Lớp F1 yêu quí của tớ

hehe,tao cũng chúc cả lớp mình nhiều điều may mắn,điều LP chúc thì đúng là mơ tưởng rồi he he :(( Bằng chứng sờ sờ là cái đứa đang post bài đây này :((
Đứa nào thi thì thi tốt,đứa nào yêu thì yêu (và đc yêu:D) nhiều nhé.Riêng con Quake tao chúc 2 lần ;;) Hôm qua tao nhận đc sms của mày,có reply lại nhưng mày dùng số của ai ý đúng k mày?
Vậy nhé,iu và bise tất cả (eh,con mèo của Thảo trông ác thế :x ;;) )
 
Con Thảo ko được chúc riêng ghen ăn tức ở à hoho.
Hôm qua dùng di động của chị Trang nhắn tin cho bọn mày vì di động của tao ko nhắn tin được, nhắn thì hors forfait :(. Hôm qua vừa nhắn tin xong thì Bá Linh gọi điện chúc mừng năm mới, nó với Hương thi xong, khoảng 20 là về VN ăn tết rùi, sướng vãi.
Merci bọn mày chúc riêng tao :p. Phương đô chúc thiêng lắm hả? Để xem có thiêng thật ko nhé ;)).
 
ngày đầu tiên đi học ...
chán quá là chán :D bùng luôn cours học đầu, dù ban đầu định ngoan ngoãn đi học, cuối cùng đến h dậy, trùm chăn nằm ngủ tiếp, đến 11h trưa mới dậy :))

hic, bắt đầu cuộc đời đi ớ cực kì đau thương, vì còn phải học thi nữa :((

bon chance pour les exa :x:x:x
 
Tao thì bắt đầu thi từ tuần này rồi, mọi người có ai có ý tốt chúc tụng gì tao ko? :(
 
E hèm vào chúc tụng mọi người cái nhỉ;;)
Hơi muộn một tí nhưng "no star where":D.
Chúc cả lớp năm mới vui vẻ,trẻ khỏe,tiền vào như nước tiền ra như...rùa:))
học và chơi đều đặn...túm lại là dù có thế nào cũng không được nao núng tinh thần.Chúng mình luôn sát cánh bên nhau mà.Híc định nói là "sát nét" bên nhau ý là bi h có net rồi thì luôn động viên nhau được;;)
Tớ cũng thi từ giờ đến hết tháng 1.Cầu chúa phủ hộ cả nhà nhất là Thảo(sướng nhé;) )
:* cả nhà+ Bonne chance nha!:)
 
Đàm Vân Thảo đã viết:
Tao thì bắt đầu thi từ tuần này rồi, mọi người có ai có ý tốt chúc tụng gì tao ko? :(
Đây,có tao chúc mày đây,ngày mai tao thi rồi,có mấy môn tao vẫn Nulle như lúc chưa ôn thi hê hê :(( Vac toàn ngủ đến 1 h trưa,mai tao thi 8 h sáng,huhu :(( Chúc những ai phải đi thi và phải học thi bonne chance >_<
 
Nguyễn Phương Dung đã viết:
Đây,có tao chúc mày đây,ngày mai tao thi rồi,có mấy môn tao vẫn Nulle như lúc chưa ôn thi hê hê :(( Vac toàn ngủ đến 1 h trưa,mai tao thi 8 h sáng,huhu :(( Chúc những ai phải đi thi và phải học thi bonne chance >_<

Thương thế :(! Tao cũng cố gắng học cho bằng xong, nhưng mà vì cứ vừa học vừa chơi cho nên đến lúc ngồi đọc lại cours, thấy cái gì cũng như mới. Tao còn nốt tuần tới nữa là thi gần xong hết, huhu, mong mỏi từng ngày trôi qua ...
 
còn tao đến tuần 9/1 mới bắt đầu thi nên vẫn còn vài ngày nữa để ôn.thấy dạo này lớp mình post bài lên lớp ít hẳn.
giời ơi, công nhận chơi nhiều nên bây giờ cong đuôi lên học.
bây giờ phải vào thư viện tiếp đây. chán quá, chán quá.
mà học ôn thi nên toàn phải làm một món(thường là thập cẩm ba lăng nhăng) ăn vài ngày. đến bữa cho vào mirco ondes . cho nhiều quá nó mềm nhũn ra nhìn không muốn...nuốt:(( .cũng còn may là đời không phải lúc nào cũng thế . nếu không chắc "tay ngắt lá chân đá ống bơ" (điên đấy mà) ngoài đường lâu roài.8-}
mà đấy là còn chưa kể nhà cửa không muốn dọn, nhan sắc tàn phai.....b-)
không biết làm sao đành lên đaythan thở.
có đứa nào có ảnh tết đẹp đẹp thì post lên đê
 
uh, học hành thi cử mà, ai dám lơi lỏng chứ ( nói thế mỗi ngày mình cũng lãng phí vài tiếng trên net :( :D)

mọi ng đang thi thì thi tốt nhé :x

ta đang điên đầu với Monnaie Finance, có ai học môn này chắc cũng hiểu
lại còn Le journal với cả Gr livre của compta nữa chứ :| ça me fait chier :((
 
Ôi giời, chuyện học bao h cũng là problème cả :(( trời chán ghê cơ sao đời đi học lại phải đi thi cơ chứ :(( tao đi học suốt cũng đc miễn ko phải đi thi là đc rồi :((
Chúc lớp mình đứa nào đang thi thì sáng suốt tỉnh táo :p cho nó may mắn, thi tốt nhé bọn mày :D còn những đứa nào chưa thi thì có can đảm để mà học thi :(( (như tao đây hay bị cám dỗ lắm ko học đc mà ngồi học thì đầu óc cứ bay đi đâu mất tiệt ấy :(( chán ghê )
Lâu lắm rùi ko thấy tin tức gì của bon Hg với Bá L với Bò, bọn nó bao h thi xong thế, sướng nhá về VN ăn Tết nhưng mà đc có 2 tuần liệu có quá ngắn ko nhỉ :-?
 
Ngọc bị cám dỗ là đúng rồi.đang rơi vào....(ấy ấy) mà lại.0:)
tao thì bây giờ rơi vào giai đoạn bão hòa. thế đấy.:| tao chẳng hiểu tao đang học cái gì nữa.
khiếp thật đọc cái trang forum này nghe nẫu ruột quá. khi nào xong thi cử tao nhất định phải mở tiệc ăn mừng không cần biết kết quả nó thế nào.
chúc lớp mình thi tốt cho dù thế nào đi nữa8-} .
 
uh, hôm nay tao còn được 2 thứ làm cho tao sửng sốt :|

1 là tao mượn cours Histoire de la pensée eco... nó dày đúng 100 tờ A4 :| Tao nhin cái đống đấy ở trên bàn mà ngại quá trời ơi, nhìn đã ko muốn học. Đã bao h thấy cours để cả xấp kiểu dọa đời dọa ng như thế này đâu cơ chứ :|

2 là cái lịch thi của tao... tao bắt đầu thi ngày 19, kết thúc ngày 20 :)) có đứa nào có cái lịch thi hấp dẫn như của tao chưa ;;) tao nghĩ trường tao là vô địch rồi ;;) 7 môn trong 2 ngày /:) nếu thi xong tao có điên điên thì nhớ đường sữa thăm tao :)) thực ra thì có môn Compta thi ngày 27, chẳng hiểu sao tự dưng lòi ra 1 tuần sau mới thi /:) nhưng nó dồn cho tao 7 môn 2 ngày là tao đã muốn 8-} rồi

bonne chance chúng mày, bonnne chance cho tao :))

:x:x:x
 
ah mà tao vừa xem ảnh xong

Lyon hôm đấy còn ko bằng ở đây mày ah, ở đây còn kinh hãi hơn, đã thế mấy hôm sau còn glaçon, đi đường ko cẩn thận nó rơi vào thì... thủng sọ b-)

còn Thảo ah, "mon mec à moi" nhìn vẫn chưa rõ mặt ;;) lần trước vừa mới post lên, chưa kịp nhìn kĩ nó đã xóa mất [-x được 2 cái ảnh trái tim nhìn lãng mạn thế, tiếc là chỉ có 1 ng ngồi b-)

còn tình hình cái Vi về nhà thế nào chẳng thấy nó nói gì hết ah :-? về Vn sướng quá quên Pháp rồi b-)
 
ừ cái Thảo buồn cười nhỉ??? đã mon mec rồi lại còn phải à moiiiiiiiiiiiiiiiiiii.kiểu này chắc ghen tuông khiếp lắm .:-/
tao chia buồn với mày Phanh nhé. công nhận trường mày vô địch.;;) yo yo
nếu có gì tao nhất định đường sữa cho mày.:-s (lại nhớ đến anh Lân :"lời đường mật thì cho vào nồi chè đi" cái này Phanh với Chim Cò biết rõ nhất.)
trường tao thì nhân đạo hơn. với cả tao vào forum của khoa tao hỏi han các anh chị nên cũng thấy bớt desorientée hơn.:-/
ngày kia tao thi môn đầu rồi.hic. chúng mày chúc tao cái (đừng có nói tao trơ tráo vì bắt chúng mày chúc/:) ) vì tao cũng chúc chúng mày "mừ".
nào cố lên nào. cố lên nào, cố lên nào.
tao cũng thế. hic, sau đợt này thì hết phải ăn mấy cái thể loại thập cẩm mềm nhũn rồi:))

----------

má ơi, bọn nó đã đươc thấy tuyết rồi mà còn được cả glacon. chả bù cho mình. :(( .
thế mà còn chê. hic
 
chuyển chủ đề đi, giời ạ, ngồi cả ngày học bài phát điên lên được, lên mạng thì cũng thấy chúng nó nói chuyện thi, hic hic, bao giờ mới thoát khỏi kiếp nạn này :-s

Này, sao PA khổ thế? Thi trong vòng 1 ngày :eek: ? Tao thì thi trong vòng ...3 tuần! Hix, tao bị ám ảnh bởi thi cử tận 3 tuần lận :(( , đêm nào nằm ngủ cũng mơ thấy bài vở, sáng ra còn thấy lâng lâng vì đêm vừa ngủ, vừa ôn được bài -> bù lại thời gian lượn net :(
 
thế mày thích nói đến chủ đề gì hả Thảo, trong khi chính mày cũng đang nhắc đến thi cử kìa :-?
hehe, thì nó là tình hình tin tức nóng hổi b-) đương nhiên phải bàn tán b-) nhưng tao thi trong 2 ngày, chứ tao thi trong 1 ngày 7 môn thì bọn sv trường tao nó phá secrétariat từ lâu rồi :))

chuyển chủ đề thì chúng mày thích chủ đề gì :-?
hay quay sang quần áo giày dép vậy :))
theo chúng mày nghĩ thì mua botte dáng gì là đẹp nhất, và giá cả bao nhiêu thì là chấp nhận được :-?
 
Ối giời, chuyển chủ đề nhanh thế :)) sắp solde rồi đấy, bọn mày đứa nào có envie shopping thì tha hồ nhé :))
Mà bottes thì tao thấy cao ngang bụng chân, gót khoảng 5 phân mũi tròn giá tầm 20€ (đã soldé rùi :D ) là đc rùi :-? giá thế là khả dĩ, giống đôi bottes tao mua năm ngoái :p :D
Trời mà LP thích glacon lắm ah ;;) tuyết dày tram đi ko nổi nữa nè còn glacon thi ko ra ngoài đg đc sợ lủng sọ ;;)
Mà bọn mày cứ đường sữa cho FA đi, yên tâm tao nhận hết cho ko từ chối đứa nào hết ;;) để còn chăm sóc FA nữa chứ ;;)
Con Vi về nhà sướng quá quên hết cả lớp mình rồi [-(
 
hic chủ đề botte thì tao chịu thôi. đành ngậm ngùi nghe chúng mày phát biểu. ừ thì trông cũng đẹp đấy, nhưng mà tưởng tượng cảnh đi botte thấy khó chịu gò bó thế nào ấy. với cả phải mặc thế nào nữa chứ.:|
à quên. chúng mày nói thiệt không đấy?? glacon lủng sọ được á???đừng có phóng đại lên nhá.b-) kiểu này chắc làm một chuyến đến Nancy xem thế nào ,mới được:-/ .
Thảo thi thế nào?? làm bài được không.... 8-|
tớ đang rầu rĩ đây ( ấy biết rồi mà:-$ ).
 
ối giời ơi
glaçon ko lủng sọ thì cái gì lủng sọ bây h 8-| :D mày đúng là ko có tuyết nên ko biết :D tuyết rơi chán chê xong, nó sẽ đọng lại trên mái nhà. Nhưng nhiệt độ ko đủ nóng quá để nó tan thàng nước hết, mà cũng ko đủ lạnh quá để nó giữ mãi được như thế. Thế là mỗi ngày nó chảy xuống 1 tí.... 1 tí.... rồi nhiệt đọ dưới âm, thế là thành những cái nhũ đá nhọn hoắt
cái đấy mà rơi từ tầng 3 xuống, tao đảm bảo lủng sọ :| sau 2 hôm tuyết dã man xong, ở chỗ tao nó phải đi phá glaçon, chỗ nào phá là nó chăng dây ko cho đi qua, còn mấy thằng đứng dưới toàn đội mũ bảo hiểm ko ah, ko thì thể nào cũng lủng sọ :D

còn đi botte thì mặc với cai gì chẳng được :-? botte đến mắt cá chân thì mặc quần ngố hay váy, botte đến bụng chân thì váy ngắn hơn, hoặc quần cũng được, mặc với áo manteau trông ng cao ráo hơn hẳn ;;) còn cái botte Ngọc mua năm ngoái là cao hơn mắt cá chân chút, đôi botte đấy đến giữa bụng chân cái gì [-x thứ mình mua mà cũng ko biết, kém quá, kém quá [-x ;;)

thế ng hôm nay thi cử thế nào hả Lan Phương :)
mọi ng còn lại thi cử thế nào hả mọi ng :)
 
hôm qua tao thi môn liên quan đến không gian kinh tế.
đại thể là analyser cái concentration để nói lên cái hétérogenéité économique dans l'espace. để không khó nhưng mà tao bị làm thiếu mất tiêu một phần .:((
thôi thì đành...cam chịu mà thi tiếp. 8-| (môn các nước đang phát triển)
eo ôi kinh nhỉ, glacon nguy hiểm thật. chúng mày cẩn thận đấy nhá. không tao hết phải đường sữa ốm đau lại đến đường sữa lủng sọ.:))
chỗ Tours thì chẳng lạnh nữa rồi.như là mùa thu thôi chỉ mỗi tội trời ảm đạm xám xịt.bây giờ tao mặc mỗi một cái áo mà cũng chẳng lạnh.:>

----------

trời ạ, vừa mới post bài lên thì bị mất.
thôi để tí nữa có hứng đánh lại vậy:krach:

----------

chuc mung sinh nhat Dung co nhe :)
sinh nhat the nao co vui khong ????
20 tuoi roi nha nhanh nhi ???
 
Back
Bên trên