Lớp nhảy cô Lan

8-| 8-| chị Châu ơi thế có mỗi tới thứ 5 chị đi được thôi à? đúng là lớp 12 bận quá nhỉ :(


mới đọc lên trên thấy có một nhát nói về em Đinh Tường Lan mới chợt nhớ ra, tối hôm qua nghe anh Hiển bảo là anh Hiển với anh Minh đang chuẩn bị quả quà hoành tráng cho em Đinh Tường Lan :-? cụ thể là sao đây? có vị nào ở đây có liên quan không?
 
Hix, ở đây toàn thấy các cao thủ nhảy nhót :D bàn chuyện, chả thấy ai nhắc nhỏm đến lớp của cô Lan cả. Hôm qua, em vừa đến trường gặp cô. Cô bảo chỉ cần có khoảng 10 người là cô sẽ tổ chức lớp cơ bản mới. Nay em xin kêu gọi toàn thể những ai chưa biết nhảy mà muốn tham gia thì lên tiếng để em còn liên hệ với cô ạ. Em muốn học nhảy quá rồi !!!! :D
 
Em học nhảy lớp "thày" Khoa đây luôn nè :D Các chị em cứ gọi là mừng phải biết :D
 
đang kí vào lớp thầy Khoa đây:

Tên: Phạm Quang Ngọc
Ngày tháng năm sinh: 21/04/1982
Lớp: Ly1 97-00
Địa chỉ: Q4 tập thể Bộ Y Tế, 115 Núi Trúc
Số điện thoại: 8460989 / 0988886528
Email: [email protected]
Y!M:ngocvitamin
Bạn nhảy: em Nguyễn Lý Hiền Nga 04-07 học sau đúng 7 khóa (thích nhất số 7) :) ;)
Lịch "bận" (học tập/làm việc/chơi bời :">�):
đi làm cả ngày (chỉ nghỉ CN), rảnh các buổi tối, - nhìn lịch học em Nga thì chắc là bó tay rồi. :(
Lịch học nhảy gợi ý: các buổi tối và chiều chủ nhật

to Mr. Linh: bác này tự nhiên hẹn hò đáng đùng 1 cái, chả hiểu gì cả, thế hôm nay có ai đi lên sàn với bác Linh ko?
to em Vân: anh Thái học xong cao học rồi, giờ về VN công tác đã, chưa sang NO được
 
anh Khoa đã viết:
Huy- thử up qua yousendit mãi mà không được, báo lỗi suốt. Để hôm khác vậy, hoặc để hôm nào rảnh anh burn hẳn cho 1 cd toàn Samba và Cha Cha nhé. Chú này không thích Rhumba tình tứ hả?
Vâng, em không thích lắm! :|:|:| Biết đây là điệu quyến rũ nhất :D đưa tình nhất :x nhưng em vẫn không thích nhảy điệu này lắm, chỉ thích nghe nhạc Rhumba thôi! :D

Cảm ơn anh nhiều!

@Anh Linh: Em đến bây giờ mới đọc được tin này, nên không biết 6h tồi này có vụ off này! :(( Buồn quá à! :(( Liệu có vụ nào off nữa không?
Anh nói dân nhảy Amser sắp tái xuất giang hồ hả? :D:D:D Vui quá! Mọi người tham gia hôm Hội trường nha! :D Cho nó thật hoành tráng, thế mới đúng truyền thống trường Ams chứ! :D

@C.Châu iu quý: Nếu em có thể đi học lớp anh Khoa, chắc chắn em sẽ nhảy với chị.
Nếu em chỉ có thể đi học lớp do Đoàn trưởng tổ chức + nếu Hà Trang không đi học + nếu chị đi học lớp này được :D THÌ LẠI CHẮC CHẮN EM SẼ NHẢY VỚI CHỊ! :D:D:D:D
 
thế Huy có chắc chắn sẽ đi không? nếu được thì đăng ký luôn. nhảy với chị Châu nhé ;)
mà cậu nhiễu quá! cả lớp năm ngoái đứa nào nhảy Rhumba sexy nhất? đứa nào uốn éo nhất? [-( cậu cứ thế làm anh em mất hết cả tinh thần! [-( đến cậu còn không muốn nhảy Rhumba thì còn ai nữa đây?

khổ thân anh Linh :p hôm qua em mãi 8h30 mới học xong, rồi lại về nhà bà nên không qua được, cũng không gọi điện báo lại cho anh được. thế cuối cùng thì có vui không?

*** tình hình trước mắt có thể chúng ta sẽ chỉ học đựơc 1 buổi 1 tuần vào chiều chủ nhật, vì thứ nhất, lịch học trong tuần của đám học sinh thì kín đặc, thêm 1 buổi tối thế này hơi khó, chắc chắn vào trong năm sẽ còn có nhiều thay đổi nữa nên lại càng khó để cân đối được với tất cả mọi người. thứ hai, chị Châu năm nay lớp 12 -> áp lực thi đại học; em năm nay (hay ít nhất là học kỳ này) phải apply vào các trường bên kia. Huy cũng lớp 11, chắc đang dự định du học Pháp? như thế, nói dại giả mà lỡ có đứa nào trượt, hay dù chỉ là không đạt được mức cao nhất mong muốn thôi, thì thứ nhất, có thể sẽ đổ lỗi cho bản thân vì đã dành đến 2 buổi 1 tuần để đi học nhảy, thứ hai là phụ huynh sẽ không để yên đâu. bản thân em không tin chuyện đi học nhảy ảnh hưởng xấu đến học hành, nhưng mà cẩn tắc vô áy náy, và ít nhất là cũng đỡ bị mẹ cằn nhằn, có lẽ 1 buổi một tuần vào ngày chủ nhật là hợp lý nhất. mọi người đồng ý chứ ạ?
 
Tên:Nguyễn Thu Hà
Ngày tháng năm sinh: 14/4/1989
Lớp:L2 04-07
Địa chỉ:
Số điện thoại: 8644378
Email:[email protected] (sorry, em không có nhìu thời gian :D )
Y!M: memory19892005
Bạn nhảy: ( vụ này phải ..ngẫu nhiên , thầy u mà bít thì nguy 8-| )
Lịch "bận" (học tập/làm việc/chơi bời :">䩺 các buổi chiều trong tuần + 1 số buổi sáng nữa )
Lịch học nhảy gợi ý 7h-9h tối CN


nghe mọi người nói, em chắc chẳng đủ trình học lớp thầy Khoa , nhưng em vẫn muốn tham gia CLB vì rất thích khiêu vũ ( năm nay em sẽ đi học tử tế , chắc chắn trình sẽ lên :D )
Cám ơn mọi người trước nha .
 
sao toàn các em gái thế này /:) đầu tiên thấy các anh con trai hăng hái lắm cơ mà /:) mọi người quyết định nhanh. hôm nay chị Giao đi hỏi trường mình rồi. nếu được thì chúng ta cố gắng tuần sau bắt đầu luôn.

lại nữa, các bạn gái thân mến, tháng 11 tớ quyết chí lôi kéo thêm ít nhất 2 chú con trai nữa (may thì 3 :D) các bạn cứ yên tâm từ từ đề thầy Khoa "kèm cặp" :D rồi đâu kahwsc có đó :-"
 
Oạch, bạn Nga đừng giục tớ, chưa vào năm, tớ chưa chắc được cái gì đâu! Tớ chưa có lịch nên tớ chưa sắp xếp được đâu!
Nói 1 lần tớ nghe ra rồi mà, sẽ thông báo sớm nhất khi có thể! :|:|:|:|
 
uh tớ xin lỗi ^^ tại tớ cũng hơi sốt ruột. đầu tiên thì chẳng có lớp nào, rồi bây giờ anh Khoa nhận dạy mình như thế, tớ có hơi ... over-excited :D bạn Huy thông cảm :) cố gắng sắp xếp lịch nhanh nhé. tình hình trước mắt là chúng ta sẽ học 1 buổi trong ngày chủ nhật.
 
Yêu cầu nói tiếng phổ thông, không dùng ngoại ngữ, trừ từ chuyên môn trong khiêu vũ! :|
BẮt đầu học từ CN nào đay nhỉ?
Muốn có lịch sơm thì cũng phải vào năm học bạn ạ!
 
Nguyễn Lý Hiền Nga đã viết:
thế Huy có chắc chắn sẽ đi không? nếu được thì đăng ký luôn. nhảy với chị Châu nhé ;)
mà cậu nhiễu quá! cả lớp năm ngoái đứa nào nhảy Rhumba sexy nhất? đứa nào uốn éo nhất? [-( cậu cứ thế làm anh em mất hết cả tinh thần! [-( đến cậu còn không muốn nhảy Rhumba thì còn ai nữa đây?

khổ thân anh Linh :p hôm qua em mãi 8h30 mới học xong, rồi lại về nhà bà nên không qua được, cũng không gọi điện báo lại cho anh được. thế cuối cùng thì có vui không?

*** tình hình trước mắt có thể chúng ta sẽ chỉ học đựơc 1 buổi 1 tuần vào chiều chủ nhật, vì thứ nhất, lịch học trong tuần của đám học sinh thì kín đặc, thêm 1 buổi tối thế này hơi khó, chắc chắn vào trong năm sẽ còn có nhiều thay đổi nữa nên lại càng khó để cân đối được với tất cả mọi người. thứ hai, chị Châu năm nay lớp 12 -> áp lực thi đại học; em năm nay (hay ít nhất là học kỳ này) phải apply vào các trường bên kia. Huy cũng lớp 11, chắc đang dự định du học Pháp? như thế, nói dại giả mà lỡ có đứa nào trượt, hay dù chỉ là không đạt được mức cao nhất mong muốn thôi, thì thứ nhất, có thể sẽ đổ lỗi cho bản thân vì đã dành đến 2 buổi 1 tuần để đi học nhảy, thứ hai là phụ huynh sẽ không để yên đâu. bản thân em không tin chuyện đi học nhảy ảnh hưởng xấu đến học hành, nhưng mà cẩn tắc vô áy náy, và ít nhất là cũng đỡ bị mẹ cằn nhằn, có lẽ 1 buổi một tuần vào ngày chủ nhật là hợp lý nhất. mọi người đồng ý chứ ạ?
Kưng ơi, chị đã nhắc kưng là chị học thêm chiều chủ nhật chưa :D
 
Chị thấy học tối là tốt nhất, nói chung là khá tiện cho tất cả mọi người, cõ lẽ nên là tối chủ nhật :) Mọi người thấy thế nào ? :-/
 
Xem nào được bao nhiêu người rồi mọi người đếm hộ cái? Mà sao ít nam quá kìa. Chẳng nhẽ cả đế chế Ams mà chỉ được có từng này người sao?
topic này phát triển tốt quá, mọi người quảng cáo sang các nơi khác đi chứ, đảm bảo số người đăng ký đông nghẽn mặch luôn.
huhuhuh mà nhìn lại thấy nhiều trẻ Em quá à... kiểu này phải vừa dậy vừa dỗ đây.

Mọi người tích cực tìm địa điểm đi, có mỗi Em Nga quan tâm thì bao giờ mới xong được?! Loa đài thì không thành vấn đề, CD player kiếm đâu chẳng ra, thêm cặp loa vi tính nữa cũng ổn. Còn nếu được quả đài to hoặc hệ thống âm thanh cố điinhj là tốt nhất.
Vụ tập ngoài trời không ổn đâu Nga ah. Gì thì nói, Dance ít ra cũng có 50% nghệ thuật, nó cần 1 không gian tương ứng thì mới hứng được. Không thì CLB dễ chết non lắm, hoài công anh hoài công em. Cố gắng kiếm chỗ indoor đi. Xem Ams có phòng tập chuyên không, xin approve mở hẳn Ams. Dancesport Club đi??? Dancesport giờ đã trở thành môn thi đấu Seagames và IndoorGames nên sở TDTT đang rất quân tâm, họ muốn nhân rộng xuống trường PTTH. Cụ thể là cách đây 3 tuần đã có cuộc thi giữa các trường cấp III. Trường C.V.An nhất đấy.
Nếu được thế anh đảm bảo Ams không nhất thì cũng nhì trong các cuộc thi đó.
Đừng hỏi anh vì sao Anh máu me, ham hố vụ này vậy. Đơn giản vì với anh học sinh trường Ams là học sinh thông minh nhất, tuyết vời nhất trong khối cấp III. Anh muốn dậy những người như vậy và cũng mong các em trở thành những người khiêu vũ giỏi nhất trong khối các trường cấp III.
 
Nguyễn Lý Hiền Nga đã viết:
8-| 8-|

mới đọc lên trên thấy có một nhát nói về em Đinh Tường Lan mới chợt nhớ ra, tối hôm qua nghe anh Hiển bảo là anh Hiển với anh Minh đang chuẩn bị quả quà hoành tráng cho em Đinh Tường Lan :-? cụ thể là sao đây? có vị nào ở đây có liên quan không?

Anh phải nói trc là không có liên liên quan nhiều với em ĐT Lan, chỉ như bác Khoa gọi là tiên tượng thôi, em Nga nói đến Hiển nào thế em? chậc, anh tò mò tí thôi, ko vấn đề gì :) (ps: Đùa, quà tặng tiên tượng mà khoe ầm thế, có hơi coi nhẹ tiên tượng ko... :)) =)) )
Trong này có 2 em Quỳnh và Châu biết a CDung, nếu thiếu nam thử hỏi nó xem, nhưng hình như lại mới nghe loáng thoáng là bọn nó có cặp và bận đi cày hết rồi
 
Hì, em Quỳnh xin phép. Em Quỳnh có đi học nhảy, nhưng như đã trình bày ở trên, em Q chưa đủ ham mê, chưa đủ thời gian, chưa đủ cả trình độ và năng khiếu để tham gia CLB dancing của mọi người (trình độ đã có chị Giao kiểm chứng :D). Thế nên, mọi người cho em / chị xin phép, ko tham gia gì hết ;). Chúc mọi người vui vẻ ạ :*

:x
 
Ý anh ko phải là rủ rê em Q, chỉ thấy có người nói dancing thiếu nam nên nói thế, he
 
anh Khoa đã viết:
Cụ thể là cách đây 3 tuần đã có cuộc thi giữa các trường cấp III. Trường C.V.An nhất đấy.
Thế anh có đi xem không? Nếu có đi xem, liệu anh nghĩ có đáng để trao cái giải nhất, nhì, ba cho mấy cái "đội nhảy tập thể" đó không? [-x[-x[-x[-x
Xấu mặt DanceSport!

tiếp của anh Khoa đã viết:
Anh muốn dậy những người như vậy và cũng mong các em trở thành những người khiêu vũ giỏi nhất trong khối các trường cấp III.
Em rất ức vụ thi nhảy này! :| Nếu trường Ams có đủ quân số, chắc chắn sẽ giành giải nhất!
 
tình hình là bây giờ có 2 cặp, em Nga + anh Ngọc và chị Châu + bạn Huy (nếu bạn Huy có thể confirm được - chết, phải nói tiếng phổ thông :D thôi thì bạn Huy cố gắng chắc chắn vụ này rồi báo lại cho cả nahf ạ :p với lại cũng đang định nhờ bạn Huy bổ túc tiếng Pháp :)) không sang bên kia không biết chữ nào thì nhục :p) với chị Giao thì không biết có cặp chưa? hay nhường anh Khoa "kèm cặp" :D thế thì nhất chị rồi nhé :p nhưng cẩn thận không khéo anh nhà mình vác gậy đến phang cho anh Khoa một nhát thì có mà ... hết cả nhảy :D mới lại cháu nhà chị Giao là con gái, cũng phải cẩn thận không là anh Khoa có ý đồ đen tối ;)) hay chị phấn đấu cháu trai nào để em còn được "có ý đồ" với ạ :))

anh Khoa ạ, có ở trong chăn mới biết chăn có rận, mà đứng ngoài đoán chắc cũng thấy ngán ngẩm lắm rồi :)) ôi Ams... /:) tin hay không thì tùy, nhưng em vào Ams là vì trượt tất cả các trường còn lại, bao gồm Chuyên Ngữ, Việt Đức và thậm chí là cả Trần Nhân Tông! thế mà lại đỗ Ams! thế là đủ hiểu Ams thế nào rồi chứ :)) thèm muốn vào Tổng hợp lắm đấy mà có được đâu :p có mà trượt đầu nước :p


chị Quỳnh bao giờ có hứng thú & thời gian thì cứ í ới bọn em, chứ bọn em võ vẽ cũng có biết mấy đâu :p

các bạn gái cúng yên tâm không lo thiếu con trai :D tháng 11 sẽ phấn đấu kiếm 2 chú bé xinh tươi nữa ;;) từ giờ tới đó cứ anh Khoa làm ... hàng dùng tạm :p (em xin lỗi thầy!!! :D)

em không cho rằng việc quảng bá topic hay lớp học này rộng rãi có thể kiếm thêm nhiều học viên. bởi nếu còn có người tâm huyết thực sự, chắc họ cũng đã tìm ra topic này rồi. bản thân năm ngoái em học ở trường, thì học sinh đang học tại Ams bây giờ cũng rất ít nhiệt tình, cùng lắm là chỉ ham vui. việc lớp học có số người đam mê bộ môn thực sự chiếm số ít, chẳng phải sẽ vất vả hơn cho thầy sao? việc quản lý cũng khó nữa. dù sao thì học it cũng hiệu quả hơn mà. rồi sau khi học trò của thầy thành tài cả rồi thì càng dễ phổ biến chứ sao ;)

việc xin tổ chức chính thức từ phía nhà trường. lý do lớn nhất là ai sẽ duy trì nó? nói thật là bọn em cũng sắp đi cả rồi. trước mắt chưa có dấu hiệu gì từ những khóa sau. em không muốn, và cũng không thể lieuef gầy dựng nên một CLB như vậy để rồi lại chết yểu. em chắc rằng anh Khoa cũng nghĩ nhu thế, vì thực tế các anh các chị đã trải qua những vấn đề này rồi. tuy nhiên, việc hướng đến sở TDTT lại là một ý tưởng khá hay, dù hơi ... phi thực tế :D vì anh Khoa hãy ghi nhớ rằng học trò của anh bây giờ trình độ còn chưa bằng ai :p chẳng so sánh đâu xa, nhìn những Hồng Minh, Thanh... của lớp cô Lan đã thấy khiếp đảm! nếu chúng ta bám trụ được thì quá tốt. nhưng xin theo hướng này sẽ mất nhiều thời gian. và công sức.

vì thế, cứ khởi đầu bằng một nhóm tự phát đã :) dễ cho anh, dễ cho em, dễ cho mọi người. lại đạt được đầy đủ nguyện vọng của tất cả chúng ta từ khi bắt đầu ý tưởng.

"tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình". em àm nhiều, ngã nhiều rồi, bây giờ thì đã ý thức được sức mình đến đâu :) làm tốt công việc tỏng khả năng của mình chẳng phải là tốt hơn sao?
 
hơ, em Nga ngược với mình, :D nhưng mình ko khoái TH, nên mò sang Ams, đứa em gái cũng vậy, cả nhà can ngăn ko cho vào chuyên Ngữ ^^

Chủ đề chính, mình cũng muốn đi học nhảy ( bon chen :p ) có ai sẵn lòng làm bạn nhảy ko với ( đi tìm cái người " may mắn " này suốt 1 tháng rồi ) Cứ cao trên 1m7 là okie hết :D Hay em Nga cho cái giới thiệu sơ qua về 2 chú bé xinh tươi đi em ;;)
 
Back
Bên trên