cảm thấy có cái gì đó nuối tiếc. Trên đường đi, anh em có dịp tạt qua Hồ Tây và ghi lại được cảnh sắc chùa Trấn Vũ nửa hư nửa thực trong làn sương mỏng
Có một điều lạ là tối nay, đi dọc đường Thanh Niên mà không thấy nhiều đôi uyên ương ra ngồi tình tứ ven hồ. Có lẽ, dưới cái thời tiết lạnh lẽo cùng với những đợt gió lạnh từ hai bên hồ thổi vào, hôn nhau thế này chắc chẳng sung sướng chút nào.=)) Với tình hình thời tiết như hiện tại, rúc vào mấy bụi cây ở công viên Thống Nhất có lẽ là một giải pháp hợp lý hơn

).
Cũng có thể, những phút giây hạnh phúc thường ngày đã phải nhường chỗ cho sự tất bận trong mấy ngày giáp tết.
Trước khi về nhà, anh em chúng tôi có dịp dừng chân ở một quán bánh mì sốt vang tại ngã ba phố Cửa Nam. Đói quá, anh em húp lấy húp để bát sốt vang nóng hổi và ngon lành. Rồi cùng nhâm nhi cốc trà nóng, giây phút thật hạnh phúc và thoải mái.

)
Lời kết: Buổi đi chơi tuy thật ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Bản thân tớ thì nảy ra ý tưởng thiết kế một website về du lịch Hà Nội nhân dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long. Đó chắc chắn sẽ là một project thú vị và nhiều ý nghĩa với các lập trình viên trong nhóm học của tớ ở Aptech.
Thực ra, các bức ảnh tớ chụp ảnh chẳng đẹp lắm. Đơn giản là vì lúc chụp, tay cầm còn run run, máy ảnh thì không phải của mình, đi mượn thằng bạn, pin sạc không nhiều, thành ra lúc chụp có cảm giác không thoải mái, như kiểu vừa đá* vừa dòm ý

vì cứ sợ là máy hết pin mà. Ngoài ra thì trên đây, tớ chỉ đưa lên vài kiểu thôi, chứ nhiều quá, sợ anh em lại giồ hết cả lên vì thèm và nhớ Tết

Bên cạnh đó, do thời gian có hạn, mình cũng không thể truyền tải được hình ảnh nào về Hồ Gươm vì lúc thực hiện ký sự, trời đã ngà ngà tối rồi. Các bạn xem tạm vậy nhé.
Chùm ảnh ký sự cũng chỉ tập trung vào một khu vực nhỏ của Hà Nội, còn nhiều chỗ khác ví dụ như loanh quanh trường ams mình, các dãy phố Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, đường Láng, Cầu Giấy, chợ Bưởi... mình có dịp đi qua nhưng chưa kịp thực hiện và cũng vì không thông thạo địa hình ở đây. Những nơi đó nhộn nhịp không kém gì trên khu vực phố cổ mà tớ thực hiện đâu, đặc biệt là trên Cầu Giấy và đường Láng, đông người lắm, tắc đường nhiều.
Trước thềm năm mới, chúc anh em trong lớp có cái Tết vui vẻ, ấm cúng, năm mới gặt hái nhiều thành công mới trong học hành và trong công việc. Bạn nào có người yêu rồi thì chúc cho tình yêu đó ngày càng sâu sắc, gắn bó. Bác nào chưa có thì mong rằng năm nay sẽ có và đó sẽ là tình yêu đích thực.

Với các bạn đi du học, tuy có phần thiệt thòi hơn so với anh em trong nước, nhưng tớ tin là các bạn sẽ khắc phục khó khăn để ở đất khách, Tết Mậu Tý vẫn được tổ chức với những hương vị không thể thiếu được như Bánh chưng, mứt, thịt gà...
Chào cả nhà.:-h