Làm quen, bắt chuyện, hay... tán phét!

Update cái này không nó cũ mất. Chôm chỉa được của một chị quen biết + có chỉnh sửa:

Tại sao phải cố gắng học? - Version 1.1 (Khi nào có Version mới sẽ update sau:p)
- Vì tiền học phí + tiền sách rất đắt, nếu không cố gắng học chẳng khác nào trúng số mà không đi lãnh tiền. :D
- Vì mình không đẹp (Chỉ xinh xắn dễ xương thôi), mà còn sắp già nữa (đầu 2 đít chơi vơi rồi còn gì?:(), không ráng học để sau này làm có tiền thì lấy đâu ra chi phí cho mình đi giải phẫi thẩm mỹ "tút" lại bản thân (update: Hiện tại là đang bị chê là "chân ngắn" :(()
- Vì mình đang ở một mình, phải ráng học để đi làm có đủ tiền mua sắm những công cụ giải trí kỹ thuật số (để tự ăn chơi sa đọa ở nhà) hay ít nhất là để mua bảo hiểm để khi ngủm có tiền làm chi phí tổ chức đám ma :D
- Vì mama tổng quản và lão gia gia hứa là sẽ có quà nếu mình học tốt ^.^
- Vì hè này mình dự định sẽ đi chơi nhiều nơi, nếu học tốt mình dễ dàng xin tiền nhà hơn + cày cuốc tích cực để tiếp tục... sa đọa. :D

@Bích: chị đang ở SG - VN em ạ.^.^

Câu nốt bài này. Thứ 7 treo nick trốn nhiệm vụ. :p:D
 
@ANh Chương+ anh Nam: dễ thương wa', nhưng đừng đưa em vào list dại zai... em ở list ... dại gái cơ muh :))
@Chị DI; Iu chị Di... nhì quả đất luôn nhá ^_^ (sau 1 ng` thui--> vinh dự lắm ah)
@Hương: chị ngày nào cũng vào mà còn bị tụt hậu thôgn tin, hix, em bỏ đến 3 pages thì hỉu cái je`? Còn YM thì sang bên topic giwoif thiệu í ^_^
 
Chời ơi. Không ngờ mình được chào đón nồng nhiệt thế. Hic hic. Xúc động wa.
 
Khè, ai vào đây chả được chào đón, em khỏi ngạc nhiên thế Giang ạ :)) :p :p

Ủa hôm trước em cũng tham gia giao lưu đúng không ? vui không ? :D
 
Có. Em có tham gia. Được nghỉ học một ngày với lí do chính đáng ai chả vui. hehehehhe. Nhưng mà công nhận mọi người tổ chức giỏi thật. Chỉ có mỗi màn quân nhà mình oánh nhau thì hơi buồn cười thối. Mất hẳn tác dụng của đội cổ vũ. Giải thường niên nên năm sau rút kinh nghiệm là ổn ngay mà.
 
Hè, lần sau phải rút kinh nghiệm nhiều. Vả lại từ lần sau sẽ mời các trường khác nữa. Anh nghĩ có lẽ phải chuẩn bị thăm dò từ bây giờ là vừa, để mọi người làm dần dần, đỡ cập dập.
 
quên mất bạn Giang ơi
cậu có tình cờ quên cái đai nào màu đen ko
và tình cờ tớ cầm hộ rồi :D
nếu có nhu cầu xin lại thig liên hệ nha :))
 
chàn mọi người buôn nhiều was thế mà mình quên đi mất
mọi người ời hôm thuws bảy có ai đi thì đăng kí hộ cái
để mấy nhóc trong trường còn làm nhiệm vụ câu vế chứ
to chị di:
bà chị công nhận nói em câu bàii mà chị câu bài còn hơn chứ lại
thế mà bảo em câu nhiều
 
@Khuê: vẽ chuyện, muốn tìm cớ hẹn gặp bẹn Giang mà cứ phải vòng vo thế làm je`, mệt we', cứ hẹn thẳng như thế nì nì: GIANG ƠI MAI ẤY CÓ RẢNH KO? RA DILMAH UỐNG NƯỚC VỚI TỚ NHÁ :)
 
tèm nhèm j` anh, em đang ju'p bạn vượt khó mà :D
mà anh câu bài cũng ác liệt í chứ nhỉ :))
 
Ơ hay, cái chị Pit này, anh Khuê có người thương người mến rùi, ko nên bắt cá hai tay thế
Hehe, em đăng kí 1 xuất ở hội dại gái, ôi, em yêu chị Pit + chị NA nhất
Mừ bi h có thêm anh Việt em anh TA--> CLB từ nay sẽ có Việt Đỗ+ Việt Nguyễn (Ăn theo 2 chị NA) ^_^
 
Hờ, anh mất độc quyền ở đây rồi à ? /:)
Nguyễn Việt nào thế ? anh có thấy đâu ?
 
Thì em của anh Tuấn Anh ấy, hôm trước anh ấy cũng có giúp cho CLB nhưng không biết có tham gia CLB mình luôn ko--> chưa biết anh Việt bị mất độc quyền chưa ^_^
 
ôi, em yêu chị Pit
:)) đợi đi em, em sẽ được gia nhập vào fan club của chị :) chắc stt của em là khaỏng 1000 hay khoảng đó thui ^_^
Nguyễn Việt nào thế
em trai anh Ta í anh, e kể cho anh roài mà, cute cực ^_^ hơn anh TA nhìu :x yêu dễ sợ luôn :)) Phải kêu gọi anh í vào CLB mới được
 
Ặc! thì ra tên là Việt đấy à ;)
Ừ thì kêu anh ý vào cho vui ;)
 
mà con gái clb mình lại vi phạm dại trai rồi nhỉ?
ko biết còn cấm rì nữa ko đây
 
1. Cái topic này câu bài siêu nhỉ?
2. Bà kon học võ kiểu này nguy hiểm quá. Xưa kia, đọc truyệnm xem phim kiếm hiệp thấy mấy cu muốn học võ xịn (mấy tuyệt chiêu gì gì đó) thường phải tịnh thân (= bye bye cái mà con gái nó thèm - [xin lỗi chị em ngày 8/3 sắp đến rồi]). Ấy vậy mà bây giờ các em Trân, em Bích lại thi nhau đòi yêu các chị. Thế này thì anh em ta lấy giống gì để mà dại bây giờ?
 
Hề, Nam cứ lo xa, đâu sẽ có đó, chó sẽ có rau thơm mà :)) :))
 
anh việt với a Tuấn thái độ j` vậy hả B-) em dại trai bao h, em mà thèm cái lũ vớ vỉn đấy ah :))
@A NAm: cái vụ tịnh thân đấy cổ hủ lắm rùi anh ơi, bi h mà như vậy người ta gọi là... hữu dũng vô mưu đó anh :D
 
Back
Bên trên