Lớp Nga đây! Welcome!

@ Yến : tao có nói là ra sông Hồng hay Hồ Tây chết đâu........Ra đấy ngồi ngắm cảnh mặt trời hay cái j cũng đc.......đến lúc nào hết chán đời thì về....chưa j nghĩ ..........
 
à à lại còn lãng mạn thế nữa chứ :)) tao thật ko ngờ :))
 
ờ ờ thế cắt tóc hử? khao đầu mới thoai ;)
bọn mày có chết cấm được ra Quảng An, làm bẩn hồ sen đẹp >__<
 
sao anh ko nói là ra đó để bón cho sen?:))
Đùa, sợ thật đấy chứ, càng ngày càng nghĩ là hum đó làm bài chán kinh hồn:((.
Nhưng mà dù sao thì cũng ko thể chết dc, phí lám hihi;;)
 
Nguyễn Lê Trân đã viết:
ờ ờ thế cắt tóc hử? khao đầu mới thoai ;)
bọn mày có chết cấm được ra Quảng An, làm bẩn hồ sen đẹp >__<
mày ko đọc bài tao trả lời Yến hả ? Ra Quảng An.....tưởng chết dễ lém ý......Cảnh vãi đẹp......:x :x :x :x
 
chẹp...theo như em mèo bảo thì sen đã bị cắt hết rồi :)) hết cả lãng mạn nhé :))

to em bò: đúng rồi :D chết làm gì phí lắm :))

to p: khao gì mà khao ;;) mà trông hay ho lắm :D hehe
 
Sorry mọi người nhưng cho anh 1 phút dành cho quảng cáo nhe ^^ пожалуйста!

Có ai muốn sang Nga du học tự túc ở Moscow, học trường Y đa khoa trong 7 năm, chi fí tất cả là 9000$ được ở kí túc xá free và mỗi tháng được 30$ tiền học bổng thì liên hệ với Việt qua số đt: 0904347410 hoặc nick trên YM là: evane_oleg nhé. Thanks mọi người nhìu!
 
trời chi phí tất cả cho 7 năm là 9000$ hay là cho 1 năm hả anh???
mà du học thế này, có phải thi cử gì ko ạ??? sao lại được nhận 30$ 1 tháng nhỉ???

em ko hiểu rõ lắm nên hỏi lại thôi ạ :D
 
no comment về cái du học Nga :)
@Mèo: thế con ra đấy rình mấy thằng hái sen hả con??? thằng hôm nọ đội cái quần đùi lên đầu cũng được đấy con ạ :x
@Phương béo: mie cháu, cảnh đẹp thì cháu định làm trò mèo j` :-?
 
Nguyễn Lê Trân đã viết:
no comment về cái du học Nga :)
@Mèo: thế con ra đấy rình mấy thằng hái sen hả con??? thằng hôm nọ đội cái quần đùi lên đầu cũng được đấy con ạ :x
@Phương béo: mie cháu, cảnh đẹp thì cháu định làm trò mèo j` :-?
h còn vẫn còn trò hái sen trộm hả ? Mấy lần tao ra đấy, cũng ngứa tay muốn hái ........nhưng nghĩ mình" hs thủ đô":)) :)) :)) .... nên thoai.........Thế chẳng nhẽ ở đấy hết sen rùi hả mày:(( :(( :(( :((
Mà thằng đội quần đùi lên đầu trông tn hả mày ? Chẳng nói rõ ra j hết.......
 
@Mai Hoàng Yến: 9000$ đấy là cho cả 7 năm đó. Đây là 1 dạng học bổng mà em, nên mỗi tháng còn được thêm 30$ tiêu vặt nữa. Bọn bạn anh ở bên Nga có nhiệm vụ đi liên hệ với các trường Đại học bên đó để xin học bổng, còn anh có nhiệm vụ tìm đối tượng muốn đi thoai ^^ Bọn anh làm dịch vụ du học sang Nga mùh, àh mà đi thế này chẳng phải thi cử gì hết cả. Tất cả các thủ tục giấy tờ bọn anh đều lo hết mà.
 
ôi nghe sung sướng wa' :x hùi mình đi trầy mửa với đống hồ sơ :(( mà anh zai VA có cái ava mà em nhìn thoáng wa tưởng Nam 0205 --> hít hồn >__<
@phương béo: thôi còn đừng nhận là hs thủ đô, ng` ta cười vào mũi bố con ạ >__<
còn cái anh đội quần đùi đấy ah? ty lớn trong cuộc đời Mèo ấy mà, có j` phỏng vấn nó for more details ;)
 
Nguyễn Lê Trân đã viết:
ôi nghe sung sướng wa' :x hùi mình đi trầy mửa với đống hồ sơ :(( mà anh zai VA có cái ava mà em nhìn thoáng wa tưởng Nam 0205 --> hít hồn >__<
@phương béo: thôi còn đừng nhận là hs thủ đô, ng` ta cười vào mũi bố con ạ >__<
còn cái anh đội quần đùi đấy ah? ty lớn trong cuộc đời Mèo ấy mà, có j` phỏng vấn nó for more details ;)

giống Nam 0205 là giống thế nào :)) hả p???
ty lớn trong đời mèo cơ à :eek: ai thế??? sao Y ko biết nhỉ ;;)
 
@ Pit : mày nói thế chỉ làm tao và Yến tò mò thêm thui...........
Thảo mèo đâu rùi .......lên đây trình bày cái.........cứ chơi trò trốn tìm nè.......>_<
 
hum nay buôn với mẹ thảo 205 phút8-}--> thật là một dạng kỉ lục vn:))
nói chuyện theo cấu trúc xoay vòng:)) zui lám í:))
cái vụ du học nga nghe hấp dẫn nhỉ:), chỉ tiếc là mình ko hợp với mấy cái nghề dính vào máu me :(( và đòi hỏi trách nhiệm quá cao như thế, chẹp:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ờ may wa' em tự giác ngộ ra được, ko thì thà bọn bệnh nhân chết vì bệnh còn hơn phải đến hospital em iu nhỉ :x
@Mèo: con lên thuyết minh ty của con đi kìa :D
 
Trời ơi sao mày lại thông tin 1 cách quá đáng dã man thế hả?tại sao cái thằng đáy lại là TY lơn trong đời tao?kinh khửng quá
chúng mày có biết anh ở hồ sen đó trông thế nào ko?mặc quán đùi,cởi trần,đội nón lá,treo cái quùn đùi hay áo may ô gì đó lên cái que vác trên vai:(( :(( :(( hãi hùng

----------

me cung chang hieu tai sao hom qua lai buon khoe den the?ma ke cung la moi hom cam dien thoai dc 1 ti la thay nong tai roi the ma hom qua gioi vai
 
ơ tao thấy anh í phong cách đàn ông thời nay lắm mèo ạ :)) rất hợp với mày :))
 
con đek bít je` ... cái đấy gọi là manly con ạ ... bố thấy nó còn bít cái hồ sen... hơn thằng Vinh nhà con rùi ;)
mới thi nghe đọc viết xong ... phù... ko hài lòng lắm ... nói chung la` tạm được ... thôi thì thi cho xong ... còn đú 8-}
 
công nhận pong độ thật.....con TRân viết là đội quần đùi xanh lên đầu làm tao hơi choáng....:)) :))
So với VInh thì # quá mày ạ . Anh VInh nhà Thảo tuy hơi kém mấy pần này nhưng lại giỏi về pần # . Nói thế Mèo lại tự ái chết
 
Back
Bên trên