Làm quen, bắt chuyện, hay... tán phét!

@ Ngọc Anh (Ng): Hôm qua có lẽ anh làm em giận lắm, cả buồn nữa, đúng không ? Cho anh xin lỗi nhé! vì anh thấy tình trạng CLB hiện này hoàn toàn không thể chấp nhận được, và anh không muốn cứ tiếp tục như thế. Nếu đã dang dở rồi thì chấm dứt để làm lại cho tử tế, còn hơn là cứ lôi thôi mãi mà chẳng tìm được cách gì hữu hiệu. Lần này CLB phải dẹp buổi SN quan trọng, bản thân anh tiếc thế nào thì chắc các em cũng biết, nhưng anh vẫn phải ra quyết định như thế. Anh không muốn CLB làm ảnh hưởng đến thời gian, tâm huyết và việc học của các em.

Cố lên nhé :)
 
Chào mừng em Vân Hương và chị Họa My đến CLB Võ thuật :mrgreen:
Trời ơi, 2 người này tên đều đẹp nhỉ ;;)

Mà nghe cách nói của em Vân Hương, xem ra CLB có truyền nhân để dạy dỗ mấy thằng con trai ở nhà rồi :)) :))
 
Ui trời ơi! Anh V ko biết Vân Hương hả, lạ nhỉ? Ah, vui mừng và sung sướng biết bao khi em và Vân Hương là bạn học cũ hồi cấp I đấy! Hồi đấy tính cách không giống nhau nhưng bây giờ thì cũng khá giống rùi. Hì
 
Oài, thế à ? mà làm sao anh biết được, em hỏi lạ thế :))
Vân Hương và chị Họa My có vẻ nhiệt tình lắm :X
 
tuy ko bít 2 người nhưng mà tiếng lành đồn xa :)
CN tới mời chị My và em Vân (đúng ko nhỉ?) đi họp nhá
có j` sang topic bên kia đọc hộ em/chị nhé :)
lâu lâu ko lên đây buôn
nhớ mọi ng` thế -_-
 
Chào mừng hai chị đến với CLB! chà, chị Vân Hương cho em xin cái YM cái, em đọc bản giới thiệu của chị em thấy chị giống em lắm lắm :))
 
EM bích cứ ăn dưa bở
giống là gióng thế nào
thấy ng` sang bắt quàng làm họ ah :))
thế sao ko nhận giống chị nè :))
 
Hờ, chị Pit cứ hay ghen :D Em thấy là chị í giống em ở cái câu " thà bỏ học chứ ko bỏ võ" --> ấn tượng mạnh đấy
Hì, em cũng giống chị Pit nữa, chị Pit "bánh bao" của em nhỉ :x
 
mấy nhóc này lại muốn theo gót tui bà con ạ
thấy ko có ai lo học đâu máu võ thì khổ cả đời đó các nhóc ạ^_^
 
HEHE pit ơi mày còn bị gọi là pit bánh bao ah?ngượng quá ta :)) =D> =D>
 
chán con gái quá
vào đây chim lợn giwois thiệu với mọi ng` đây là con gái em
trogn quá trình nuôi dạy có sơ suất nên cháu nó hơi... mất dạy
có j` các bác thông cảm :))
 
Trời ạ! Mọi người vui vẻ ghê ha? Thế Pit ơi, (ah, hỏi chuyện công việc tí nhé!) chị định thế nào với kế hoạch mở lớp võ thuật ở trường đấy? Hay để hôm tới em đi gặp thầy Thân nói qua một chút đã nhé! Chẳng biết hỏi chị thế nào, thui thì hỏi luôn ở đây vậy.
 
Ày, đừng nóng nhé, thư thả bàn bạc kĩ càng đã :-s
 
NA bị gắn rocket ở sau ah? sao tự nhiên vội thế
để CN này họp mình sẽ vạch ra kế hoạch hoạt động
cái lớp đấy còn nhiều vướng mắc chưa giải quyết ổn thỏa được
em đừng nói j` với thầy Thân vội
ko nhỡ mình ko làm cái đấy nữa lại mang tiếng ra -_-
 
thế bọn em đã xem trường chọn cái gì nhiều nhất chưa?
nói thử nghe nào nhóc
 
Trường chả chọn cái rì hết, chọn cái rì là ở mình.
Các em chưa nói rì với anh mà tự quyết định mổ xẻ kế hoạch này là sao hử ?
 
khổ thế
đã làm cái j` đâu mà mổ với xẻ
em vẫn đang cầm survey
đợt vừa rồi bận thi với lại có 1 đống survey rồi
bi h mới bắt đầu làm survey
em sẽ gửi mẫu cho anh truớc
mà sao lại bàn công việc ở đây
đây là chỗ xả stress muh -_-
 
ok, ko bàn công việc nữa. EM thấy Pit nói ko đúng lắm. Đây ko chỉ là chỗ xả xì trét mà còn là chỗ câu bài thuận tiện nữa. Nhìn anh Việt mà xem. Đến anh ý mà cũng còn câu nữa kìa. EM nói đúng ko mọi người? Ah, cò gì, anh Việt dừng giận nhé! Hi
 
Khà, dặn thế thôi, vì lo các em làm nóng vội quá thì hỏng việc :)
 
Back
Bên trên