Lớp Toán 1 thân yêu !

Uh, Noel tớ về sớm vì dù về từ 13 thì mùng 2 cũng đã phải qua rồi, tính ra chẳng được mấy ngày :( Mà Noel này ko về thì chẳng biết bao giờ mới về được :-s Nói chung ở Pháp vụ này ko flexible như các bạn ở Sing :)

Các bạn qua chỗ Na họp lớp đi, có gì chụp ảnh cho bọn tớ xem với :x Còn Hà Lan thì chắc năm nay tớ ko đến được vì bệnh viêm màng túi đang trong giai đoạn trầm trọng :(( Nhất là cuối tháng 10 tớ còn qua Budapest đú với ku Hưng nữa, nhìn chung là cứ đi chơi chẳng biết tương lai sẽ ra sao, hic hic...
 
tương lai là gặp nhau ở Hà Nội hết lượt. Chả lẽ anh em định ở lại định cư nước ngoài sao?
 
Tình hình chắc là sẽ có một cơ số các bạn định cư luôn ở Sing với Pháp đấy Tùng ạ :))
 
Hôm nay tình cờ đọc Kênh For Teens thấy bạn Vần với Tú sex nhà mình được lên báo nhé :-h

http://kenh14.vn/home/2008092203014888_tm,1cat4/khi-con-trai-da-trang-moi-do.chn

....

Riêng Minh Tú (Ex-Teen 12, Ams) lại có một căn bệnh trầm kha là thích “tẩm ướp” nước hoa lên cơ thể của mình :*. Hình như mỗi lần xài nước hoa là anh chàng “đổ” luôn nguyên cả chai lên người hay sao ý :"> :"> , nên dù có đứng xa trong bán kính 10m, bạn vẫn có thể “ngạt thở” vì “hương thơm nồng nàng” của chàng ta (theo nguyên văn lời một teen cùng lớp với Tú);;) ;;)

2271180056_7df0ff7427.jpg

....

Có lẽ do thần tượng mấy hotboy trên phim Hàn quốc, nên Minh Duy (Ex chuyên Toán Ams) đã bắt chước y chang như vậy. Với bờ vai mảnh dẻ lúc nào Duy cũng cố tỏ ra vẻ mềm mại, mỏng manh :*, đôi môi thì cứ chúm chím, mắt mơ màng khép hờ hững :x, khi nói chuyện thì từ tốn, dịu dàng, chốc chốc lại mở to mắt, chớp chớp kiểu Wonbin, ra chiều như “ngạc nhiên lắm cơ” :">. Hàng tuần, Duy tới tiệm tóc trên đường CMT8 đều đặn để… hấp dâù cho tóc thêm óng ả :>:">

f813.jpg


Thời gian trôi qua nhanh quá :( mới ngày nào mình còn vật tay bạn Vần nằm bẹp dí xuống bàn nằm lăn lộn khóc hu hu :( thế mà nay đã xa thật rồi :(

 
Hic, hôm nay mới để ý là có bài này của Nhật Minh, bạn chăm đọc báo dành cho teen ghê cơ ;)) Mà bây giờ NM đang ở đâu rồi, ấy đi echange hay vẫn học ở Toulouse vậy :) ?
 
Minh Duy và Minh Tú, các bạn hãy bớt thời gian chăm sóc nhan sắc của mình đi nhé, để tâm đến chuyện học hành làm ăn nữa chứ, mình chúc các bạn một ngày mới tự tin và tràn đầy niềm vui nhé :*
 
Đây là mấy bạn tớ gặp gần đây. Bạn nào có nhu cầu ảnh nhạy cảm thì liên hệ trực tiếp với tớ (giá cả phải chăng :D)

2985889985_17916b07ec_b.jpg




2889473695_1e966b910f_o.jpg



2986734152_8135fccb16_o.jpg
 
ối giời ơi, Hưng ơi. Ảnh đẹp quá. Phải post tiếp lên nữa đi. Nhìn ảnh mọi người, thấy xúc động quá. Thực sự đấy. Cảm ơn Hưng nhiều nhé. Lê Minh lâu quá ko nhìn thấy ảnh rồi. Thế các bạn gặp nhau ở Mỹ hả Hưng? Lâu chưa? Giờ các bạn vẫn ở đó chứ? Hay về rồi?
 
Bạn vào đây kể chuyện đi chơi Budapest, hay là chuyện những trò lố của A Tú và Thanh Hưng cho các tình yêu nghe nhá ;))

Đại loại là hôm bạn đến Budapest là một ngày trời mưa tầm tã, phố xá vắng tanh vắng ngắt, đèn đóm tắt cả...Chỉ có cảnh sát và người biểu tình là nhiều :| Chẳng hiểu ở Hungary đang có chuyện gì đó mà hôm đó rất là hỗn loạn, bạn Hưng dắt bạn Tú đi chơi trên đường phố vắng tanh, lúc về lại còn bị cảnh sát chặn đường nên phải đi đường vòng, tí nữa thì lạc ;))

Hôm thứ 2 các bạn đến Vienna - thành phố trong mơ của bạn Hưng. Nhìn chung là trong mấy ngày ở Vienna bạn Hưng và bạn Tú chỉ có mỗi việc là đi chơi lang thang và cãi nhau xem đi đường nào mới đúng. Các bạn còn có một vài hoạt động bổ ích và lý thú khác kiểu như đi xem opera, đi ngắm chợ, đến thăm nhà của Mozart (nhờ có chuyến đi này mà bạn Hưng đã khám phá ra một sự thật phũ phàng : Mozart chết trong nghèo đói là vì ham mê cờ bạc, và vợ của Mozart thì xấu chết đi được theo taste của bạn Hưng ;)) ). Ngoài ra các bạn còn đến chơi nhà của Freud, nơi mà bạn Hưng phát hiện ra chân lý : con người luôn bị ám ảnh bởi 2 điều : tình yêu và cái chết ;;)

A Tú thấy cái này hay hay, chụp về cho các bạn xem :p

Sông

2987597628_fe7a617a47.jpg


Một góc nhà thờ :p

2987585028_209de7a53b.jpg


Einstein và Freud ;))

2986739527_4b394c14f2.jpg


Sau 3 ngày chơi bời ở Vienna các bạn lại về Budapest. Lần này thì chủ yếu Tú đi ngắm cảnh một mình vì Hưng phải ở nhà học bài để còn kiểm tra ;;) Một vài cảnh đẹp ở Budapest tặng các bạn nhá :x

Lâu đài trên bờ sông Đa-nuýp

2987600892_0bbf6230f7.jpg


Nhà nghị viện

2987602356_9bd228fe54.jpg


Nhà thờ (trông như trong chuyện cổ tích ấy nhỉ ;)) )

2986750033_973531b564.jpg


Góc nhìn từ pháo đài

2986758833_3470175391.jpg


Vẫn còn nhiều cái hay ho nữa nhưng mà tớ mệt rồi, để hôm nào thích lại bi bô tiếp sau nhá :D

Chúc các tình yêu vui :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Tùng: Hưng gặp Lê Minh ở Mỹ, còn Tú-Hưng và Hưng-tớ gặp nhau ở Budapest (Hungary). Hưng qua Hungary để học đại loại như 1 chương trình đặc biệt trong 1 kỳ, còn tớ thì vì đang exchange ở Hà Lan nên qua chỗ Hưng chơi :D

Ảnh đẹp quá Tú à ;)
 
Vỗ tay ngay đi các bạn lớp mình ơi. Quá hay rồi còn gì. Lớp mình các bạn giỏi quá, đi đc nhiều nơi đẹp thật. Forum lớp đang chết, bỗng đc hồi sinh nhờ những bức ảnh và câu chuyện "lố" của Hưng và Tú. :D

@ATú: ảnh chụp đẹp thật. Chuyện cũng hay lắm.
@NA: Thanks vì đã giải thích cho tớ.

Bỗng dưng thấy nhớ Toán 1, thấy tự hào, hãnh diện về mọi người.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Haizz, thực ra là các bạn đi chơi nhiều mà Tùng, chẳng qua là ngại vào đây bi bô thôi, người ta gọi là " áo gấm đi đêm " :D

Mà Thu Hà lớp mình vừa lấy chồng thì phải, có bạn nào đi đám cưới của Hà post ảnh lên trên này cho tớ ngắm với : icon mơ mộng chớp chớp mắt ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tulu (Toulouse) chu du ký
*
Hồi 1 : Tam niên biệt, diện kiến Nhục nhân
Tâm thành tu niệm nhân gian đạo

* * * * *



Quang âm thấm thoát, chớp mắt đã gần ba năm kể từ lần hội ngộ tam thiên nhân tại Lyon, lúc này Nhục tiểu nhân (aka. Đức Anh) đã lớn khôn bội phần, trên mặt không còn cái nét ngây ngô nhà quê thuở nào.
IMG_0389.jpg



Một ngày, đang nằm vắt chân lên cổ ngẫm về sự đời luân hồi chuyển thế, Nhục bỗng thấy đói chợt nhớ ra nhà đã hết gạo từ lâu, lại nhớ đến cố nhân 3 năm ly biệt đằng đẵng ... quả là : "Nhìn trăng sáng trước giường, giật mình ngỡ là sương, cúi đầu nhìn trăng sáng, ngẩng đầu nhớ cố nhân ... ".

Nghĩ là làm, tối đó, Nhục hăm hở ra ga mua vé, thẳng tiến về Toulouse ...

*

Trời cuối thu, cây xơ xác lá. Mặt trời vẫn chưa ló dạng nơi chân trời.

Dưới tán cây có một người đang lướt nhanh trên đất, dường như hòa cùng một thể với sắc thu của đất trời, vì hắn yên lặng quá. Bởi vì hắn đang lạnh teo ... chân. Đúng 5h15' sáng bị dựng dậy ra đón bạn, sự chuyển đổi đột ngột từ môi trường 27°C sang môi trường 2°C làm một số bộ phận có dấu hiệu rạn nứt và có nguy cơ rụng cao. Bất kể vật gì biến chuyển nhanh giữa cứng và mềm, giữa nóng và lạnh đều vậy...
IMG_0398.JPG

Thoắt một cái, Nhật tiên sinh đã ra đến bến metro, thấp thoáng xa xa đã thấy Nhục đang đứng ngơ ngác ngóng tìm, măt rưng rưng chỉ chực bật khóc vì lạnh và lo lắng .... Trông thấy bạn đã ra đến nơi, Nhục mừng rỡ bội phần, chỉ kịp thốt lên hai tiếng đại ca rồi lịm đi ...

IMG_0335.JPG


*
Có câu tục ngữ của tàu khựa nói rằng, khi vận mệnh đến thì dù to như núi cũng không cản nổi. Huống hồ Nhục chỉ đủ béo, chứ chưa đủ to để so bì. Dịp này quả đúng là cơ hội để hắn trải nghiệm thấm thía câu nói ấy.

Sau khi xước tay đau đến ngất lên ngất xuống trên tàu, lại đến việc cặp kính bỗng nhiên gãy làm đôi làm bản thân suýt gục ngã vì đau xót, hắn ngắm trời mưa rầm rì ngay trong ngày đầu tiên đến Toulouse mà tức giận bội phần, vươn tay bóp cổ bất thứ con nào túm được.

IMG_0407.jpg



(to be continued)

***
Kiếm khí tung hoành vạn lý
Giang sơn dễ đổi
Bản tính khó dời
Nhật tiên sinh chấp bút :biggrin:

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay quá, hay quá =D> Nhật tiên sinh nhanh nhanh viết tiếp phần hai cho các bằng hữu cùng thưởng ngoạn với ;))

À, mà xem ảnh thì nghe chừng ĐA ngày càng gầy đi, còn Nhật Minh thì ngày càng béo lên thì phải :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Happy birthday to our dear Scorpions :x

8/11 : Trung Tá
14/11 : Chi ko xồm
17/11 : Cúc Cu

:* :* :*

Chúc các bạn tuổi mới ăn mau chóng nhớn và sớm lấy chồng lấy vợ nhá ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên