Lệnh truy nã...

Trần Văn Minh
(Trần Văn Minh)

New Member
Hi các bạn

Tớ là Minh con, tớ và một số bạn cùng lớp muốn tìm bạn Hoàng Anh (con trai) học cùng lớp tớ ( nay đã thất lạc ). Mạo muội đăng tin này nhờ bà con cùng khóa tìm giúp ,để chị em lớp chúng tớ thỏa lòng nhớ nhung. Bạn nào có thông tin gì thì giúp chúng tớ với nhé. Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ ;)
 
Re: Tìm người thân .. ;)

Trần Văn Minh đã viết:
Hi các bạn

Tớ là Minh con, tớ và một số bạn cùng lớp muốn tìm bạn Hoàng Anh (con trai) học cùng lớp tớ ( nay đã thất lạc ). Mạo muội đăng tin này nhờ bà con cùng khóa tìm giúp ,để chị em lớp chúng tớ thỏa lòng nhớ nhung. Bạn nào có thông tin gì thì giúp chúng tớ với nhé. Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ ;)

Hi Minh,

Nghe nói chú này chuyên sản xuấy thuốc đánh răng giả, hay đang thụ ở đâu rồi.

Gần nhà đ/c Hoàng Anh này ( đâu ở gần phố Nguyễn Khuyến), lớp tôi cũng có 1 bạn Vũ Tuấn, anh em trong lớp biết tỏng tòng tong là làm ở VNPT nhưng chằng bao giờ liên lạc được. :)

Nếu Vũ Tuấn đang núp ở bụi nào, ra ngay, không bắn bỏ đấy ...
 
Re: Tìm người thân .. ;)

Lớp tớ cũng đang tìm bạn Lê Hà Thanh, thất lạc từ 1990 đến nay. Nghe nói hiện đang giảng dạy tại trường ĐHKTQD.

Hà Thanh hô to trước rồi hãy ra, không súng cướp cò.
 
Re: Tìm người thân .. ;)

Suỵt, Dung! Gọi Hà Thanh khẽ thôi! Không tao thấy mấy bạn lớp mình đang ngồi lau súng nấp sau đống rơm. Tao với mày vớ vẩn lảng vảng bên ngoài chẳng mày đạn lạc, rồi lại bị vạ lây
 
Re: Tìm người thân .. ;)

Nguyễn Tùy Anh đã viết:
Hi Minh,

Nghe nói chú này chuyên sản xuấy thuốc đánh răng giả, hay đang thụ ở đâu rồi.

Gần nhà đ/c Hoàng Anh này ( đâu ở gần phố Nguyễn Khuyến), lớp tôi cũng có 1 bạn Vũ Tuấn, anh em trong lớp biết tỏng tòng tong là làm ở VNPT nhưng chằng bao giờ liên lạc được. :)

Nếu Vũ Tuấn đang núp ở bụi nào, ra ngay, không bắn bỏ đấy ...

@ các bạn lớp Toán 2: theo thông tin riêng đã được kiểm chứng, đ/c Vũ Tuấn sau 1 thời gian thụ án thư ký riêng cho 1 nữ Thứ Trưởng Bộ BCVT, sau khi sếp về hưu, đã chuyển sang SPT ( Sài gòn Bốt Teo ). Tay này không biết có Nam tiến theo chân TS Vũ Thành Tự Anh không.

@ forum: box này nên đổi tên là Tìm Trẻ Lạc 87-90 hoặc Truy Tìm Đồng Đội
 
Re: Tìm người thân .. ;)

Mọi người tìm người thân, tớ cũng tìm.

Tớ muốn xin phép được quảng cáo muốn tìm bạn Toản ngày xưa học Lý 1 (hay Toán 1 ấy nhỉ - lâu rồi, già rồi, dễ quên quá). Bạn Toản và tớ có lịch sử với nhau từ hồi cấp 2 Trưng Vương, không romantic đâu, mà thực ra là cãi nhau liên tục đấy.

Nếu ai có liên lạc được với bạn Toản, xin cho bạn Toản biết là bạn Nhung bây giờ ngoan cực. Bao nhiêu phê bình bạn Toản có đối với bạn Nhung ngày xưa, bạn Nhung đã sửa đổi ghê lắm, mà sửa nhiều, sửa hoàn toàn chứ không hời hợt như ngày xửa đâu.
 
Gửi bạn Phú Vinh

Gớm, tớ nhìn thấy nick bạn mừng quá là mừng cơ. Dễ đến mười mấy năm rùi ấy nhẩy, tớ chưa được kiến diện bạn. Bây dừ bạn ngụ ở chỗ nào thía? Đã về VN chưa? À, cho tớ hỏi bạn Hà Việt Anh lớp bạn bây h ở đâu? Cho tớ gửi lời thăm bạn ý nhá.
 
Re: Gửi bạn Phú Vinh

Nguyễn Thủy Minh đã viết:
Gớm, tớ nhìn thấy nick bạn mừng quá là mừng cơ. Dễ đến mười mấy năm rùi ấy nhẩy, tớ chưa được kiến diện bạn. Bây dừ bạn ngụ ở chỗ nào thía? Đã về VN chưa? À, cho tớ hỏi bạn Hà Việt Anh lớp bạn bây h ở đâu? Cho tớ gửi lời thăm bạn ý nhá.

Tớ lanh chanh trả lời hộ bạn Phú Vinh như sau: "nghe đồn" là bạn Hà Việt Anh cũng đang ở khu Vinaconex Trung Hòa.(Tại tớ sợ bạn Phú Vinh bây giờ là Việt Kều nên không thể biết tình hình các bạn trong nước). Bạn Thủy Minh có nhớ tớ không?
 
Re: Gửi bạn Phú Vinh

À hóa ra bạn Phú Vinh chưa về VN, bạn VA thì về rồi và đang ở khu Trung Hòa Nhân Chính. Bạn Phương Hà xinh đẹp học ngoại thương đúng không, hy vọng là tớ nhớ đúng người :)
 
Re: Gửi bạn Phú Vinh

chào Thủy Minh, gửi tới bạn muôn vàn tình thân ái.
2004 tao lọ mọ vào H-A-O, thấy mỗi đ/c của bạn & Nhung xù, bèn gửi cho mỗi đứa 1 thư, chả thấy đứa nào trả lời,
bèn nghĩ rằng, thế thì chán thật.
----------

bây giờ cái Nhung nấu cháo hành cho tao ăn rất chi là thành thục.
còn bạn, tao nghi hoặc rằng vào đây sẽ còn nhiều dịp đỏ lông mày đỏ đủ thứ.

về Hà Việt Anh thân mến, thì,
nếu tao gặp nó trước bạn, tao sẽ chuyển lời bạn hỏi thăm,
nếu bạn gặp nó trước tao, thì bạn chuyển hộ tao lời hỏi thăm nó.
 
Re: Gửi bạn Phú Vinh

Nguyễn Phú Vinh đã viết:
chào Thủy Minh, gửi tới bạn muôn vàn tình thân ái.
2004 tao lọ mọ vào H-A-O, thấy mỗi đ/c của bạn & Nhung xù, bèn gửi cho mỗi đứa 1 thư, chả thấy đứa nào trả lời,
bèn nghĩ rằng, thế thì chán thật.
----------

bây giờ cái Nhung nấu cháo hành cho tao ăn rất chi là thành thục.
còn bạn, tao nghi hoặc rằng vào đây sẽ còn nhiều dịp đỏ lông mày đỏ đủ thứ.

về Hà Việt Anh thân mến, thì,
nếu tao gặp nó trước bạn, tao sẽ chuyển lời bạn hỏi thăm,
nếu bạn gặp nó trước tao, thì bạn chuyển hộ tao lời hỏi thăm nó.


Hí hí tao đọc mãi mà chả hiểu bạn nói gì cả :)). Cứ "tao - tao - bạn -bạn" loạn hết cả lên, mãi mới work out ra được "tao" = Phú Vinh và "bạn" = Thủy Minh :)), chậm hiểu nên nó khổ thế đấy :)).

Bạn bốt ảnh bạn lên cho tớ nghía cái. Bây h bạn còn đẹp trai nữa ko vậy :p. À mà bạn tớ thấy bạn í ới gọi thằng Vũ và thằng D.Anh. 2 đứa đấy low tech lắm, chúng nó chưa biết văn minh forum là gì đâu, đừng gọi phí công :))

PS: T.Minh tớ chưa từng nhận được thư nào của bạn, thề đấy.
 
Re: Gửi bạn Phú Vinh

Nguyễn Thủy Minh đã viết:
Bạn bốt ảnh bạn lên cho tớ nghía cái. Bây h bạn còn đẹp trai nữa ko vậy :p.

hehe,
1 là bạn yêu loài ma quái, theo như chữ ký,
2 là bạn nhầm tao với thằng nào đó học lớp Toán, Lý, Hóa gì gì đó, ví dụ như thằng Toản chẳng hạn,
[-x

cơ mà tao là thằng Vinh học lớp N1 87-90, cạnh lớp V1 của bạn cơ mà,
tao có cả đống ảnh trong box tranh ảnh N1 87-90, cái bản mặt ngoại trừ một lũ ngoặc kép đâu có thay đổi gì.

ảnh bạn thì tao xem rồi, 2 cái bím tóc chạy đâu mất, cặp lông mày thì đỏ tía hết cả lên :>
 
Re: Gửi bạn Phú Vinh

Ơ thế là ngày xưa Vinh cũng gửi thư riêng cho tao mà tao không biết. Mặt tao cũng đỏ rực ra đây này. Nhưng nghĩ kỹ lại, chắc mày viết thế nào, gửi thế nào, nó lại rơi tọt vào hòm thư nhà cái Hoa.

Thế bạn Thủy Minh đã quay về Việt Nam chưa, hay vưỡn ở New Zealand. Ở thành phố nào đấy? Tớ thỉnh thoảng cũng phải đi khách ở New Zealand, đến Chrischurch với Wellington. Nếu bạn Thủy Minh ở đấy, gặp nhau uống li cà phê, tay bắt mặt mừng làm quen lại một cái nhỉ.
 
Re: Gửi bạn Phú Vinh

Nguyễn Phú Vinh đã viết:
Nguyễn Thủy Minh đã viết:
Bạn bốt ảnh bạn lên cho tớ nghía cái. Bây h bạn còn đẹp trai nữa ko vậy :p.

hehe,
1 là bạn yêu loài ma quái, theo như chữ ký,
2 là bạn nhầm tao với thằng nào đó học lớp Toán, Lý, Hóa gì gì đó, ví dụ như thằng Toản chẳng hạn,
[-x

cơ mà tao là thằng Vinh học lớp N1 87-90, cạnh lớp V1 của bạn cơ mà,
tao có cả đống ảnh trong box tranh ảnh N1 87-90, cái bản mặt ngoại trừ một lũ ngoặc kép đâu có thay đổi gì.

ảnh bạn thì tao xem rồi, 2 cái bím tóc chạy đâu mất, cặp lông mày thì đỏ tía hết cả lên :>

Hê hê bạn có vẻ tự ti thế nhở, tại sao lại cứ phải trông giống như "thằng nào đó học lớp Toán, Lý, Hóa gì gì đó, ví dụ như thằng Toản chẳng hạn" thì mới được tớ coi là đẹp trai :))

Nhưng mà này, nói thật trông bạn bây h già thế này thì làm sao tớ nhận ra được nữa cơ chứ :))

tap_tran_chung_-_tinh_than_dong_doi_Viet__Nga.jpg



To Nhung: Tớ vừa vào nghía ảnh bạn, trông bạn vẫn trẻ như thế, chả khác gì nhỉ :x

Bạn còn nhớ bạn Trần Hồng Diệp ko (bây h ở Singapore). Hồi xưa tớ học ở QLD cùng chỗ bạn Diệp, thấy bạn ý hay nhắc đến bạn nên cũng update được 1 ít thông tin về bạn. Biết bạn ở Sydney, hồi lượn xuống đấy chơi cũng muốn liên lạc để bắt tay bạn 1 cái nhưng lại sợ bạn bảo thấy người sang bắt quàng làm họ nên là đành thôi :))

Tớ về VN cống hiến rồi, tiếc quá. Ngay trước tớ ở Auckland.
 
Re: Gửi bạn Phú Vinh

a ha ha ha ha,
bạn T.Minh bảo tao tự ti.
may cho bạn, cách đây chừng 1 năm bạn nói câu này, chắc sẽ có khoảng 281 đứa đen đét vỗ đùi nhảy thách lên, lao vào cấu chí bạn.

còn bây giờ, khi con Hoa vịt chóe nó dao kéo đâu ra đấy,
khi tao béo phị ra,
khi giọng tao thánh thót, râu ria lặn hết ráo trọi,
tao bụng bảo dạ có nên tự nhảy lên cấu chí đánh cành hoa lan vào má bạn không :)) .

nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn đứng đây nhìn bạn với nụ cười đầy thiện cảm như thế lày lày :D ,

lần sau bạn mà còn bót cái thớt của tao lên 4rum, là tao giận đấy, hứ, phải gió ạ.
 
Re: Gửi bạn Phú Vinh

Nguyễn Thủy Minh đã viết:
Bạn còn nhớ bạn Trần Hồng Diệp ko (bây h ở Singapore). Hồi xưa tớ học ở QLD cùng chỗ bạn Diệp, thấy bạn ý hay nhắc đến bạn nên cũng update được 1 ít thông tin về bạn. Biết bạn ở Sydney, hồi lượn xuống đấy chơi cũng muốn liên lạc để bắt tay bạn 1 cái nhưng lại sợ bạn bảo thấy người sang bắt quàng làm họ nên là đành thôi :))
Hóa ra Nhung xù cũng quen Zenny à? Trái đất tròn nhở.
 
Re: Gửi bạn Phú Vinh

Sơn công nhận quen biết rộng, cứ thấy bạn nào xinh một cái là biết ngay. Diệp học cùng Đại Học với tôi, bạn thân cùng trốn học đi làm triển lãm với nhau suốt 5 năm trời. Tháng 10 này tôi đi Sing, gặp Diệp, Sơn có gửi lời nhắn nhủ gì không?

Tớ mà như Thủy Minh, tớ lên Sydney hồi đấy cứ gọi điện nhận quàng đi chứ. Biết được giữa tớ với bạn ai là người sang. Tớ hồi đấy mà biết Thủy Minh đến chơi Sydney là tớ rối rít tay bắt mặt mừng ngay.

Thủy Minh cũng xem kỹ lại cái ảnh của anh thằng Chí Vinh nhà tớ đi. Từ hồi cái Hoa dao kéo cắt mất đuôi, nó thành confused lắm. Giọng thì cao, đi chân tay vung vẩy, nhưng lại đòi mặc áo lính, chải đầu ngôi giữa, làm mặt thành mắt xanh mũi lõ. Còn cái thằng Á ngồi bên cạnh là bạn gái Vinh đấy, chỉ thiếu mỗi cành phong lan.
 
Re: Gửi bạn Phú Vinh

Ừ ngày xưa tớ dại thật nhỉ, thế mà ko gọi điện cho bạn Nhung bắt người sang làm guide cho mình hihi. Đành hẹn bạn khi nào bạn về HN thì gặp nhau bắt tay vậy nhé :)

Thủy Minh cũng xem kỹ lại cái ảnh của anh thằng Chí Vinh nhà tớ đi. Từ hồi cái Hoa dao kéo cắt mất đuôi, nó thành confused lắm. Giọng thì cao, đi chân tay vung vẩy, nhưng lại đòi mặc áo lính, chải đầu ngôi giữa, làm mặt thành mắt xanh mũi lõ. Còn cái thằng Á ngồi bên cạnh là bạn gái Vinh đấy, chỉ thiếu mỗi cành phong lan

Hí hí đầu tiên tớ cứ thắc mắc mãi sao P.Vinh lại toàn ngồi với 1 lũ đàn ông thế kia, thì ra ... :))
Chạy thôi, ko nó giơ phong lan nó đập vào mặt thì chết :D.
 
Re: Tìm người thân .. ;)

Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã viết:
Mọi người tìm người thân, tớ cũng tìm.

Tớ muốn xin phép được quảng cáo muốn tìm bạn Toản ngày xưa học Lý 1 (hay Toán 1 ấy nhỉ - lâu rồi, già rồi, dễ quên quá). Bạn Toản và tớ có lịch sử với nhau từ hồi cấp 2 Trưng Vương, không romantic đâu, mà thực ra là cãi nhau liên tục đấy.

Nếu ai có liên lạc được với bạn Toản, xin cho bạn Toản biết là bạn Nhung bây giờ ngoan cực. Bao nhiêu phê bình bạn Toản có đối với bạn Nhung ngày xưa, bạn Nhung đã sửa đổi ghê lắm, mà sửa nhiều, sửa hoàn toàn chứ không hời hợt như ngày xửa đâu.


Bạn Nhung: thông tin về bạn Toản thì bạn Thắm lớp tớ nắm rất rõ. Hình như 2 bạn ý là đối tác làm ăn của nhau. Năm 1999 or 2000 gì đó tớ có gặp lại bạn Toản trong 1 gala của lưu học sinh Úc tổ chức ở HN. Bạn ý trông hơi ngầu, nhưng vẫn đẹp trai :D
 
Re: Tìm người thân .. ;)

Nguyễn Thủy Minh đã viết:
Bạn Nhung: thông tin về bạn Toản thì bạn Thắm lớp tớ nắm rất rõ.

Nhung ơi, thế mày có cần thông tin về bạn Thắm không? :-/
 
Back
Bên trên