Hoan lạc hội hè 2005, tụ họp lần II

- Chính hôm nọ em cũng vừa bơi xong, thấy hay nên mới đề xuất thế.
Thực ra cố gắng ra khoảng 17h30, lúc đó bơi được hơn 1 tiếng là khởi động Ok rồi. Trời mùa hè tối muộn, đến 7h vẫn Ok ;)
 
:(:)(( lại đi buổi tối ạ :(:)((, chắc cháu Hải Anh khó mà đi được quá :(:)((
:( Quỳnh: tao phải học cả sáng (3 tiếng) + cả chiều (2 tiếng) :(:)(
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Thông báo cuối cùng về HLH lần 2:

Sau khi thảo luận với một số thành viên BTC, kết luận về HLH2 như sau:

- Do điều kiện trời nắng nóng tiếp tục và diễn biến phức tạp trong thời gian tới, kế hoạch sinh hoạt tại nhà Amazing tại Hồ Tây bị nhẫn tâm hủy bỏ không thương tiếc.

- Thay vào đó, chúng ta sẽ có màn bơi thuyền khởi động tại Hồ Tây, ai không thích bơi ngồi trên bờ ngắm các bạn khác bơi (ngay trên bờ có quán cafe rất đẹp)

- Sau đó đi ăn tại một nhà hàng rộng rãi (sẽ cố gắng bố trí nhà hàng máy lạnh, ưu tiên nhu cầu của phần lớn các bạn du học sinh mới về hè). Tại đây có màn giao lưu trai gái tự do tùy chọn..

- Kết thúc và đi về..


Cụ thể:

- Đúng 17h Thứ năm 21/7 có mặt tại cafe Am lần trước, đề nghị mọi người không cao su
- Ko nên cao su vì chúng ta sẽ phân công xe cộ, trên tinh thần trai đèo gái, đúng 17h15 xuất phát ra Hồ Tây chọn thuyền (có tất cả các loại thuyền 2,3,4 người)
- 6h30-7h, giả thuyền và đi ăn theo sự chỉ dẫn của người lớn..


Chương trình: hứa hẹn đơn giản, nhưng sâu lắng, ấn tượng, đặc sắc
Kinh phí: Do có một số bức xúc và mặc cảm cao độ từ nhiều thành viên, thể lệ tài trợ kinh phí lần HLH2 này có thay đổi. Tinh thần là giai gái bé đang học cấp III, hoặc đang thi Miss HAO, sẽ được miễn, còn lại share..

Thân mời tất cả mọi thành viên tham dự

Kịch bản thế này coi như chơi khó mấy anh em đang đi cày rồi. Đành phí mất vụ bơi thuyền lãng mạn vậy. Các chiến sĩ đi bơi thuyền nên ăn mặc gọn nhẹ, đồ pha nilon, không nên đi giày thể thao tốt nhất là dép nhựa tiền phong... theo tớ biết BQL Hồ Tây chỉ có hai cano cứu hộ, một cái dùng cho đội đua thuyền Hà Nội, cái kia dùng cho khách du lu lịch ;)

Ủng hộ ban tổ chức tuyệt đối, chương trình dài dài một tẹo nhé, về sớm chị Giao chị ấy lại không ngủ được lại khổ anh em.

:)>-
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Hôm trước chị định tổ chức Sn cho cháu chị ở trên Hồ Tây, cũng màn bơi thuyền và sau đó đi ăn. Qua vụ đó phát hiện ra vài nhược điểm của kế hoạch:

1. 17h30 xuất phát hơi khó :p dẫn đến tình trạng lên được tới Hồ Tây thì muộn và trời đã bắt đầu nha nhem tối (Bơi tối sợ lắm:p)

2. Nếu có đi đúng giờ, tới nơi 6h, bơi có đến 6h30-7h thì ít quá, chẳng đủ cho người ta tâm sự (mình không phải dạp thuyền cho nên không sợ mệt:D)

3. Nếu đi sớm hơn thì lại nắng, sợ đen và xấu lắm (nhất là các em gái mít xịt nhà ta)

Túm lại là ngoài vấn đề về thời gian, còn lại việc tổ chức và kế hoạch thì chị không có ý kiến.
Bơi thuyền lúc 6-7 h hay chứ ạ, vừa không nắng, lại chưa tối, có khi ngắm được mặt trời lặn nữa, trùi ui lãng mạn! :x :x :x :p
Tiếc em chưa có bồ thui! :(
 
Hay đấy, bơi thuyền buổi tối, có mệnh hệ gì thì chỉ có trời biết nước biết và thằng bỏ mẹ nào đó với em biết thôi. Nếu bơi ngày dùng kem chống nắng, bơi đêm dùng kem chống muỗi chắc ổn thôi. Thêm một thông tin nữa vì bơi thuyền Hồ Tây không xét vào du lịch nguy hiểm nên sẽ không có bảo hiểm nhân thọ cho hành khách, tuy nhiên theo báo cáo nhiều năm gần đây vẫn thường xuyên có những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Những thuyền chở nhiều người, nhất là phụ nữ (hay mất đoàn kết) không nên nói cười to và hành động gây ra rủi ro cao...

Góp ý thế thôi, không nói nữa kẻo người ta lại bảo mình không đi được nên ở nhà nói lung tung :)

Nghe thấy HLH là đã sướng hết cả rồi.
 
mừng kinh:D mình kô biết bơi,chết đuối ai tiếc thương bây h:((
 
Dương thịnh âm suy thì đi bơi thuyền lãng mạn với giai à, ọe ọe :D
 
anh Cường sao thế? cái thuyền gỗ đôi ngày xưa 2 đứa con gái bạn em nó còn đổi chỗ đựơc, nói gi đến mấy cái thiên nga bây giờ, đùa chứ cái thuyền bây giờ có mà ****ing trên đấy cũng chả lo lật chứ gì mà anh cứ vác bảo hiểm ra dọa bà con mãi thế :D
 
nhiều giai ít gái đi thì có thuyền có 2 thằng giai ngồi cùng nhau bơi thuyền, lãng mạn quá ---> giống gay :D:D:D:D, vấn đề này cần được xem lại

:Dem đăng kí đi :D

có khi ai đó lên danh sách những người đi cái nhỉ :D
 
Anh Khải nói thế nào chứ ***ing trên thuyền thì lật thuyền ngay, không lật thì cũng thủng thuyền
 
Ai không đi được thì cứ lẳng lặng mà ở nhà vui vẻ, đừng post lên đây làm oải tinh thần quân sĩ :D..
 
đi chứ, ai ko bơi thuyền có thể kiếm hình thức giải trí trên bờ.
 
Đi buổi tối lúc nào cũng vui chỉ khổ cho mấy cháu vẫn cấp 3 phải ở nhà :((
Hay là đi xem phim ạ, nhiều phim hay lắm :D
 
Bây giờ là 4h40' chiều,tình hình là trời vẫn nắng chang chang các bác ạ.Nhưng nói chung bơi thuyền vẫn là một hình thức khá vui vẻ và hợp lý rùi (đã được 02-05 thử nghiệm và chứng minh :D) Nếu dương thịnh âm suy thì cứ 2 nam 1 nữ xếp vào 1 thuyền 3,chắc các anh cũng không quá ganh tị với nhau đâu :p
 
ờ,nếu lúc ấy ****ing nhường nhịn nhau thì kô sao,chứ nếu ****ing tập thể,manh ai nấy làm thì vẫn chết như thường:D
 
Lần này quyết tâm đi một phen ... hy vọng được ngồi cùng thuyền với Team SC HAO .. :))
 
Hiehi !!!!!!!!!!!!!!!! mẹ em cho đi rồi !!!!!!!!!! sướng !!!!!!!!!!!!!!!!!! Thank chú tuấn vì đã cho cháu "cái cớ" mà đi HLH :)) :D :p Chú Tuấn muôn năm !!!!!! :x :* :x :*
 
Hic em mới to te vào trường với HAO, em đăng kí 1 suất đi có được ko vậy ?? :|
 
Back
Bên trên