Hoan lạc hội hè 2005, tụ họp lần II

Ờ, hay đấy, anh cũng ủng hộ vu đi chơi kiếm một cái nhà hoang nào đó gần Hồ Tây hoặc sông Hồng, tất nhiên tìm hỏi được em Hương mượn thêm vụ nữa thì càng tốt, nhưng không biết nhà của Amazing có còn là nhà hoang nữa không:D, có gì Trang chich thử hỏi Hương cái xem. Hoặc nếu ai có nhiều nhà mà có cái nào thừa không dùng hoặc bỏ hoang khu Hồ Tây thì vào đây í ới để anh em biết đường liên hệ nhé..

Anh rất ủng hộ vụ tụ tập tự nấu ăn rồi chén, muốn chơi gì thì chơi cả một buổi chiều đến tối. Tạm duyệt kết hoạch tụ tập ăn uống nấu nướng trên. Vấn đề là tìm địa điểm, bà con vào giúp một tay nhé.

Trước mắt, dự kiến là tuần này hoặc tuần sau khoảng 16-23/7 có thể bố trí offline được, tuy nhiên sẽ phải đợi kết quả của địa điểm đã.
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Anh rất ủng hộ vụ tụ tập tự nấu ăn rồi chén, muốn chơi gì thì chơi cả một buổi chiều đến tối. Tạm duyệt kết hoạch tụ tập ăn uống nấu nướng trên. Vấn đề là tìm địa điểm, bà con vào giúp một tay nhé.

Chắc anh Tuấn đã cạn nguồn tài trợ rồi hay sao mà chuyển sang kiểu low budget pạc ti thế :p :p
Đùa chớ đi BBQ ngoài trời cũng vui phết đấy chỉ tội ai ăn chậm thì nhịn đói thôi... =;
 
thực ra ăn uống ko quan trọng, chơi mới quan trọng, cái kiêu bbq này lúc nào cũng vui, có nhiều kỉ niệm đẹp :x
 
:) Thế này nhé, nhà chị gái Amazing, tức nhà bên cạnh cái nhà to to đấy đấy thì em tin là available (tất nhiên phải hỏi lại). Nhưng chính thức cái nhà có vườn bự ấy thì chủ nhà đã kịp cưới vợ và 2 vợ chồng đang bù khú ở đấy. Do vậy chắc không thể trưng dụng như ngày xưa. Nhà bà chị thì có vườn nhưng bé hơn vườn trong ảnh. Em nhớ là ngày trước các bác cũng ngồi oánh tá lả tá lả ở đấy. Sông Hồng thì không chạy đi đâu được, đang mùa nước lên, trông rất đẹp,nhưng cái kè đá ngày xưa thì bây giờ cỏ mọc đầy, nếu cỏ không mọc thì lại đã trồng rau bí, mồng tơi, khoai lang các kiểu :D. Ví dụ em Trang chich mà nổi nhã hứng ra đấy ngồi hát thì e là hơi khó :-D.

Nếu số lượng người tham gia nhỏ hơn hay bằng 50 thì em nghĩ là nhà chị của Amazing dùng được. Còn nếu nhiều hơn thế thì chúng ta nên tìm địa điểm khác, như bãi tre chẳng hạn, khá rộng, mát và cũng sát bờ sông, có cả sân bóng đá nữa :), có thể tổ chức ngay một trận với các em gái xinh đẹp cổ vũ, giải thưởng là... toàn đội được "xơm má" miss HAO chẳng hạn (nếu miss HAO đồng ý) nhưng điều kiện nấu nướng chắc sẽ khó khăn hơn một chút. Khung cảnh thì khỏi nói, cả một rừng tre xào xạc, mát, sạch, đẹp, yên tĩnh. Có cả võng và chiếu cho các bạn nghỉ ngơi.

Một ý tưởng khác là cái hồ bơi thì em thích hồ bơi đằng sau bể Sao Mai, rất tiện vì có phục vụ cả ăn uống và khung cảnh cực ổn, bạn nào thích bơi thì có bể bơi, thích lội nước thì có bể trẻ con, thích trốn tìm ú tim thì có các lùm cây, thích bài bạc cũng có chỗ để sát phạt, phòng tắm lại có nước nóng, món khoai tây chiên ngon, món xúc xích nướng cũng ngon, giá không đắt. Tuy nhiên nếu không thuê riêng được một buổi thì em nghĩ là dở vì chung đụng nhiều nhóm, cá nhân khác. Còn để thuê nguyên một buổi thì chắc là chi phí cũng đắt mà em không dám đảm bảo là bọn đấy nó chịu
 
hí hí chốt số lượng 50 , ai đăng kí muộn hết chỗ :D
đùa chật tí cũgn được, xong đói thì dắt nhau đi ăn phở :D
 
May quá có em Hương đây rồi, có em giúp vụ địa điểm như thế thì quá ổn. Anh sẽ liên lạc với em nhé...

Thực ra kiếm địa điểm rồi tụ cả buổi khá hay, vì chúng ta có thể có rất nhiều trò chơi do mỗi thành viên tự thể hiện và đóng góp như hát hò, nhảy múa, lên đồng, bói toán, chim nhau, kể chuyện, bắn súng, tập bơi, đấu kiếm, vật tay, vật nhau, biểu diễn thời trang áo tắm, thể hình, câu cá, dancing... nói chung không thể kể hết những thứ rất chi là hoành tráng. HAOers chúng ta vốn nhân tài như lá mùa hè, lần này sẽ càng cố gắng phát huy, và chúng ta sẽ càng lại được chứng kiến những màn sôi động ;). Vì vậy có được một địa điểm như nhà chị của Amazing là rất tốt.

Thế còn cái nhà cũ có thương lượng được không Hương ơi :D...
 
oài, let me see, đi đâu thui chứ nhỉ??? em lỡ bao nhiu dịp roài :(
 
em cũng đăng kí 1 cái ;;):p, nếu ko đi được thì lại đăng kí lại phát nữa :D:p
 
Em đăng kí, với điều kiện có anh Tuấn bass đi cùng :D

Ngoài ra còn một địa điểm đề xuất nữa là trang viên của phú ông Trịnh Đức Cường tại Bắc Ninh, nhà đẹp không kém nhà cụ lý Tống, ruộng đồng cò bay thẳng cánh, vườn cây ăn quả đến mùa thu hoạch, ao sâu cá béo tung tăng, không kể một con cầy tơ múm mĩm nữa ;;)
 
Vũ Xuân Hương đã viết:
Em đăng kí, với điều kiện có anh Tuấn bass đi cùng :D

Ngoài ra còn một địa điểm đề xuất nữa là trang viên của phú ông Trịnh Đức Cường tại Bắc Ninh, nhà đẹp không kém nhà cụ lý Tống, ruộng đồng cò bay thẳng cánh, vườn cây ăn quả đến mùa thu hoạch, ao sâu cá béo tung tăng, không kể một con cầy tơ múm mĩm nữa ;;)
Mỗi tội phải huy động đội cực nhanh của cụ lý Tống, kèm theo nhà buôn mũ bảo hiểm nào đấy tài trợ nữa :p

:x
 
Trừ chủ nhật này anh bận, weekend sau thì chắc vô sờ tư. Lâu không được gặp em ờ mây rinh rồi nhỉ ;)
 
Hôm qua em goi suốt nhưng chắc bác chưa về nên tò tí te. Lúc nào bác rảnh làm vại bia nhé. Nóng quá đi mất. Em muốn hỏi thăm bác về vụ máy ảnh tí chút, chưa đâu vào đâu cả.

Nhà bên Bắc Ninh đúng là đi lại hơi lích kích, mọi người nên theo hướng của Lý Tống với Ngân Hương thì hơn, đông người đi lại xa xa ko tiện lắm, đi về mọi người lại bảo mình lấy cớ buôn mũ bảo hiểm thì phiền. Nhưng thú thực kiếm một cái nhà hoang ở bên bờ Sông Hồng hay Hồ Tây vào thời điểm này e là hơi bị khó, nó giống như là tìm một em gái HAO nào đó chưa có người yêu vào thời điểm này vậy :D

Trường hợp xấu nhất ko kiếm được cái nhà nào hoang hoang, vị trí đẹp đẹp ;) theo tớ cứ rượu thịt ra Hồ Trúc Bạch ngồi cho mát, cần thi thuê một tầng cùa quán nào đó, ngày xưa tớ nhớ mấy chỗ đó khách không đông lắm đâu. Mà ở chỗ đó View khá đẹp, nếu trong phòng ngột ngạt thì ra bờ Hồ chơi cũng chẳng ai cấm.
 
em cung bon chen đăng kí :D

đi xa xa thực ra vui hơn, nhưng mà nếu muốn đông người cho hoành tráng thì ko nên đi xa
 
Bạn hiền Hồ Ngân Hương, vô địch nhảy cao nhảy xa 9A1 Giảng Võ :D, cố gắng giúp anh em cái địa điểm cái nhé :x
 
Back
Bên trên