Hoan lạc hội hè 2005, tụ họp lần II

Ủng hộ ý kiến của Zz và Hạnh đấy,anh Tuấn đi đâu thì về HN nhanh nhanh lên cho em còn tham gia với,trong tuần này là tốt nhất nếu không thì trước 20 đi,anh Tuấn nhé :D
 
thế là post luôn trong này hả:D
đi đi,anh Tuấn về cái là đi luôn nhé:D
 
Lần này xuất hiện rất nhiều ứng cử viên tài trợ như Mợ Thu Quỳnh (nghe nói giải Hành trình văn hóa lên tới bạc triệu), đại ra mới nổi Trịnh Đức Cường, ứng cử viên Mod của năm Hoàng Mạnh Khải :D... ngoài ra còn một số tên gọi nghe kêu kêu khác..

Tất nhiên lần này Tuanbass và TuanSH chỉ là bình vôi, công việc sẽ chỉ là giúp BTC tuyển chọn các nhà tài trợ khác có máu mặt :D...

Hôm tới dự định có vài trò lạ lạ như bơi thuyền, ăn uống, câu cá, sinh hoạt nhà ngoại ô... đề nghị các bạn thử cho ý kiến đóng góp..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đấy là chú nói chọn một trong các hình thức trên, cháu chả chịu đọc kĩ gì cả... botay.com với cháu..
 
ng ta thắc mắc một câu làm gì mà chú ghê thế:| cháu chả được đi offline bao h nên hình thức nào cháu cũng ok hết:|
 
ngày xưa ơi nè :D
AMSNOHN.jpg
 
ko nhớ hồi đấy là nhà ai nữa, nhưng mà phê vật
vườn rộng, sân rộng, sau nhà đi xuống tận sông Hồng
ai nhớ liên hệ lại nhà này mượn tiếp :D, chỉ sợ giờ thành biệt thự khách sạn gì rồi :D
có phải nhà Hồ Ngân Hương ko nhỉ
 
ối zời bác Khải! Nhất! Làm kỉ niệm ngọ nguậy động đậy nhột nhột là! ... ko biết còn xướng ra đúng được nick các bô lão trong ảnh ko ta... :D

Những ngày mùa đông năm...2001??? Đúng ko nhỉ :)

Địa điểm: vườn nhà hàng xóm chị gái Amazing :D, chứ nhà nó mà có quả sân vườn địa chủ thế lực thế này giờ đã lại chả mòn vết chân Amschatters (HAOers) hịhị ;;)

Thực đơn:
1. Bún đậu (tự rán, tự pha mắm tôm - in charged by em crazeesexykool & anh DKero - ko biết viết đúng ko :D)

2. thịt xiên (tẩm ướp - chợ Hàng Bè, nướng - tay làm hàm nhai :D)

3. lòng lợn :p :D (trankien tư bản ứng $ ;;) )

4. nem các thể loại (hình như thế, chợ Hàng Bè thì phải :D)

5. Bia/rượu/coke (trankien đại gia tiếp tục thể hiện hay sao ấy nhể :D)

6. .... gì gì nữa ấy chả nhớ.... ^_^

xin lỗi lạc đề nhưng tại bác Khải khơi đúng chỗ quá đâm cháu nhịn ko nổi hị :p. Bắt chước bác Khải coi như đây là lên tinh thần vậy, các bác ăn chơi vui vẻ cố kiếm 1 cơ số đại gia nào đấy mà tài trợ cho tình cảm ;;), như bác Tống Tuấn chả hạn, với bác cứ là 'tiền bạc là thứ phù du' ;) chúc bác tiêu hết tiền Việt đi :p


Cẩm Hà,
 
Đồng chí Bath lấy đâu ra thông tin "tài trợ" thế. Nhiệt tình thì ý kiến đóng góp tí xíu thôi, kẻo không lại phí công hồi hương. HAO nhà ta toàn anh tài cả chẳng lẽ lại không kiếm được chỗ nào ngon lành.

Trước đây tớ đã đề nghị một lần, ta có thể thuê một góc bể bơi, mang đồ ăn đến và tổ chức ở đó. Hà Nội nóng bức thế này vừa giao lưu vừa thể thao rất vui. Khoảng từ 17h đến 20h bể thường ít trẻ con. Không khí mát mẻ nói chung là thiên thời địa lợi nhân hòa...

Ý kiến là vậy còn máu đến đâu thì tùy. Nói thật, chui vào quán nào đó chén rồi lại đi hát Karaoke thì ko ổn lắm.

Một vài bể bơi mà mình biết ở HN đẹp lịch sự giá rẻ có thể tổ chức:

- Bể Kim Liên - Nằm trong Khách Sạn Kim Liên (4 Sao). Phục vụ tốt, giá rẻ, mở cửa đến 22h.
- Bể Tây Hồ - Đằng sau bể Sao Mai.
- Bể nước mặn - Nằm trong nhà nghỉ Bộ Quốc Phòng 33b Phạm Ngũ Lão (An ninh tốt, vắng vẻ, sạch, đẹp. Bể thường dùng cho các thành viên câu lạc bộ Elite bơi lội...).

Mình mới về nên không có thông tin mới, nếu anh chị em nhà ta đồng ý thì có thể cập nhật thêm.

Bữa tối vui vẻ,

DC
 

tưởng tượng ra cảnh của anh Cường đạo diễn thì hơi bị phê, mỗi tội còn nhiều bất cập :D
- anh định có bơi hay ko? chỉ ăn uống trên bờ thôi hay cả bơi nữa? nếu cả bơi nữa thì ko phải ai cũng thích bơi, mà người đồ bơi, người thì quần dài áo sơ mi... nó hơi lộn xộn, mà ngại nữa ( các em gái thôi :D )
- bể Kim Liên hình nhu đập lâu rồi
- 17h20h thì 100% bể nào ở HN cũng đông, ko có chỗ nào vắng cả.
- vào bể như thế là ai vào tự mua hay làm việc với bể bơi thuê 1 góc? chỉ thuê 1 góc cả bọn khác nữa em nghĩ sẽ rất lộn nhộn, rồi chúng nó nhìn nhìn ngó ngó. bể chắc cũng ko cho mang đồ ăn vào
- nếu ko kiếm được cái nhà nào rộng như vụ nhà bác Ngân Hương ngày xưa thì chắc chỉ có mỗi câu cá là hợp lý thôi, rộng rãi, chơi bời bày trò được.
- nếu vẫn máu bơi thì em nghĩ là phải có $, thuê luôn cả bể thì mới thoải mái được. hoặc ra thuê cái tầm 9h-3h, tầm đấy thì mới gọi là vắng ( ngày thường ), phải tội hơi đen tí nhưng yêu cầu chị em hy sinh, anh em sẽ mở dịch vụ xoa kem chống nắng hộ =p~ :x :D
các bể tầm đấy đằng nào nó cũng ko có khách, nếu cho thuê chắc rẻ ( như cái bể Quan Hoa gần nhà em sáng 8h nó nghỉ, chiều 3h mới mở, mình thuê luôn trong tầm đấy chắc đẹp :D
mà quan trọng nhất là điểm danh xem có bao nhiêu em sẵn sàng nhảy xuống bơi, ko ra bể bơi ngồi trên bờ ngắm nhau thì đi câu cá cho khỏe :D
 
Back
Bên trên