Lệnh truy nã...

Mấy hôm bận quá không vào, bị chúng mày vu oan tao tình ý bạn Toản nên tao phải vào phân bua. Bận thì bận, nhưng mang tiếng quá, không chịu nổi.

Chẳng qua là hồi cấp 2, lớp I tao cãi nhau nhiều với lớp H bạn Toản, mà tao lại bị mang tiếng là to mồm nhất lớp (chỉ được tiếng, mà có được miếng nào đâu). Hồi đấy bạn Toản oách cực, làm Bí thư hay Phó Bí thư đoàn trường gì đấy, bạn Toản không cho tao vào Đoàn. Nên tức bạn Toản từ hồi cấp 2 lên đến cấp 3.

Nhưng bây giờ già rồi, công nhận bạn Toản hồi đấy không cho mình vào Đoàn là rất có lý (tự viết bản kiểm điểm đây). Vì mình hồi đấy không chịu theo khuôn khổ nhà trường. Dẫn chứng cụ thể ngay: cả trường khen Toản đẹp trai, mình thì lại không thấy Toản đẹp trai, mà trong mắt mình chỉ có mỗi Phú Vinh là đẹp trai thôi. Thế nên bây giờ mới tiếc. Toản thì có Thắm, thằng Vinh thì bị cái Hoa cắt mất đuôi. Đúng là ở đời ai học được chữ ngờ. Ai oán quá :((

(Toản có trót đọc đoạn này, tớ xin lỗi lôi chuyện cấp 2 ra đây. Toản biết tớ thích Toản từ ngày xưa rồi mà. Nên thế mới hay lôi Toản ra cãi nhau)

----------

Nhân tiện đây, tìm người thân bạn Thắm luôn. Mặc dù hoàn toàn không biết bạn này là ai. Đề nghị các bạn trong khóa giải thích và tìm hộ.
 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã viết:
Nhân tiện đây, tìm người thân bạn Thắm luôn. Mặc dù hoàn toàn không biết bạn này là ai. Đề nghị các bạn trong khóa giải thích và tìm hộ.

Bạn Thắm ngày xưa học lớp V1, cùng lớp với bạn Thủy Minh và bạn Kiều, và học cùng khóa đại học với mày đấy Nhung ạ, bạn bè như mày chán quá đi mất, tao gửi E-mail của Thắm vào địa chỉ của mày nhé.
 
Nga ơi, tao phải gật gù: "Bạn như tao đúng là chán thật". Thôi, mày đừng email tao địa chỉ Thắm, để ít ra tao còn bị mang tiếng là không biết email để nối lại liên lạc. Mày cho tao email rồi tao lại bí, vì vẫn không nhớ bạn Thắm này là ai, rồi viết email cho bạn ấy lại không biết viết gì, lại mang tiếng thêm.

Bao giờ tao về nhà, nếu có gặp bạn Thắm, mày nhắc khéo tao một cái, tao tay bắt mặt mừng làm quen lại, cho đỡ xấu hổ.;;)

Thế mới biết tao quý mày. Đã nhớ và vẫn nhớ mày là ai, lại còn khen hẳn mày chân dài nữa. Chắc Ngọc lại sang Nga để gặp thằng Vinh rồi, phải không. Thôi, đợi tháng 11 tao về tao an ủi mày :). Miễn là làm món ăn ngon mời tao như mày làm hôm nọ mời các bạn N2 + L2 ấy
 
bọn mày còn nhớ, trong phim "Làng Vũ Đại ngày ấy", nhân vật Chí Phèo xuất hiện như thế nào không?

áo đứt hết cúc, quần ống thấp ống cao, chân nam đá chân chiêu, vừa đi vừa chửi:

-tiên sư con Nở, mày rúc vào chỗ nào?
 
Nở đây. Nở vừa về đến nhà, tất tưởi, thở chửa ra hơi, đã bị anh thằng Chí Vinh kéo ra trước cả làng anh Chí réo. Cứ như là nhớ nhung nhau nắm ấy. Lỡm ạ.

Mấy hôm vừa rồi, Nở lên phố Hà Nội, mải chơi, không vào trong forum này. Thế mà nhoắng một cái, thiếu Nở, đà điểu vắng chủ nhà, y như rằng anh thằng Chí Vinh tận dụng cơ hội cưa kéo hết cụ bá Hoa, đến Ngọc Nga Mai Phương. Nở giận, Nở buồn, Nở không nấu cháo hành cho anh Chí nữa. Cho anh Chí Tết này ra hàng Lệ Nhung mà ăn bánh cuốn hồng kông cho anh Chí đau lòng, nhá.
 
Chiềng làng chiềng chạ.

Nở cởi áo khoác, Nở xắn tay áo sơ mi, Nở xắn ống quần Jeans lên, Nở mượn loa của cụ bá Hoa, Nở gào đây:

"T.S anh thằng Chí Vinh, mấy hôm nay anh Chí đi bám váy con nào, bám quần thằng nào mà mất mặt thế, hử?

Về! Ao nhà mình, mình tắm. Cứ tắm ao lung tung rồi lại ghẻ người toàn bộ thôi. Về!!!"
 
Ới Chí ơi Chí, tao hứa không động một cái móng tay vào mày đâu! Chạy đâu về đi!!!

Nhưng mà để một chốc nữa hẵng về, để xem cái Nở nó có cởi thêm được cái gì ra nữa không!
 
Nhưng mà để một chốc nữa hẵng về, để xem cái Nở nó có cởi thêm được cái gì ra nữa không!
Hoa ơi, mày cứ đợi một chốc nữa đi. Tao cũng vẫn đang đây. Bao giờ mày cho ảnh mày mặc áo giống Bi lên, thì tao cũng mạnh dạn cởi thêm nhiều thứ khác ra cho cả làng sợ.

Còn Vinh, tao với mày, không pahir đợi một chốc một lát gì cả. Cứ ra ao với tao rồi khắc biết. Mà cái thằng này, gọi ồi ồi mấy hôm nay rồi mà chẳng thấy lộ diện là thế nào? Trốn kỹ thế.
 
thì vẫn biết,
"ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn".

dưng mà có nơi chỉ toàn ao tây, chả nhẽ không tắm, nhịn à? Hay phải hô hào Sứ Quán gửi sang gấp thật nhiều ao ta ?

mày nữa, con Nở kia, mày tắm ao Úc bao nhiêu năm nay, còn tru tréo méo giật cái gì, hả?

đây,
Nở iem ơi ta đã về đây, ta đã về đây!
cháo hành vẫn chờ, vườn chuối vẫn còn đầy,
tiến về làng mình, ta tiến về cầu ao....

nào iem, cởi ra hết chưa? Xuống ao, khẩn trương!
 
Khổ anh Chí, hôm nọ bơi ao Tây, gặp phải con Vịt Nhật, nó rỉa cho rụng hết cả đuôi rồi. Đến giờ ao nhà hay ao Tây, cũng chỉ dám nấp sau cụm chuối mà nhìn thôi, có dám bơi lội gì đâu.

Nở iem hì hụp bì bõm bơi lội suốt mấy hôm nay, gọi anh Chí ời ời ra, mà có dám chui ra khỏi bụi chuối đâu. Nhân hôm nay lúc Nở iem đang bận họp, mới giả vờ ra nhúng chân xuống ao một cái. Rồi lại bầy đặt rủ rê Nở iem xuống ao. Rủ xong một cái lại chạy biến vào nấp sau gốc chuối. Chỉ được cái giả vờ sĩ diện.

Dịch lại lời các cụ ngày xưa nói, thì là: "Giả vờ có tiếng nhưng đếch có miếng gì".
 
hi, con Vịt ló rỉa trụi hết cả đuôi anh, ló tưởng anh sợ mất đuôi không giữ được thăng bằng sẽ uống lo bụng lước,

con Cáo ló tưởng anh do không có quần bơi lên toàn lấp sau bụi chuối thò cổ ra để tư vấn lày lọ kia,

Lở iem mới gọi nà quá đáng nhất, không lấu cháo anh ăn để có sức mà bơi, nại còn rủ rê b. Bảo nàm "hòa thượng thích bơi hợp" 8->

-----------------------------

iem không cho ăn cháo thì anh ăn phở, rõ chưa?

ờ, hồi tháng 10 iem không về, không cháo hành cháo hiếc gì cả mà anh vẫn bơi đấy, bơi ao ta hẳn hoi nhié <):) .

thậm chí bơi ao lày, chân nại còn thò sang ao kia cơ.
 
thậm chí bơi ao lày, chân nại còn thò sang ao kia cơ.
Nở iem thấy anh Chí mấy hôm vừa rồi người xanh đỏ tím vàng, iem tưởng anh Chí chuẩn bị lên đồng, phục vụ giải trí cho làng, nên iem ngại, không dám mang cháo hành sang quấy.

Giờ mới vỡ nhẽ ra, là tắm ao lung tung nên về Việt Nam có hai ngày mà ghẻ khắp nơi. Bôi thuốc nhiều màu khắp người, chứ có lên với chả xuống đồng gì đâu.
 
Chiềng làng chiệng chà, thượng hạ Tây Đông, mấy hôm nay mõ Hoa đi vắng, không ai vào rải chiếu cho các cụ ngồi, nên các cụ trong khóa chạy biến đi đâu hết cả lượt.

Hay các cụ ngại mõ Nhung tạm thời thay mõ Hoa đặt gạch cho các cụ ngồi, nên các cụ muốn nói cũng không dám mở mồm ra nói.

Mai, Sơn, Dung, Nga, ăn tiệc Noel xong một cái là mất mặt. Bình Minh và Vinh chẳng được ăn tiệc Noel cũng mất mặt. Tẹo thì chẳng nói làm gì rồi, từ hôm cưới tới giờ thùy mị hẳn, chẳng thấy nói năng gì. Tẹo ơi, tao bảo, lừa xong rồi, bây giờ lừa thêm cũng chẳng được gì. Vào đây tán chuyện cho lộ bản chất đi.

Phương, Mỹ hay Việt Nam, biến đi đâu rồi?

Tao điểm mặt chỉ tên thế, thiếu đứa nào mai vào bổ sung tiếp.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Chiềng làng chiệng chà, thượng hạ Tây Đông, mấy hôm nay mõ Hoa đi vắng, không ai vào rải chiếu cho các cụ ngồi, nên các cụ trong khóa chạy biến đi đâu hết cả lượt.

Hay các cụ ngại mõ Nhung tạm thời thay mõ Hoa đặt gạch cho các cụ ngồi, nên các cụ muốn nói cũng không dám mở mồm ra nói.

Mai, Sơn, Dung, Nga, ăn tiệc Noel xong một cái là mất mặt. Bình Minh và Vinh chẳng được ăn tiệc Noel cũng mất mặt. Tẹo thì chẳng nói làm gì rồi, từ hôm cưới tới giờ thùy mị hẳn, chẳng thấy nói năng gì. Tẹo ơi, tao bảo, lừa xong rồi, bây giờ lừa thêm cũng chẳng được gì. Vào đây tán chuyện cho lộ bản chất đi.

Phương, Mỹ hay Việt Nam, biến đi đâu rồi?

Tao điểm mặt chỉ tên thế, thiếu đứa nào mai vào bổ xung tiếp.

Đây, tao thì vưỡn ở đây. Còn những đứa khác, tao biết đứa nào update tạm cho mày nhé.

Nga đang bận chăm bạn Ngọc để Ngọc phục hồi sức khỏe sau mấy tháng học
hành vất vả này. Tẹo thì bận lắm, nhiều việc lắm này. Phương thì đang ở VN, bận lên danh sách xem mời những ai đến dự đám cưới nó này.
Dung với Sơn, BMinh với Vinh thì tao không biết này.
 
Tao với Dung cũng mới gặp gần đây, còn BMinh mới Vinh thì gặp nhau suốt trên mạng :D Ảnh ông già Noel thế nào nhở, tao chờ mãi ko thấy mấy đứa chúng mày gửi lên để còn làm tài liệu PR :-"
 
Phương thì đang ở VN, bận lên danh sách xem mời những ai đến dự đám cưới nó này.

Phương ơi, thế tao sẽ được mời đến ngồi bàn tiệc số mấy thía? :D Mà tao có hân hạnh được biết chú rể không nhỉ?

Ảnh Christmas thì thứ tư này anh Châu về mới load xuống cho tao được, tao sẽ gửi cho. Nếu mày Sơn cần PR gấp, mày cứ cử cái đứa nào cần PR đến gặp tao, tao sẽ tán tụng mày cho mày.
 
Phương ơi, thế tao sẽ được mời đến ngồi bàn tiệc số mấy thía? :D Mà tao có hân hạnh được biết chú rể không nhỉ?

Ảnh Christmas thì thứ tư này anh Châu về mới load xuống cho tao được, tao sẽ gửi cho. Nếu mày Sơn cần PR gấp, mày cứ cử cái đứa nào cần PR đến gặp tao, tao sẽ tán tụng mày cho mày.

Chào chúng mày. Thế là Hoa đã về lại Nhựt bổn rồi đó, đi làm việc lại rồi đó chán nhỉ. Thôi, nhưng mà Hoa đi làm, ăn bớt được giờ của tư bản để khuấy động phong trào.

Ô hay, Mai nói lộ hết cả bí mật của tao. Buồn quá. Tao vẫn chưa hân hạnh biết chú rể mày ạ, khi nào gặp thì tao trả lời câu hỏi của mày Hoa nhé.

Mai dạo này bận rộn thế. Hôm nào lớp mình lại gặp nhau làm một chầu gì đó nhỉ. Dạo này Nga bận chăm chồng, hay bạn nào tranh chức mõ của Nga hú các bạn một bữa nhỉ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ô hay, Mai nói lộ hết cả bí mật của tao. Buồn quá. Tao vẫn chưa hân hạnh biết chú rể mày ạ, khi nào gặp thì tao trả lời câu hỏi của mày Hoa nhé.

Mai dạo này bận rộn thế. Hôm nào lớp mình lại gặp nhau làm một chầu gì đó nhỉ. Dạo này Nga bận chăm chồng, hay bạn nào tranh chức mõ của Nga hú các bạn một bữa nhỉ.

Ừ, lâu rồi không gặp nhau đánh chén nhỉ, từ hôm Hoa về hay sao ấy. Ma hôm đấy cũng ít đứa. Cho Nga chểnh mảng công việc mõ 1 tý thì phải bàn giao cho Dung thôi. Ới Dung ơi.
 
Thấy cái Nhung bắc loa hú gọi tao phải ra ngay không thì điếc tai thiên hạ. Gạch bớt tên tao trong danh sách truy nã đi nhé.

Cái Tẹo thì lúc nào cũng ở trước mặt tao nhưng tao sợ không dám nói gì về nó cả chả là vì từ dạo cưới đến giờ nó biến thành thùy mị nết na nên tao rất rất sợ.
 
Hôm nào lớp mình lại gặp nhau làm một chầu gì đó nhỉ. Dạo này Nga bận chăm chồng, hay bạn nào tranh chức mõ của Nga hú các bạn một bữa nhỉ.

Tao đây, tao đây! Thấy nguy cơ mất chức và ngửi thấy mùi ăn uống là vội vàng lao ra, sáng nay đã vào đây rồi, viết 1 bài rồi, gửi rồi, và lỗi rồi (back ngay mà chả thấy bài cũ đâu) ... tức quá chả thèm viết lại nữa, đi làm việc luôn.

Khổ lắm, chồng tao vẫn được 1 em bên Nga chăm sóc, đã tới lượt tao đâu. Bây giờ ở nhà chăm chó ốm thôi.

Phương ơi, cứ mài răng đi, từ giờ tới tết thả nào chả có tất niên, còn muốn ăn sớm hơn thì cứ mời tao, tao lúc nào cũng sẵn sàng có mặt :D
 
Back
Bên trên