Làm quen, bắt chuyện, hay... tán phét!

@Nghĩa: hik hik... cứ bắt chị edit lại hoài cái chữ kí. hik hik :((
@DNA: có một vài đứa mệt mỏi, một vài đứa lăn lóc ốm và một vài đứa lười quá tải em ạ. :p
@Pit: Đã nghe bài chị tặng em chưa? Cất công bị Việt nó chê hết một tối rồi đấy. Tủi thân --> ti tỉ khóc :(:)((
@anh TA: aha... xem 3 chị em em trình diễn thế nào nhá! Đừng có chê tơi bời hoa lá, em tự ái đấy ;;)
 
em nghe rùi chị :D
hay tuyệt
nhưng mà thắc mắc từ sáng đến h là sao chị lại hát = tiếng TQ? (thắc mắc hoàn toàn chính đnags nhưng bị anh Việt phủ đầu đến ko ngóc lên được T_T--> wa' đáng)
 
Giải đáp thắc mắc của em Pit iu vấu :D
1. Giọng chị hát tiếng Việt tốt, hát tiếng Anh siêu dở (phát âm kém, mặc dù nói tiếng E tốt), hát giọng gió trong tiếng Hoa cực tốt.
2. Cái gì mà tốt thì nên phô ra khoe
3. Bài này của Triệu Vi nghe dễ thương, lyrics cũng ổn, mà chưa có ai đủ trình để dịch ra tiếng Việt
4. Chị muốn thử xem mình hát tiếng Trung thì thế nào...

Còn đây là phiên âm + dịch nghĩa:

Shì Fou
Ni shi fou bu zai ai wo ceng fing wo bu dong wen rou
Ni shi fou bu zai hen wo guo qu wo bu guo cheng shou
Mei gi tian xiang ni yi wan bian liu xia duo qing de lei
Ni shi fou yuan liang liao wo suo you wo fan guo de cuo
Ni shi fou wang diao le wo zhe yi qu bu shen hui shou
Wo yi zhi shou zai ni men qian deng dai ni kan wo yi yan
Chorus:
Shi fou wo de ai dao zui hơ huan lai zi you
Wo yuan yi dai zai ni de fiu hou long
Ye xu lia bie de bua yan bu you zhong
Wo men de shang xin bu xu yao li you

Hao xiang zai qian ni de shou xai yi wen nuan xin kuo
Hao xiang xai quing ni de nian zai shen mung xiao shi zhi qian
Mei yi tian xiang ni yi wan bian liu xia duo quing de lei
Chorus:

Translate: Có phải không anh?

Có phải anh đã không còn yêu em nữa? Bởi vì em đã không biết dịu dàng
Có phải anh sẽ không còn ghét em nữa? Vì em đã không được chín chắn
Mỗi ngày nhớ anh một nghìn lần, nước mắt em tuôn
Có phải anh đã tha thứ cho em, cho tất cả những lỗi lầm em đã phạm phải
Có phải anh đã quên em, vì tất cả là việc không đáng
Em luôn đứng chờ đợi anh trước cửa nhà anh chỉ muốn được anh thoáng nhìn

Chorus: Có phải không anh? Tình yêu của em đến cuối cùng trở lại tự do
Em bằng lòng được trói buột trong chiếc lồng ấy
Những lời nói biệt ly không phải xuất phát từ đáy lòng em
Những nỗi đau của chúng ta đã không cần đến những lí do nữa

Em ao ước biết bao được cầm tay anh một lần nữa
Lại một lần em có cảm giác ấm áp trong tim
Em ao ước biết bao được hôn anh một lần nữa
Một lần trước khi em rời khỏi cõi đời

;) Giờ đã thông chưa cô bé? ;;)
 
thông rùi :x
phải giải thix thế chứ
ai như a Việt
cứ ngồi cười hô hố
nằng nặc qui em vào tội ... dở hơi--> hỏi toàn câu ngớ ngẩn :((
 
Kết quả sau khi nghe mấy bài hét của Di gửi cho là anh thấy cực ổn.
Di mà không chỉ cho anh cách để hát như thế là anh chê tơi bời hoa lá ngay.
 
Lần sau khi gặp lại Di, anh phải bắt cóc luôn mới được, sau đó sẽ bắt Di ngồi hát cả ngày cho anh nghe. Thế mới thích.

Cái bài To love you more, em hát như ca sĩ chuyên nghiệp ý, không chê vào đâu được. Anh thích nhất cái đoạn cuối, lúc em ngân lên nghe phê thiệt
Nếu đi theo nghiệp ca sĩ thì anh xin ủng hộ cả hai tay, và nhận 1 chân làm ông bầu. hehe

Còn Việt hát giọng chuẩn và luyến rất tốt, có mỗi cái là hơi em bé và chưa thoát được, lên không cao.
 
anh TA nhận xét như... dân lão luyện trong nghề í nhỉ :))
chắc đi karaoke nhìu wa' nên giỏi hả?
 
phản đối tại sao tôi ko hiểu cái chi thế hả?
mọi người làm cái rì vui thế sao ko có tui
ween người nổi tiếng như thế này rồi sao?
nghe thấy chị di hát hay lắm hả?
sao biết vậy ? đề nghị ai có đĩa cho tui nghe ké với
 
@Anh TA: hik hik... anh nhầm rồi anh ơi! Em đâu có hát tiếng Anh suya được như thế đâu? Đó là mụ chị cả nhà tụi em đấy. Mụ ấy là người mà em với nhóc Việt yêu quí lẫn ngưỡng mộ đấy. Em mà hát được thế thì giờ đâu có còn ngồi đây. (Có khi đi thi Sao Mai rồi cũng nên :D) /:)
Em là đứa Thiên Di thôi, có mỗi 2 bài, một tiếng Hoa, một tiếng Việt thôi.
@Pit: he he... hôm qua chị cũng có nói chuyện với Việt. Buồn cười quá! :)):)) Tại Việt nó bảo em sao cứ thắc mắc những điều không nên thắc mắc. Chị hát tiếng Hoa cũng như Mắt đêm hát tiếng Anh thôi mà ;)
@Tuấn: em cũng muốn được bon chen ah? Hì hì... Bảo cái Pit or anh TA send link cho. Link đấy không đưa vào đây được. ;):p
@Việt: em có chuyển lại chế độ để connect Winmedia đi không? Chị ngồi ở Cty muốn nghe nhạc cứ cà giựt, bực hết cả mình... Grừ... b-)

Lặn tiếp đây. Mệt quá! Chắc hết tuần sau có lăn quay ra chết! :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh Tuấn đợi anh Việt về đưa link nhá, em ko có :D
ah Việt đáng ghét X( chị Di đáng iu :x
 
Oai mọi người cho em cái link zới.......e cũng mún nghe.....:((
http://pogvn.com/1.mp3 ca? nha` oi nghe thu? va` cho bit' danh' gia' ve` ban? demo nay` ho. em cai' giong. em hoi re` thi` phai?
còn đây là bản demo e hát(tất nhin là sẽ đi thu lại vì wá rè :(( ) nghe rùi cho đánh giá nha........:D:D:D
 
àh wên khi nghe đoạn rè thì làm ơn vặn nhỏ xuống cái nha
Thanks
 
Tình hình là card hết xiền. Lúc trưa chạy xe vội quá thế là vừa trông thấy đèn đỏ tông ngang quẹo trái, đúng lúc một lão CSGT chìa mặt ra tươi cười vẫy vẫy... Có khốn nạn không cơ chứ?
Có điều hôm nay có lắm điều vui, thế là cứ âm ỉ vui suốt. Ặc ặc... ;) :))
@Pit: em cứ khen chị hoài, nhóc Việt lại ganh tị. Toàn bảo chị đi dụ dỗ trẻ con :D
@anh TA: khi nào nạp tiền xong, em sẽ buôn tin nhắn tiếp với anh. Tiếp tục bàn vụ... có nên cưới em về làm vợ hay không nhá! ;;):p
@Hùng: Đã nghe bài của em. Cái phần bè mới đầu nghe y chang một đoạn của tụi NightWish, để hôm nào tìm bài đó thử cho em nghe. But, chị chẳng nghe được em "bắn" câu từ gì nữa hết. Nghe được là chị đập đầu vào monitor liền á! :)) Rè điên cuồng. Hay điên cuồng, cái giọng bè hay á! :p
@Tuấn: cũng muốn bon chen huh em. Uh, thì đây này Chị em nhà... Chim :D

Rồi, cứ bon chen thế nhá! Chị out đây. So late, đã đến giờ hoàng đạo. Chúc tụi trẻ con, lẫn người lớn ngủ ngon :*
 
Di ơi :* :p

Hùng thu lại bài hát cho tử tế rồi gửi cho anh nhé, anh nghe đoạn demo mà thấy em khá lắm ;)

:x
 
Anh Tuấn anh có thể gửi cho em (hoặc đưa địa chỉ để em download) tất cả ảnh mà CLB đã chụp từ trước tới giờ được không ạ ? :)
 
hehehe anh Việt đã quay lại với hội chim lợn :)) zui wa' ha
ảnh CLB em cầm tất cả, từ đầu đến cuối
@Hùng: chị chưa nghe nhưng mà rè thì phải làm lại đi, bao h hay thì chị mới nghe hehehe--> thế chắc chả bao h được nghe wa' :))
 
1. Trân, em gọi cái gì là "hội chim lợn" hả ? CLB Võ thuật không liên quan! >:)
2. Anh quay lại chào hỏi Di yêu quí của anh, dính gì tới em :> :D
3. Có ảnh thì gửi hết cho anh vào mail của CLB đi >:)
4. @Hùng: nhớ thu rồi gửi cho anh nhé ;)
5. @Di: :)>-
 
1. Trân, em gọi cái gì là "hội chim lợn" hả ? CLB Võ thuật không liên quan
nhầm ^_^ nhưng mà em thấy với tốc độ câu bài thế này chắc cũng sắp thành hội CL rùi :))
2. Anh quay lại chào hỏi Di yêu quí của anh, dính gì tới em
chả nhẽ ko thèm chào em 1 câu ah? :(( ko thèm :p
ảnh CLB nhìu lắm, gửi bao h cho xong?
 
Thì gửi tới bao giờ xong thì thôi >:) Thích lười hả >:)
 
:(( lại bắt nạt e rồi :(( đi tu về mà ko hiền lành đi tí nào (chả hỉu đi tu hay đi tù về nữa, hix :(( )
mà sao anh chỉ vào đây buôn là sao hả?
sao ko đá wa các topic kha'c nữa?
 
Back
Bên trên