Làm sao biết đó là tình yêu?????????

Mai Thanh Nga đã viết:
chua cay mặn đắng trộn với đường , anh T khéo chiều ghê :eek:
Lí thuyết thoai! Làm sao trộn lung tung thế được :D

2 m NBAT: khi nào một người (nếm chả có vị gì 8-| :p) cho mình đủ chua cay mặn ngọt đắng chát :x :D
 
nghĩa là nếm lần lượt chua cay mặn ngọt đắng chát ạ ... a T có đủ vị chưa ... hình như hơi khét :|
 
Ờ, vị của anh là mùi Cafe cháy :x Không nhất thiết phải nếm thử từng vị lần lượt 1. Còn 1 vị nữa mà mọi người wên mất, cố nghĩ đi mà xem :)) Nói thế chứ sầu riêng ăn cũng ngon phết :)
 
Vương Văn Cường đã viết:
nghe cứ như HQ ý nhẩy , đời này liệu có mấy người đc như thế ?
thôi , có lẽ mình chưa hiểu nhiều .....
Ý là vẫn có mà. Tôi và người đó có thể gọi là yêu nhau được 1 năm. Nhưng rồi người đó đã rời xa tôi, mặc dù cả hai vẫn còn tình cảm với nhau. Khi chia tay người đó chỉ nói rằng: "Anh luôn coi em là người yêu. Mình chia tay đơn giản chỉ vì bây giờ anh chơi bời quá, không còn thời gian quan tâm để ý đến mọi việc nữa. Như thế em sẽ rất khổ. Anh không muốn như vậy nên chia tay là tốt hơn cho em." -> :((
Tôi ko biết những điều người đó nói có thể tin hoàn toàn không Nhưng tôi vẫn tin đó là suy nghĩ thật sự của người ấy.
 
:-< Thà tin rằng có, đừng ngờ rằng không là hơn.

BỎ thì cũng bỏ rồi, người ta có dối mình làm gì nữa, trừ phi nếu nói thật thì mình đau lòng hơn, mà đau hơn thì còn muốn bít làm gì chứ :(
 
hehe, đúng rồi,đau hơn thì biết làm gì ...
Nhưng sự thật thì vẫn nên biết chứ :(
 
Đã thử hỏi "sự thật", nhưng đối tượng lảng tránh trả lời. Không nên cố đấm ăn .. đấm chứ! :(( Vậy thôi, biết vậy, đằng nào thì cũng.. :( Tại sao vẫn cảm thấy khó chịu nhỉ? :D
 
Tình yêu thật ngọt ngào mà cũng nhiều cay đắng.
 
Em quen một anh hơn em 3t. Nếm được các vị sau:
- Vị đắng khi hắn làm thế nào đó mà không ít em đổ, từ Bắc vào Nam miền nào cũng có người thích hắn -> ghen (tất nhiên trong lòng thôi, ngu gì nói ra để hắn cười mình trẻ con, song cũng tỏ ra bức xúc một chút)
- Vị ngọt khi ở bên cạnh hắn, em ko thể tưởng tượng em có thể cười tươi như thế, vui đùa như thế khi ở bên hắn. Dù hôm qua mình đang ỉu vì mệt và chán nhưng gặp hắn là quên hết.
- Vị chát khi vì hắn mà em cãi nhau một trận tưng bừng với một người dzô cùng quan trọng. Người đó nói lạnh lùng rằng nếu em thích hắn thì cứ đến với hắn, người đó không cản. Em bật lại là nếu em muốn đến với hắn thì ko cần sự cho phép của người đó, em tự đến với hắn được. Người đó vẫn còn thích em nhưng em.... (ai có tâm trạng nghe bài "Đùng làm nỗi đau thêm dài" của Lương Bằng Quang khắc hiểu) Em đã khóc nhiều, nước mắt chát kinh khủng!
- Vị chua khi hắn hơi áp đặt suy nghĩ của mình cho em. Chỉ chua một chút thôi, nhưng hắn là con trưởng, lại là cháu đích tôn nên có lẽ ít nhiều cũng mắc phải cái tính đó. Em chịu được, con gái cũng thích đồ chua mà.
- Vị mặn - í không phải là muối đâu mà là mặn mà, hắn quan tâm đến em (ai cũng noái thế, còn hắn thì ngu gì em hỏi: Anh có quan tâm đến em không?)
----------
Em đã yêu?????????
 
Có lẽ :x (Viết có thế thôi, mà nó bảo không đủ 10 kí tự, ko đạt :D)
 
Tình yêu mà ko co trắc trở , đường đi thẳng như đường cao tốc thì còn gì là tình yêu nữa . tình yêu phải có đôi chú hờn giỗi mới bền lâu nhã !:)) :)) :)) :)) :))
 
Hờn dỗi thì có vui thật, nhưng mà không thì vẫn hơn, vớ vẩn dễ đứt lắm :D
 
Đinh Tường Lan đã viết:
Hờn dỗi thì có vui thật, nhưng mà không thì vẫn hơn, vớ vẩn dễ đứt lắm :D
Nếu đứt thết thì chưa phải người ấy đã hiểu mình , .. . và người ấy chưa phải là mình cần chia xẽ những buồn , vui roài [-x [-x [-x [-x [-x
 
Dù người đó có chia sẻ cùng mình hay không, có hiểu mình không, chỉ cần có thành ý, chỉ cần có mong muốn chia sẻ, chỉ cần nghĩ đến mình, đến việc dành thời gian quan tâm cho mình, muốn hiểu mình, mong mình hiểu người ta, ... :x
 
Đinh Tường Lan đã viết:
Dù người đó có chia sẻ cùng mình hay không, có hiểu mình không, chỉ cần có thành ý, chỉ cần có mong muốn chia sẻ, chỉ cần nghĩ đến mình, đến việc dành thời gian quan tâm cho mình, muốn hiểu mình, mong mình hiểu người ta, ... :x

Có ý thế nhưng người ấy ko hiểu được nỗi lòng mình làm có thể hòa 2 trái tim vào một được cơ chứ ? [-( [-( [-( [-(
 
Người ta mong muốn hiểu được đã quí lắm rồi :) Yêu cầu cao quá!
 
Đinh Tường Lan đã viết:
Người ta mong muốn hiểu được đã quí lắm rồi :) Yêu cầu cao quá!

Ko cao nếu 2 người yêu nhau ! Hểu nhau thì đâu đã yêu đâu nhị !:-/ :-/
 
Ôi dào ôi, cứ yêu đại đi. Đời được mấy tí mà cứ phải tự làm khổ mình thế nhỉ?
 
Back
Bên trên