Lớp Nga đây! Welcome!

ờ mừng quá ko quên :) khéo chết xuống kia rồi cũng ko dám quên ấy nhỉ ;)
mie năm nay lạnh sơm thie, mới đầu tháng 8 đã vứt xó hết đồ mùa hè rùi T___T
 
bố tao chưa cho đi vì bảo là chưa học tử tế ko đc vác xe đi tự tử :(( chán thế đấy
thế thứ 3 em Trinh qua đón tao nhé ko là tao ở nhà mất
 
ok, Tao qua đón
@béo: thế nào là nh kỷ niệm ha?? :)) nhạtnhoaf.
@ Pit: bên đấy lạnh rùi á??? :(( ko hieu tháng sau em sang thì seo nhi??
 
đùa con mèo đi xe đê, mấy h rồi mà có xe ko đi [-x
để cho em Trinh qua đón con bò :D ko thì lấy xe đâu mie...sinh viên rồi mà ko biết đi xe :((
 
hự hự đúng rùi, em bò bị mất 2 thắng xe ôm ngoan ngoãn là khanh cu và quang cu, can tội chúng nó truợt dh:(( đâm ra mai nếu có đi sẽ phải đi xe ôm thẳng đến nhà cô lun, chứ sợ ko đủ xe:((
 
thế thôi quyết định thế này nhá
Tao qua đón con bò, con mực con ong cai j con j cũng đc :)) :p
còn con mèo :)) thì tự đi okie???
Hohoh,mỗi mình là con người :))
tao đùa đấy :D
 
mày nhớ báo cho con mèo như thế, ko nó lại ko biết thì toi :D
 
Con trinh ku là con mất rạy nhất :)):*:x
thik thế mai mình dc đón:)) ko pahỉ 1 mình đi xe ôm đến nhà cô :))
 
hờ hờ chẳng biết đc đón sướng hơn hay đi xe ôm sướng hơn ;;)
 
Xe ôm của em bò có mà @cũng xịt lốp:)) :))
hôm nay tao về nhà luôn chả biết chúng mày có đi đâu ko
cô Minh nói đi sa pa rồi lại để đấy:((
 
hờ hờ cô Minh vẫn là cô Minh mà ;)
bọn tao có đi đâu nữa đâu :)) lớp mình chán thế đấy, cuối cùng tao với Loan lại đi về ---> nhạt thế hehe

mie vừa ở nhà Huyền Trung về :(( đi trên đường đúng lúc mưa to, lại ko có áo mưa :(( ướt hết rồi
 
hô hô :))
tao đưa em bò về nhà tao ăn uống xong nó lăn đùng ra ngủ đến 3h, mie, lúc đấy thì sắp mưa cha nó rồi, chả làm đc cái je^` cả :((
& Koo: tao đùa, vẫn iêu mày lém :* :))
 
ơ cũng khá nhỉ ;) thế sao ko bảo đi 4 bánh, 3k/ve' :)) tiết kiệm hơn taxi nhá :))
chị Minh rủ đi sapa ah? :)) cứ đợi đấy, chết già với chị yêu được :))
 
này này, sao cứ trêu đùa em thế, em có tội lỗi j với mấy ng` hả:))
hum qua ngủ ở nhà trinh ngon lám:p về nhà đêm qua tao cũng lăn đùng ra ngủ từ sớm:)) càng ngày càng như nhợn:))
thôi, h đi tập xe đây;)
anh yến nhá, chỉ có mỗi hum đi mua mobile là thês thôi, còn đâu vẫn cứ vào đấy, rõ ràng tách bạch;;)
 
uh rất rõ ràng và tách bạch :D anh có nói gì em đâu??? chẹp chẹp [-x
 
:))
tao thấy có mỗi mày là ko rõ ràng tách bạch thôi, :))
tập xe ah?/ Sao lại tập xe giữa trời mưa trời jo' thế :))
 
con cún con, hum qua bảo là tập, thì hum nay tập chứ sao nữa, khu này nó ko mưa mấy, nhìu cây:))
hik, tập căng thẳng, h bụng đau, mắt hoa, ng` oảiT__T:))
tập xe máy còn khổ hơn là học ôn thi í chứ:))
 
Back
Bên trên