Lệnh truy nã...

Thấy cái Nhung bắc loa hú gọi tao phải ra ngay không thì điếc tai thiên hạ. Gạch bớt tên tao trong danh sách truy nã đi nhé.

Cái Tẹo thì lúc nào cũng ở trước mặt tao nhưng tao sợ không dám nói gì về nó cả chả là vì từ dạo cưới đến giờ nó biến thành thùy mị nết na nên tao rất rất sợ.

Thấy chúng mày cứ hú gọi truy nã, tao cũng hơi thấy tui tủi, tại tao chả bao giờ bị, à quên, được ở trong danh sách truy nã nào cả để mà gạch với cả xóa. Tao toàn trong diện lên danh sách rồi bắc loa chiềng làng chiềng chạ :D

Thế cái Dung thử tả xem cái Tẹo nó thùy mị nết na thế nào để tao còn liệu tao sợ cùng với mày cho nó vui nào?!
 
Thế cái Dung thử tả xem cái Tẹo nó thùy mị nết na thế nào để tao còn liệu tao sợ cùng với mày cho nó vui nào?!
Dung ơi, đừng tả cho cái Hoa biết, nó lại không sợ vui cùng mày, mà nó lại bắt chước Tẹo, thành dịu dàng thùy mị để cho mày sợ cả nó. Rồi thành ra cả làng mất mõ.
 
Cái Tẹo lấy cớ bận không vào đây buôn pháo rang trực tiếp được, nên nhờ tao buôn gián tiếp cho nó. Tao đành phải viết hộ nó dưới tên tao, vì nó ky bo, không chịu cho tao mượn nick và pass của nó. Nó muốn thông báo với cả làng thế này:

Tẹo - Trăng mật sướng lắm chúng mày ạ! Hihihi (mà cái icon liếm mép vẫn ở đâu ấy nhỉ?!)
(đoạn trên là real story)

(còn từ đoạn này là fiction)

Nga nghe vậy, buông luôn một câu - Cứ gì phải trăng mật mới sướng. Tao một năm có vài dịp chăm chồng, cũng mới lạ như trăng mật, sướng kém gì đâu!

Dung không chịu thua - Mày nói thế chẳng hóa ra thỉnh thoảng mới sướng à? Tao đây không hổ danh Dung DB, ngày nào cũng sướng!

Còn một số nhân vật khác nói một số lời thoại gây sốc khác, chúng mày có mau mau vào đây mà tự nói không, hay lại mượn tao nói hộ?

Xơn ơi Xơn, mày vào mày sửa lỗi chính tả hộ tao một cái. Mày không thích bọn tao trêu già mồm thì cứ hiên ngang giơ tay chặt xuống Stop! một cái là bọn tao thôi ngay. Cớ gì lại lặn như thú mỏ vịt thế? À mà tao có chuyện cần bàn gấp với mày về project để hack password của những đứa nào ít chịu nói chuyện.

À với lị cái Nhung nó cứ khen với tao là mày có đôi mắt tinh tường.
 
Tẹo - Trăng mật sướng lắm chúng mày ạ! Hihihi (mà cái icon liếm mép vẫn ở đâu ấy nhỉ?!)
Tao cho mày chọn giữa đống icon này nhé \:d/ :"> :* =P~ :tongue: :smlove: :love3: ;;)

Xơn ơi Xơn, mày vào mày sửa lỗi chính tả hộ tao một cái. Mày không thích bọn tao trêu già mồm thì cứ hiên ngang giơ tay chặt xuống "Stop!" một cái là bọn tao thôi ngay. Cớ gì lại lặn như thú mỏ vịt thế? À mà tao có chuyện cần bàn gấp với mày về project để hack password của những đứa nào ít chịu nói chuyện.

Mày thông cảm, tao vẫn đang phải lo nốt vụ áo xống cho chúng mày đi chơi Tết, hơi bận.

À với lị cái Nhung nó cứ khen với tao là mày có đôi mắt tinh tường.
Hơ hơ, nó chả chịu viết bài để tao còn vào khen nhỉ :-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin phép Nhung, Phương cho tao có đôi lời với Chí Vinh nhé.

Vinh ơi là Vinh ơi, mày đi đâu mà mất mặt lâu thế. Tao đang nhớ mày da diết mấy hôm nay mà không thấy cái bản mặt của mày đâu. Mày có đổi nick không mà lời nhắn của tao như hòn đá ném xuống nước theeeeeeeeeế hả giời?
 
Xin phép Nhung, Phương cho tao có đôi lời với Chí Vinh nhé.

Vinh ơi là Vinh ơi, mày đi đâu mà mất mặt lâu thế. Tao đang nhớ mày da diết mấy hôm nay mà không thấy cái bản mặt của mày đâu. Mày có đổi nick không mà lời nhắn của tao như hòn đá ném xuống nước theeeeeeeeeế hả giời?

Hay chúng mình cùng thi xem ai hú được Phú Vinh chui ra khỏi ổ nhỉ. Hay thằng Vinh nó đang làm phép thử chị em chúng ta xem ai nhớ nó nhất để nó chọn mặt gửi tấm thân vàng ngọc của nó 8-}.
 
Hehe, có đứa nào mang đuôi ra nhử có khi nó lại nhớ đuôi nó ra đấy!
 
Hehe, có đứa nào mang đuôi ra nhử có khi nó lại nhớ đuôi nó ra đấy!

Hehe, cảm ơn Hoa đã nhắc. Trong mắt tao thằng Vinh vẫn là thằng đàn ông như mọi thằng khác. Nói lại cho đúng là nó đang thử xem anh chị em chúng ta ai có khả năng dụ dỗ nó nhất. Vinh ơi, ra đây tao chỉ cho mấy thằng này ;;).
 
Nào, chúng mày dạt hết ra, để Nở tao vào Nở hò anh Chí nhà Nở.

Nở xắn tay áo, giật loa của cái Hoa, giật trống của bạn Sơn :drummer: :drummer: :drummer:, mặt hết sức khẩu khí. Đánh trống một lúc xong, mỏi tay mệt bở hơi tai, chẳng còn hơi mà gào, Nở buông một câu:

"Anh Chí ở đâu, về!"
 
\:d/ :D \:d/
gửi tới các chúng mày tình thân ái XXXXXXXXXXXXXXXXXXL!

tao đố đứa nào hắt xì hơi mở mắt đấy?

khi hôn hít mà mở mắt thao láo, thế nào cũng bị đứa kia chửi cho "mày là đồ vô cảm!".
khi xxxxxxx mà bật đèn bật điện sáng choang, kiểu gì cũng bị chửi là đồ trơ trẽn, "thôi, 6 ngọn nến lung linh là đủ rồi, hị hị ..."

(xin lỗi Sơn nhé, tao mạn phép mày kể chuyện ái ân của chúng mình cho cả làng nghe ;)) )

----------

ờ, hôm nay nhắm mắt hắt xì hơi, hình dung ra ngay:
Dung size L,
Phương phong 3 dữ dội XXXXXL,
Hoa chóe cường độ 1012 đề-xi-ben,
và iem Nở Nhung rũ đầu rũ tóc, hò reo đánh trống thùng thùng.

gớm chúng mày làm tao hắt hơi nháy mắt lộn tùng phèo.

Dung ơi, sao mày trên 4rum thì khiêm tốn, mà khi thư riêng tỏ tình với tao thì ào ạt nóng bỏng như núi lửa thế? Kết luận : đấm chết voi :D .

mày gặp Tẹo, nhắn hộ tao rằng, tao đồ rằng cỡ bụng nó bây giờ chắc XL rồi, nên dạo này lười vào đây hóng hớt.

còn về Mai & Cáo, iem Nhung nói đúng đấy: có thứ để mút là có mặt tức thì, lên cao vút, không có thì lặn mất tăm, xuống mất hút.

nào, thống nhất Tết ta cả lũ bắc cầu in-tơ-lét nhé? Ngày? Giờ? <:p
 
Khổ cái thân anh Chí, không nói thì bị chúng nó chửi là câm. Thế mà mới mở mồm ra một cái, là bị Nở nó chửi luôn là: "Nói gì mà nắm mồm thế".

Nhưng thôi, có anh Chí nắm mồm còn hơn là bị anh Chí bỏ rơi. Anh Chí bảo cái thằng Vladimir đừng có giữ dịt anh Chí làm của riêng, nhớ thỉnh thoảng cho anh Chí ra hầu chuyện chị em với nhé. Kẻo nhớ nắm, nhớ nắm ;;)

Cầu In-tơ-lét do Hoa và Nga tổ chức. Ban tổ chức cứ thông báo giờ Việt nhé, anh chị em sẽ tự đổi sang giờ địa phương. Rất là look forward (dịch là nhìn về phía trước) được chít chát với các bạn tối thứ 6 tuần sau nữa nữa.
 
Chắc chắn là Vinh vừa lặn mất tăm để mò cua bắt ốc. Cái Tẹo vẫn đăng ký size M.

Tao là tao nhớ mày thật lòng. Khi nào online nhắn tin cho tao một cái. Tao muốn hỏi mày mấy thứ vì biết chắc mày là đứa duy nhất có thể giúp được.
 
Tao cứ nghĩ là tao đã xin phép cả làng đi vắng 1 thời gian rồi, hóa ra là chưa à? Tuần sau bọn tao có hội thảo, lại cuối tháng, thế là cứ việc nọ chồng việc kia, toàn gà với lợn, không thể nào vào đây hóng hớt được. Tao chính thức xin phép vắng mặt hết tuần sau nhé, cho phép nhé, năn nỉ đấy ....

Còn về vụ "cầu truyền hình" YM trực tiếp đêm giao thừa, khoảng 0h30 ngày thứ 7 (17/2- đêm thứ 6) bọn mình bắt đầu nhé, có muộn quá không? Vì ở nhà, chắc bọn tao phải làm thủ tục hương khói, gọi điện chúc mừng họ hàng xong rồi mới ngồi vào chat chit được. Còn nếu chúng mày muốn gặp nhau sớm hơn, cứ cho ý kiến, tao mở conference trước, hóng hớt ở ngoài rồi lúc nào ngồi vào được sẽ tham gia chính thức. Lại bắt chiếc Hoa đẽo cày giữa đường.

Tao tưởng thằng Đà điểu bảo tết này cũng về cơ mà? Tao lái xe nhanh hơn rồi, lần này mày về chắc có thể làm tài xế đi trượt cỏ được!

Tẹo ơi, Tẹo ........... dạo này chí thú chồng con thế? Chả thấy mặt mũi đâu!
 
Tao chính thức xin phép vắng mặt hết tuần sau nhé, cho phép nhé, năn nỉ đấy ....

Còn về vụ "cầu truyền hình" YM trực tiếp đêm giao thừa, khoảng 0h30 ngày thứ 7 (17/2- đêm thứ 6) bọn mình bắt đầu nhé

Cái Nga này khôn, nó năn nỉ mãi, thì tao mới động lòng mà cho cho phép nó vắng mặt, chứ không thì đừng hòng nhá! :D

Ừ, đêm Giao Thừa (tức 29 Tết, tức đêm thứ sáu 16-17/2) nhé. Tao sẽ online từ tối, chúng mày có đứa nào rỗi rãi cứ việc nhảy vào cho tao tra tấn. Mà thằng Vinh này bảo làm mấy bài hát bài thơ xuyên tạc đã làm chưa ấy nhểy?

Bọn khác thì OK hết rồi, còn Dung với Tẹo với Mai với Thủy với Minh có vào hùa không thế? Không vào, bọn tao có nói gì sau này cấm hỏi lại kiểu sốt ruột vì nghe hơi nồi chõ đấy nhé! :D

Sơn ơi Sơn, dạo này Sơn bận cái gì mà không thấy vào đây thía? Kiểu này chắc sang năm lại có cái gì để cưới rồi, nên bây giờ mới bận thế! :)
 
Bọn khác thì OK hết rồi, còn Dung với Tẹo với Mai với Thủy với Minh có vào hùa không thế? Không vào, bọn tao có nói gì sau này cấm hỏi lại kiểu sốt ruột vì nghe hơi nồi chõ đấy nhé! :D

:)

Tao lại lon ton sang bên này để spam bài đây. :D tao có công 2 bài để tranh chức lắm mồm nhất hội lão làng nhé. (chúng mày mau mau vào buôn chuyện để tao giả nhời tiếp nào)
Tao ok chương trình Tết của chúng mày, nhớ gọi tao vào với, rảnh ra được lúc nào là tao chạy vào ngay lúc ấy.
 
Thay mặt Mai, trả nhời Hoa, là Mai vưỡn khỏe. Mà không những khỏe, nại còn vưỡn xinh vưỡn tươi như cái nần cuối vừa rồi gặp Hoa ấy.

Khổ, tao vừa bị mang tiếng là nói nhiều, vừa không được ai nhớ (Dung, tao chửi khéo mày đấy tội ép buộc thế mà vẫn không chịu nhớ tao), nên đành mượn mồm Mai, đánh bóng bàn với Hoa vậy.

Mai ơi, mày vào giật lại cái loa đi, không cả làng mắng tao là vô duyên.
 
Ơ cái Nhung này có vẻ rành chuyện khỏe yếu của các bạn nhỉ. Thế Sơn nhà mày thì có khỏe không?
 
Sơn thì tất nhiên phải khỏe rồi, không phải hỏi nhá!

Nhưng nghĩ kỹ, lại từ cái hôm Hoa mang cái phần bậy nhất của Sơn để gốc cây thứ 4 trước cửa nhà hàng xóm thứ 5, bị con quạ thứ 6 nó mổ mất, giờ không biết Sơn khỏe yếu thế nào. Sơn vào Sơn update lại cho chị em mát lòng mát ruột một cái, nhẩy!!
 
3 hồn 7 vía thằng Sơn cú bị quạ mổ vào chỗ bậy, vào đây trình làng đeeeeee!
 
Back
Bên trên