Lớp Toán 1 thân yêu !

Hế hế, Anh Tú đang rỗi rãi nên lon ton đi chơi à, sướng thế ;;) .
 
Ra tết nhiều việc, dồn dập lắm :D dưng mà vẫn online đều đều :))
 
Minh Tú dạo này duyên dáng thế ;)), suốt ngày chớp chớp mắt thôi ;;) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Forum lớp ta lại vắng như chùa bà đanh rồi :(
Này, nếu tớ ko nhầm thì topic lớp mình đang là topic có tỉ lệ page view/số bài viết cao nhất trong box 01-04 đấy <:p
Sắp mùng 8/3 rồi đấy nhở ;;)
 
chào mừng Việt Hà gia nhập topic lớp mình và diễn đàn HAO
Mà dạo này tớ thấy ATú có vẻ đơn độc trong forum lớp mình nhỉ:))
Cố gắng lên nhé:)
----------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ, ko hiểu sao còn mỗi tớ là hay vào, chán các bạn lớp mình quá :((

Thôi, tớ chạy ra đây, bao giờ các bạn có hứng viết bài thì tớ lại chạy vào buôn chuyện chat chit châm chọc các bạn tiếp. Thế nhá :p
 
Yên tâm. tớ vào là đông ngay, a tú viết 1 bài tớ sẽ viết 1 bài :D
Mà Linh béo cũng mới kích hoạt được acc đấy :))
 
thực tế là ngày nào tớ cũng vào forum từ 1 đến 2 lần
Nhưng chỉ xem thôi, không có ý tưởng gì hay để viết.
Cũng ko thấy có bạn nào viết bài gì mới
thế là lại thoát ra ngay
:)
 
Đây, thế thì tớ kể chuyện của tớ cho các bạn nghe nhá ;;)
Ở Lyon bây giờ trời đang đẹp lắm, mùa xuân rồi, có nhiều hoa nở toe toét :D, thường là trên cây chỉ nhìn thấy hoa chứ ko thấy lá đâu cả ;))
Tớ thì tuần này đang được nghỉ, nhưng mà vụ tìm thực tập đang hồi gay cấn nên thành ra lúc nào cũng ám ảnh, ăn ko ngon, ngủ chẳng yên :((
Dạo này hay thấy bạn VH online muộn nha, chắc là thức khuya học bài :p
Mà sắp đến mùng 8/3 rồi đấy, các bạn ko biết viết gì thì kể chuyện cổ tích để mừng chị em chúng tớ đi ;)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chậc chậc anh em thế nào phải để bạn Tú "nhắc khéo" đến 2 lần vụ 8-3 thế, ai tặng quà 1 lượt các chị em đi nhé :p
@ Atú: năm 4 khoa ấy phải thực tập mấy tháng, có định đi nước khác thực tập nữa kô?
 
Ơ, tớ "nhắc khéo" nhiều anh em ấy chứ, có phải là chỉ một ko đâu ;;) :p
Chắc tớ thực tập ở P thôi, làm việc nghiêm túc mà lị ;))
 
^^ Tớ thích cái chân của A tú. nhìn như chân baby ý.
Có phải chân A tú k thế

p_1161572335_.jpg


Tặng các bạn nữ cả rừng hoa luôn này
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bạn sang Sing thực tập đi<:p

----------

Hahaha, VH post trước tớ 2 phút=))
Tớ thấy cái Avatar của ATu hơi giống một cái quảng cáo giầy dép gì đấy lâu lâu rồi ko nhớ rõ nữa, đại loại là có bàn chân Việt to tướng:D
 
Các bạn bắt nạt tớ nhé :(( Chân tớ thì có liên quan gì đến ngày 8/3 cơ chứ :(
Dỗi rồi, ko thèm viết bài nữa cơ :p
Sang Sing để đú với các bạn thì cũng thích đấy ;)) có điều là tớ xin thực tập ở Pháp còn chưa xong :-s

Ơ mà thanks VH nhé, hoa đẹp lắm :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
^^
Giải thích mí cái chữ này đi tú béo ơi
Ce qui est simple est faux
Ce qui est compliqué est inutilisable
Mais ce qui n'est simple ni compliqué n'existe pas
 
simple ideas are false
complicated ones are not usable
but ideas that are ni simple nor complicated don't really exist ;)

Cái bên trên là tớ dịch theo ý hiểu của tớ :D Theo lời phàn nàn của bạn Hưng là tớ dịch vớ va vớ vẩn nên bây giờ bố sung thêm cái version word by word cho các bạn nhé :p

what is simple is false
what is complicated is useless
but what is ni simple nor complicated doesn't exist :D

:"> :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe, VH mới đăng ký được có khác, chăm chỉ post bài thế ;)) . Như vậy đã có hy vọng forum lớp mình đỡ bị chăng mạng nhện rồi :D.
Mà A Tú được các bạn khen chân đẹp thì cứ nhận đi, sao mà fải dỗi thế kia nhỉ :p
 
Back
Bên trên