@ NA: Bạn quá khen rồi, avatar Mc Donald đó tớ chụp cách đây 1 năm . Giờ thằng Tuấn Tua nói đúng đó, dạo này mình lại 87 kg rồi, Xấu lắm ). Lớp toán bên Sing năm người mà đến hai năm nay chưa tụ tập nhỉ ). Đợi thăng Tá đi về rồi tính vậy
@Tuấn Tua: Anh này kiêu vãi, em invite anh xem Webcam mà dám decline =((
Thế nào mà Linh chẳng giữ ảnh gốc, up lên đi Linh ơi )
À mà còn vụ ăn phở thì thế nào nhỉ, lớp mình có hẹn nhau ko đây để tớ còn biết đường lập kế hoạch
Mấy bạn xa xứ thì cứ tính sau đi.
Giờ là lúc anh em ở Hà Nội lên tiếng về buổi ngày mai.
Sáng mai mẹ Tuấn Minh khai trương hàng phở. Vậy theo tớ, sáng mai bọn mình đến ăn mở hàng.
Thế có miễn phí cho tụi này ko hả Tuấn Minh?
Mà thôi, theo tớ, để chúc cho việc kinh doanh của cô ngày càng thuận lợi trong thời kì kinh tế khó khăn hiện nay, tớ nghĩ bọn mình đến chia vui, ăn và trả như khách bình thường.
Sáng mai 7h30 hẹn nhau ở cổng trường Ams nhé.
Ai đi thì lên tiếng nào.
Phở ngon, giá cả hợp lý. Phục vụ ko ưa nhìn lắm, lại chậm nữa chứ. Để khách VIP đợi lâu ơi là lâu. Đã thế lại có sự phân biệt đối xử với khách. Đó là những cảm nhận đầu tiên khi thưởng thức hương vị phở bò ở quán