Chị hãy vẽ những gì chị thik, như thế thì hay hơn, mạch sáng tác sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều vào người khác, nhưng cũng không có nghĩa là không nghe góp ý của người khác. Người ta khai thác hết ngóc ngách? em không nghĩ là như thế, một vấn đề có nhiều khía cạnh khác nhau, như kiểu ví như việc buôn chuyện ấy, chẳng bao giờ hết chuyện để buôn cả. Em thấy manga hoặc điển hình như film Hàn có nhiều chuuyện tình cảm sướt mướt giống nhau đến ghê hồn (đẹp trai, xinh gái,...) nhưng mà bọn bạn em và những người khác vẫn ôm mà đọc...say đắm, đơn giản là do nó có những phần khác nhau (cách khai thác vấn đề khác nhau)
Còn về chuyện mặc áo dài thì em nghĩ chị sẽ không ghét nếu chị đặt nó vào một hoàn cảnh phù hợp, em đã đọc một truyện gì đấy ở phòng tranh của TS, em thấy cái anh tác giả đấy (xin lỗi em chẳng nhớ là truyện gì nữa T__T) cho áo dài vào rất hợp lí, đó là một câu chuyện về học trò thôi, đơn giản nhưng rất ấn tượng.
Còn nếu chị thik sáng tác về thần thoại thì có lẽ đúng là áo dài không hợp thật

Nhưng mà truyện do VN sáng tác thì cũng ko thể gượng ép vào bộ quần áo của ng Nhật được (chẳng nhẽ tên Việt mặc áo Nhật à?) Em nghĩ chị nên "sáng tác" một style quần áo riêng cho nhân vật của chị, như vậy thì hay hơn (chị đã từng biết về bộ váy trong Imadoki chưa? em nghĩ nó cũng hay hay

các fan cũng chấp nhận nó, cũng là đồng phục, đơn giản nhưng style)
Góp ý thế thôi, nói nhiều quá
