Lớp Nga đây! Welcome!

thôi tao xin mày, cứ cái ý tưởng càng xa càng tốt thì còn lâu mới thực hiện được :(

mày về quê kệ mày :)) bọn tao đàn đúm thì cứ đàn đúm :))

to p: để Y gọi vài đứa rồi để nó lan truyền được ko???

to Phương béo: thấp vãi cái nỗi gì :)) mấy năm trước cũng thế thôi, chỉ có năm ngoái là đột biến thôi mà :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao mày ác thế hả Yếnb-) b-) chỉ biết mình thôi........đợi tao về pit nhé
sáng nay dạy sớm chả có việc j làm lại ol may mà hôm nay trới tạnh mưa chắc mình sẽ đc đi chơi0:)
 
nói chung h mày ăn chơi đc rùi Y ạ . Lớp tao cũng thế , một nửa lớp chơi bời , nửa còn lại lo nơm nớp ý......Trường tao thi cho bít điểm lâu bỏ xừ đi đc . Đúng là theo kiểu : giết người ko dao , mỗi ngày xón ra mấy trường mà trong đó ko có trường của mình.......:(( ::(( :((
 
thế thứ mấy con mới về? lùi đến thứ 5 thì có kịp ko? sau đấy nữa thì ko được rồi >__<
Yến kêu tụi nó chưa? hỏi xewm tuioj nó thix ăn j`?
 
Chắc tao phải trưa thứ 4 mới về đc đến HN0:) 0:) Chán thế đấy
chúng mày ới đừng ăn thịt chó nhé
 
ăn thịt Mèo >:)
trưa con về rồi đến nhà bố nhé :) bát phần con rửa, ko ai tranh đâu ^__^
thế ăn j`? thứ 4 ỏ 5?
cho p số của NA đi :D
 
Y nói với NA rùi :D NA chắc sẽ làm nhiệm vụ thông báo đó vì NA có nhiều số của mọi người :D

Theo Y thì thứ 4 đi :D cho nó ok và làm vào buổi trưa, mọi người thích thì đến sớm để buôn bán. Thế có ok ko p???
 
hử hử??? cái j mà đã thấy mọi ng réo tên rồi thế? ĐT đây: 8293242 :p số nhà thôi nhé, di động mẹ tịch thu rồi :p
Tớ vừa đi chơi về, vừa từ quê Thảo mèo về sáng nay. Ko biết là Thảo mèo đang ở quê nếu ko đã xin phép bố mẹ ở lại một ngày chơi. Đi xe khách nên về mệt phờ râu.
Lớp mình điểm cao quá nhỉ. Chúc mừng chúc mừng .... :D :D
Pit hâm quyết định làm ngày nào thì gọi điện cho tớ nhá, sau đó tính tiếp.
 
NA ah?tớ cũng định gọi cho ấy nhưng ko biết số của anh Nam nên bó tay vậy
thôi chúng mày làm thứ 5 đi....tao sợ ko về kịp mà phải rửa bát thì chết
NA ah đi hồ núi cốc có vui ko?chắc là siêu chán
 
Quyết định là làm vào thứ 5 rùi mọi người ạ :D tiện thể những ai báo được cho các bạn khác thì báo luôn là sáng thứ 5 đến nhà p đập phá :))
 
hờ hờ thứ 5 ah, mẹ thảo khỏi lo rửa bát:)) mà con nghi mẹ rửa xong cả nhà anh bò ko ai dám ăn lại lám:))j/k
Thứ 5 gặp lại mọi ng`, hi vọng là cái tóc nó bớt ngố rùi>_<
H ngày nào cũng mưa dầm mưa dề thấy chán quá:-s
Thế nên em bò có thô ý là bạn nào chuẩn bị đi cũng làm farewell riêng^^:))
 
Chẹp mỗi đứa làm 1 buổi chia tay để chít hả em 8-} bội thực mất :))
 
hị hị, ng` ta bảo học ăn học nói...ăn có j là ko tốt:)):)):)) thực tình dc đi ăn và gặp bạn bè là điều khá sung sướng:) thik hơn nhìu ở nhà nhá cơm 1 mình:(
 
@Yến: đạp phá là sao đó b-) đến mỗi ng` 1 việc, lau nhà rửa bát, giặt giũ, dọn dẹp, đủ cả, khỏi cần tranh nhau :x
@em bò: ờ thì đúng là THÔ ý thật :x
thế vẫn quyết định là spaghetti hả?
 
Tao vừa về quê ngoại xong phải nói là vãi tè
thực sự khi về đến nhà tao ko còn nhận ra mình nữa:((trời thì mưa dầm dề bẩn ko tả nổi
thế cuối cùng là thứ 5 ah?tao đỡ phải rửa bát
 
kể ra thì e ko thik cái món đó mấy:(, nhưng thui thì có còn hơn ko;):))
lại sắp dc đi chơi rùi:))
 
ăn gì mà chẳng được miễn là lại gặp nhau trước ngày biết điểm chuẩn là được rùi với lại hi vọng hum đấy trời ko mưa chứ mưa thì hơi ngại đi
 
Phạm Minh Thu đã viết:
ăn gì mà chẳng được miễn là lại gặp nhau trước ngày biết điểm chuẩn là được rùi với lại hi vọng hum đấy trời ko mưa chứ mưa thì hơi ngại đi

uh đúng đấy, gặp nhau là vui lắm rồi :D Ú cứ yên tâm đê, trên báo bảo điểm chuẩn ngoại thương dự kiến là 22 đến 22,5 mà :D đấy là với D1,D2 thì phải :D còn khối A là 23,5 ---> đời còn đẹp lắm :))

to p: ơ kìa thế đến làm cu li đấy à, nếu thế là tẩy chay luôn đấy :))
 
Back
Bên trên